Lâm Gia Kính: ‘Á vương báo chí giúp tôi sống đúng với đam mê diễn xuất’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thay vì thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh để thực hiện đam mê diễn xuất của mình thì anh chàng Lâm Gia Kính lại chọn con đường báo chí để lấy đó làm bàn đạp cho niềm đam mê này…
Lâm Gia Kính: ‘Á vương báo chí giúp tôi sống đúng với đam mê diễn xuất’
Chàng diễn viên Lâm Gia Kính.

Sinh ra và lớn lên ở xứ sở miệt vườn, nơi có những điệu hát, câu hò ngọt ngào nên ít nhiều máu nghệ thuật đã chảy trong người chàng trai Lâm Gia Kính từ khi anh mới biết đánh vần chữ ê a…

Dù năng khiếu sẵn có và niềm đam mê nghệ thuật  nhưng Lâm Gia Kính lại không chọn thi vào trường Sân khấu điện ảnh như bao người khác, anh chọn “đường vòng” để thực hiện đam mê của mình... Quyết định thi vào trường Báo chí, tích cực học tập, tham gia các hoạt động do trường tổ chức và Gia Kính được biết đến với danh hiệu Á vương cuộc thi Sinh viên thanh lịch PT-TH II. Cũng từ đó, anh vừa học báo chí, vừa được mời đóng quảng cáo, chụp hình thời trang, tham gia các bộ phim truyền hình với các vai nhỏ lẻ…

Khi dần quen với môi trường nghệ thuật cũng là lúc khóa học Báo chí của anh kết thúc, gác tấm bằng cử nhân này, chàng trai 22 tuổi bước đến với sự nghiệp diễn xuất một cách tự tin và quyết liệt hơn. Hiện tại, anh vừa học tập để nâng cao diễn xuất, vừa trở thành diễn viên của một sân khấu kịch cà phê tại Sài Gòn, bên cạnh đó anh còn tham gia một vai diễn khá lớn trong phim điện ảnh dự định ra mắt cuối năm này…

Cùng trò chuyện với chàng trai trẻ này để hiểu thêm về niềm đam mê diễn xuất cũng như những bước tiến trong cuộc sống của anh:

Chào Lâm Gia Kính, bạn có thể chia sẻ một chút về niềm đam mê diễn xuất của mình?

Nếu nói về đam mê về nghệ thuật thì Kính đã có từ nhỏ, từ hồi học cấp 1 thì đã rất thích tham gia những chương trình văn nghệ của lớp và của trường, và chắc là phần lớn cũng ảnh hưởng từ mẹ và dòng họ bên ngoại, vì dòng họ bên ngoại ai cũng rất mê nghệ thuật và hát hay, nhất là đàn ca tài tử, cải lương.

Đến năm lớp 12 Kính đã nghĩ rằng mình không thể sống mà thiếu nghệ thuật được, vì đó là đam mê của mình, và lúc ấy Kính đã làm sẵn 1 bộ hồ sơ tuyển sinh nộp vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Nhưng cuối cùng Kính lại không nộp bộ hồ sơ ấy mà ghi một bộ hồ sơ khác thi vào trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II.

Lý do vì sao Kính không nộp vào trường Sân khấu Điện ảnh mà lại chọn học Báo chí ở phút chót như thế?

Lúc đó Kính đắn đo lắm, vì rất muốn thi vào trường Sân khấu nhưng lại cảm thấy mình không đủ tự tin, vì khi nhìn mấy anh chị trên tivi ai cũng rất tài năng, rất đẹp, còn mình thì lúa quá, nên đã quyết định học báo chí. Lúc đó Kính nghĩ rằng báo chí có mối quân hệ rất mật thiết với văn hóa nghệ thuật, và như thế thì mình cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với đam mê của mình. Kiểu như “đứng núi này mà trông núi nọ” vậy đó (cười).

 

Kính có tự hào với những gì mình đã cố gắng, đặc biệt là từ một chàng sinh viên Báo chí trở thành một diễn viên như vậy?

Tự hào thì chắc là chưa dám tự hào đâu, vì trong biển trời nghệ thuật này Kính chỉ mới là chiếc lá giữa cánh rừng già, hay là một cọng rong giữa biển khơi thôi, và Kính sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành chiếc là xanh nhất hay cọng rong đẹp nhất có thể.

Nhưng để trở thành một diễn viên như hiện tại thì quả là một điều không dễ dàng với những người muốn theo đuổi cái nghề này một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. Khoảng thời gian đầu mới chập chững vào nghề thật sự rất khó khăn, vì mình chẳng có gì, ngoài cái đam mê được đem ra đánh liều.

Hiện tại Kính đang là diễn viên của Kịch Hướng Dương, vậy cơ duyên nào đưa Kính đến với nhóm kịch này?

Đó là một sự tình cờ thôi, có một hôm anh Thái Kim Tùng – đạo diễn của vở kịch Trót yêu thật khác thường gọi điện và mời Kính tham gia vào dự án kịch của anh, và anh có nói đề tài này rất nóng và nhạ‌y cả‌m vì nói về tình yêu đồng tính nam, nhưng sau khi nghe anh kể về kịch bản Kính đã đồng ý ngay, vì Kính cảm thấy nó rất hay và nhân văn.

Lâm Gia Kính trong vở diễn Trót yêu thật khác thường.

Tâm huyết của Kính với vai diễn trong Trót yêu thật khác thường như thế nào?

Kính đảm nhận vai Lâm, một vai chính trong vở Trót yêu thật khác thường, đây là một vai khá hay vì nó thể hiện nhiều mặt, nhiều tính cách của con người, một chút thật thà ngây thơ lúc mới yêu, một chút hồn nhiên trong sáng, một chút tham vọng toan tính khi cuộc sống có nhiều cơ hội…rất nhiều chuyển biến tâm lý cho nhân vật này. Kính thật sự cảm thấy rất thích và tâm huyết bởi vì đây là một câu chuyện có góc nhìn thực tế và nhân văn, khác hẳn so với những khía cạnh mà những bộ phim hay vở kịch trước đó đã khai thác.

Ngoài diễn kịch cà phê, Kính có còn tham gia chương trình hay phim gì nữa không?

Hiện tại Kính đang là học viên của lớp diễn viên sân khấu ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh, 2 người trực tiếp giảng dạy cho Kính là NSƯT Thành Hội và đạo diễn Ái Như, đây là lớp diễn viên mà thầy và cô mở ra để đào tạo nguồn diễn viên trẻ cho sân khấu, và Kính cũng cảm thấy rất may mắn vì được hai người thầy danh tiếng và giỏi nghề mà trong giới nghệ sĩ ai cũng nể trọng truyền nghề cho mình.

Từ những năm đầu học báo chí thì Kính cũng đã tham gia đóng quảng cáo, chụp hình cho báo mạng, rồi từ từ đi phim truyền hình. Bắt đầu là những vai quần chúng rất nhỏ không thoại, rồi ekip thấy mình có khả năng có thể đảm nhận những vai lớn hơn nên giao cho, và tính đến nay Kính đã tham gia khoảng 20 phim truyền hình với những vai nhỏ và tương đối, cùng với khoảng 10 TVC quảng cáo.

Còn hiện tại Kính đang quay nhưng phân đoạn cuối cùng trong bộ phim hành động sẽ ra rạp vào dịp tết Tây này. Đó là bộ phim của đạo diễn Việt kiều Troy Lê, đây là lần đầu tiên Kính nhận một vai thứ chính trong một phim điện ảnh và cũng là lần đầu tiên cộng tác với Troy Lê.

 

Là một diễn viên tay ngang như vậy, Kính có gặp khó khăn gì trong quá trình đi quay diễn không?

Ngay cả những diễn viên đã qua trường lớp rồi đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn thì với Kính điều đó nó lại càng khó gấp nhiều lần. Mình quá nhỏ bé, không danh tiếng, không có nhiều mối quan hệ…và đương nhiên những điều thiệt thòi nhất sẽ thuộc về mình. Nhưng những điều đó nó không là gì so với tình yêu mà Kính dành cho nghệ thuật nên nó cũng bỗng dưng trở thành những điều rất bình thường.

Kính nghĩ, làm nghệ thuật đúng nghĩa là rút cả ruột gan, cạn cả tâm cang của mình để hoàn thành cho tròn cho tốt vai diễn, công việc mà mình đảm nhận, cho dù đó là một vai diễn quần chúng không thoại.

Kính thấy mình hợp với vai diễn gì, và muốn được thử sức ở vai diễn nào?

Có nhiều bạn diễn và khán giả nói là Kính hợp với những vai phản diện, và những vai cá tính. Nhưng cũng có người nói Kính hợp với những vai mạnh mẽ, chững chạc…Là một diễn viên thì Kính muốn mình thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau, như là vai hiền hậu, hung ác giang hồ, hay ngây ngô, khờ khạo hoặc là những vai đậm cá tính…vì mỗi vai diễn, mỗi nhân vật sẽ mang đến cho mình những trải nghiệm khác nhau và hơn hết là mình luôn luôn được làm mới bản thân qua từng vai diễn để khán giả không bị nhàm chán.

 

Kính có thấy nghề diễn viên là một sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình không?

Không ai biết trước được ngày mai như thế nào, nhưng hiện tại ngay lúc này đây Kính chưa bao giờ hối hận khi quyết định cất đi tấm bằng cử nhân báo chí của mình để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bởi vì Kính nghĩ còn trẻ mà, cứ sống và chìm đắm trong đam mê của mình đi, thì cho dù 10 năm hay 20 năm nữa lỡ có thất bại thì mình cũng không cảm thấy hối tiếc vì mình đã làm hết mình và được sống với đam mê của mình, với Kính chọn nghề giống như chọn bạn đời cho mình vậy, nếu mình không yêu thì sẽ không thể sống hạnh phúc trọn đời được, huống chi với Kính giờ này dường như nó đã thành cái nghiệp. Cái nghiệp này có lạ lùng một cách công bằng. Lạ lùng ở chỗ bạn sẽ không biết bạn nổi tiếng và thành danh từ lúc nào, công bằng ở chổ nếu bạn không dốc hết tâm sức cho nó thì danh tiếng không bao giờ đến với bạn. Cho nên cứ yêu đi, đời có bao lâu mà hững hờ...

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Lâm Gia Kính!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật