Sốc với nơi ở tại khu ‘ổ chuột’ và gia cảnh thật của Thúy Vi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khác với những gì Thúy Vi từng chia sẻ trước đây, gia cảnh và nơi ở của cô đều không như những gì công chúng tưởng tượng.
Sốc với nơi ở tại khu ‘ổ chuột’ và gia cảnh thật của Thúy Vi
Thúy Vi

Được biết đến với tư cách là "người thứ 3" xen vào chuyện giữa Phan Thành và Midu khi chỉ mới 17 tuổi, Thúy Vi trong mắt công chúng là 1 cô gái bướng bỉnh và liều lĩnh. Tuy nhiên ít ai biết rằng, tính cách của Thúy Vi không phải do "trời sinh đã vậy" mà là bởi hoàn cảnh của cô tạo nên.

Sinh ra trong 1 gia đình có cả cha lẫn mẹ nhưng Thúy Vi không có những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc. Do tính ghen của bố Thúy Vi mà mẹ cô đã phải chịu nhiều trận đòn roi oan ức. Trong kí ức của Thúy Vi, tuổi thơ là những trận đòn roi của bố đánh mẹ, là những giọt nước mắt sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng bất hòa giữa hai người.

Tuy nhiên, Thúy Vi tâm sự, cô vẫn phải cố kiểm soát từng giọt nước mắt để làm chỗ dựa tinh thần cho em trai nhỏ sinh năm 2003 của mình: "Thời ba mẹ sống chung hay ẩu đả, có khi nhìn ba mẹ gây lộn em còn sợ án mạng xảy ra nữa chị ạ. Đau lòng lắm, nhưng tụi em còn quá nhỏ nên không thể làm gì cả. Nhưng riết thành quen, sau này, thậm chí em còn không dám khóc, tại còn đứa em trai em nữa. Em mà khóc nó sẽ khóc theo, mà nó là con trai nên em không muốn nó ủy mị".

Thúy Vi và mẹ.

Đến năm Thúy Vi học lớp 9 thì bố mẹ cô ly hôn. Thúy Vi và em trai sống cùng với ba ở Cà Mau, còn mẹ cô sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu. Bố Thúy Vi chỉ là 1 công chức bình thường nên cuộc sống của Thúy Vi chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không hề giàu sang như những gì cô gái này từng chia sẻ. 

Ngôi nhà khá tuềnh toàng, khác với những lời kể của Thúy Vi.

Mỗi khi nhớ mẹ, Thúy Vi lại liên lạc với mẹ qua video call, vừa trò chuyện vừa nhìn thấy mẹ. Cô tâm sự: "Em chỉ muốn nhìn thấy mẹ thôi, gặp chuyện em không kể cho mẹ đâu, mắc công mẹ lo. Em luôn tự vượt qua được hết mọi chuyện. Mà những chuyện em làm trước đây toàn giấu mẹ thôi. Nên hồi đó mọi người xúm vào nói mẹ thế này thế nọ em buồn lắm". Nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ, giọng Thúy Vi trầm xuống nhưng đôi mắt vẫn cố tỏ vẻ lạc quan, có lẽ những ngày tháng khó khăn đã khiến Thúy Vi trở nên mạnh mẽ hơn những cô gái cùng trang lứa. 

Khi được hỏi về người bố của mình. Thúy Vi kể, bố cô là một người đàn ông hiền lành, ít nói. Ngay cả khi cô bị mọi người "lên án" vì chuyện của Phan Thành - Midu, bố cô cũng không một lời nhiếc móc. Thúy Vi cũng cho rằng, tuy bố đã làm nhiều điều không phải với mẹ nhưng ông là 1 người bố tốt, chăm lo cho con cái. Chỉ có 1 điểm ở ông khiến Thúy Vi ghét đó là thường xuyên say xỉn, cũng vì ba nhậu nhiều vậy nên Thúy Vi thấy rất ghét những người đàn ông say rượu, ghét quán nhậu, và không bao giờ bước vào nơi như vậy.

Thúy Vi tâm sự: "Xóm em toàn dân lao động nghèo lắm. Người thì đi lột tôm, nhổ lông vịt, chạy xe ôm, người thì đi lao động Bình Dương... Trong xóm chỉ có mỗi gia đình em còn đi học. Hồi trước còn 1 nhà nữa mà con trai họ lên Sài Gòn học Đại học rồi nên giờ còn 2 chị em em thôi. Em thấy mấy ông trong xóm đi nhậu về đánh vợ con, bởi vậy em ghét thấy mấy hình ảnh say xỉn lắm. Hồi nhỏ em cứ trách ba mẹ sao không cho con môi trường sống tốt hơn. Nhưng thôi giờ em sẽ tự làm".

Cận cảnh xóm nghèo của Thúy Vi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật