Gái mạ‌ּi dâ‌ּm bị đè đến chết: B.hoa trả thù đời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo lời bố nạn nhân, do trước đó Như bị người yêu lừa gạt nên sống buông thả và đi B.hoa “trả thù đời“
Gái mạ‌ּi dâ‌ּm bị đè đến chết: B.hoa trả thù đời
Căn phòng nơi cô gái “hành nghề”

Liên quan đến vụ mặc cả bất thành, hai thanh niên đè gái mại dâm đến chết xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2015 ở thị trấn Đắc Mil, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông, ông Nguyễn Văn Tông (60 tuổi, cha nạn nhân) kể: Cách đây gần ba năm, Như dẫn theo một người con trai rất lịch lãm, dáng vẻ đàng hoàng về nhà và giới thiệu là người yêu.

Biết con gái mình xấu tính xấu nết, ngoại hình chẳng đẹp, lại lười biếng, ngang bướng, cố chấp… nên ông Tông không tin người kia yêu Như thật lòng, mà chỉ lợi dụng thân xác hoặc tiền bạc.

Bởi vậy, ngay từ buổi gặp đầu tiên, ông đã nói rõ câu chuyện với chàng trai, khuyên “con rể tương lai” từ bỏ. Tuy nhiên, không những không nghe lời bố, Như còn đòi chết, chàng trai kia thì khóc lóc van xin thề thốt mình yêu thương Như thật lòng. Thấy vậy, ông Tông không còn cách nào khác là phải chấp nhận.

Sống tốt đẹp với nhau được một thời gian, thế rồi một ngày nhân lúc cả nhà ông Tông đi vắng, chàng trai kia đã cuỗm hết số tiền mà Như dành dụm bấy lâu, vét luôn số tiền tiết kiệm trong con heo đất rồi bỏ trốn.

Xem thêm Những Vụ Án Chấn Động XH - hiế‌p Dâm Nữ Sinh Rồi Đập Đầu Đến Chết

//

Người cha cho hay đã dùng đủ mọi cách dạy đứa con ngang bướng, rồi đành bất lực. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Khi biết chuyện, Như đi tìm người yêu để đòi tiền thì bị “chồng tương lai” đánh gãy cả hai tay.

Theo ông Tông, sau ngày bị người yêu lừa gạt tình cảm, Như càng sống buông thả, bất cần đời, rồi đi bán dâm “trả thù đời”.

Cũng theo ông Tông, Như là đứa trẻ tật nguyền từ nhỏ, nói ngọng, tai gần như bị điếc. Phần vì gia cảnh nghèo, phần vì thấy con không lành lặn nên ông Tông không cho con cắp sách đến trường như chúng bạn.

Khi trở thành thiếu nữ, Như thường bỏ nhà đi lang thang đây đó khiến cả nhà nhiều phen nháo nhào đi tìm. Mỗi lần như vậy, ông Tông lại hết lời khuyên nhủ, mong con ở nhà để tránh những mối nguy hiểm ngoài xã hội. Thế nhưng Như chẳng sợ, cứ bị đòn là lại đòi tre‌o c‌ổ, nhảy sông t‌ּự t‌ּử để phản đối rồi lại bỏ đi.

Bất lực với đứa con “trời đánh”, người cha đành mặc kệ cho Như muốn làm gì thì làm. Từ ngày được “tự do”, Như ra thuê phòng trọ, sống tại thị trấn Đắk Mil rồi xin vào phụ việc ở tiệm hớt tóc. Cũng từ đó Như bắt đầu có những mối quan hệ hết sức phức tạp. Cô tập tành ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm với những thành phần xấu.

Liên quan đến những thông tin này, như báo chí đã đưa tin về vụ việc, hai thanh niên đè Như đến chết là Lưu Văn Thắng (21 tuổi) và Lê Văn Đặng (1‌8 tuổ‌i) đều trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắc Mil.

Theo đó, khoảng 23h ngày 13/12/2015, Thắng và Đặng rủ nhau ra quán nhỏ ở bờ hồ Tây, thị trấn Đắc Mil uống rượu. Tại đây, hai đối tượng gặp và rủ Nguyễn Thị Minh Như (24 tuổi, trú tại xã Đắc Sắc, huyện Đắc Mil) cùng vào nhậu.


Do không thống nhất giá cả, hai bên cãi nhau, Như đuổi Thắng ra khỏi phòng. Lúc này Đặng đứng ở ngoài mở cửa xông vào thì thấy Như cầm một con dao kề vào cổ đe dọa cắt cổ t‌ּự vẫ‌ּn nếu hai người còn tới gần.Đến khoảng 0h ngày hôm sau, cả ba người về phòng trọ của Như ở tổ dân phố 3, thị trấn Đắc Mil để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thấy vậy, Đặng xông vào giật lấy con dao từ tay Như rồi vật nạn nhân xuống giường, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân, còn Thắng lấy gối đè lên mặt Như cho đến khi nạn nhân bất tỉnh đồng thời giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với Như. Khi thấy Như vẫn còn cựa quậy, Thắng kề đầu gối vào cổ Như cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, cả hai cướp hai sợi dây chuyền vàng, 250.000 đồng và 1 ĐTDĐ của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 4h ngày 14/12/2015, khi các đối tượng đang nằm ngủ tại khu vực nhà rẫy của người dân ở thôn Thuận Nam, xã Thuận An thì bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Tăng án xử “yêu râu xanh” nhiều lần “hại đời” con bạn

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật