5 năm sau ly hôn, tôi chết đứng khi biết lý do ngày ấy vợ cũ cố tình bỏ thai

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5 năm sau, một lần gặp lại cô bạn của vợ cũ, chính cô ấy đã cho tôi biết cái việc vợ cũ cố ý phá thai khi xưa, tôi mới biết một điều khủng khiếp hơn.
5 năm sau ly hôn, tôi chết đứng khi biết lý do ngày ấy vợ cũ cố tình bỏ thai
Nửa năm sau, vợ tôi thông báo tin mình có bầu, que thử thai 2 vạch, tôi mừng đến nỗi bế bổng cô ấy lên. (Ảnh minh họa)

Suốt thời gian yêu nhau tôi và vợ kẻ bắc người Nam. 3 năm liền như thế chúng tôi quyết định làm đám cưới. Cưới vợ xong tôi vẫn phải xa nhà thêm một năm nữa thì mới có thể xin chuyển ra Bắc.

Ngày được chính thức về nhà làm gần vợ, vợ chồng tôi mừng vui không kể xiết. Dù công việc có vất vả hơn một chút nhưng bù lại lúc nào vợ chồng cũng được gần gũi bên nhau.

Nửa năm sau, vợ tôi thông báo tin mình có bầu, que thử thai 2 vạch, tôi mừng đến nỗi bế bổng cô ấy lên. Vậy là tôi sắp được làm bố, đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi chăm sóc vợ chu đáo và không để cô ấy phải động chân động tay vào làm việc gì cả. Tôi ấy cũng giữ gìn lắm vì cô ấy cũng không còn trẻ.

Lần đi khám thai ở tuần thứ 12, tôi đã dự định đưa vợ đi nhưng cuối cùng lại hoãn vì bận đột xuất, cô ấy phải đi một mình.

Hôm ấy khi tôi hỏi về kết quả siêu âm, cô ấy nói mọi chuyện vẫn bình thường nhưng tôi cảm thấy vợ không được khỏe, tôi hỏi cô ấy vẫn nói không có gì chỉ là khó chịu một chút vì đang nghén. Tôi hoàn toàn tin vợ.

Mấy hôm sau tôi về nhà có việc, khi trở lên thì được vợ thông báo cái tin cô ấy vừa mới bị sẩy thai. Cô ấy nói là do trượt cầu thang. Tôi điếng người, ân hận vì đã để vợ ở một mình nên mới xảy ra chuyện. Tôi cố gắng chuộc lỗi bằng cách mua rất nhiều đồ bổ về để hồi phục sức khỏe cho vợ.

Một hôm đang đi làm về tình cờ tôi gặp cô bạn của vợ. Cô ấy hỏi thăm vợ tôi sau khi phá thai đã ổn định sức khỏe chưa. Tai tôi ù đi, không tin những gì mình nghe được. Tôi cười gượng trả lời qua quýt rồi phóng xe thẳng về nhà, mặc cô ta gọi với lại. Lúc đó vợ tôi cũng vừa về đến nhà, tôi không giữ được bình tĩnh tặng cô ấy một cái tát như trời giáng:

- Tại sao cô phá thai, tại sao cô lại làm thế?

- Em.. em.. em xin lỗi.

- Hay là cô có thai với thằng khác nên sợ tôi biết chứ gì? Đúng là như thế rồi.

- Không phải thế…

Lúc ấy tôi đã không giữ được bình tĩnh, tôi đuổi vợ đi ngay lập tức. Có lẽ vợ tôi quá bất ngờ…

1 tháng sau chúng tôi hoàn thành thủ tục ly dị. Mỗi đứa một đường… 1 năm sau tôi lấy vợ và hạnh phúc bên vợ mới, cô ấy liên tiếp sinh cho tôi hai đứa con một trai một gái rất kháu khỉnh. Tôi cũng không có thông tin về vợ cũ nữa, mà nói thật tôi cũng không thèm quan tâm đến người phụ nữ độc ác ấy.

1 năm sau tôi lấy vợ và hạnh phúc bên vợ mới, cô ấy liên tiếp sinh cho tôi hai đứa con một trai một gái rất kháu khỉnh. (Ảnh minh họa)

5 năm sau, một lần gặp lại cô bạn của vợ cũ, chính cô ấy đã cho tôi biết cái việc vợ cũ cố ý phá thai khi xưa, tôi mới biết một điều khủng khiếp hơn.

“Hôm ấy chính em là người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, em hối hận lắm. Cái Hà (tên vợ tôi) nó phải bỏ thai là vì… là vì… cái thai ấy bác sĩ nói đã bị dị tật. Công việc của nó tiêp xúc với hóa chất chính là nguyên nhân. Nó sợ hóa chất đã ngấm vào người có thể ảnh hưởng đến những lần mang thai tiếp theo nên nó đã chọn giải pháp im lặng mà không giải thích… để anh đi lấy vợ mới. Nó cũng không cho em được nói gì. Mấy năm nay nó vẫn ở vậy, thấy anh hạnh phúc nó mừng lắm.

Em biết, giờ anh đã hạnh phúc, em không muốn giấu anh bí mật này, em muốn nó được minh oan, nó không ngoại tình cũng không phải là một người phụ nữ độc ác. Chỉ là vì… nó yêu anh, không muốn anh vì nó mà khổ”.

Tôi thẫn thờ, tại sao tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại giấu tôi để nhận nỗi đau riêng mình. Tôi muốn tìm lại vợ cũ của mình nhưng cô bạn nhất định không cho địa chỉ: “Hãy để nó sống yên ổn với lựa chọn của riêng nó, như thế là cách giải quyết tốt nhất cho hai người rồi”. Tôi phải làm sao để chuộc lỗi của mình với cô ấy bầy giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật