Gửi những cô gái sợ tương lai…

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản. Muốn bước sang một con đường khác. Muốn buông tay một người thế nhưng lại sợ. Sợ cô đơn, sợ mình không đủ can đảm và sợ cả tương lai nữa…
Gửi những cô gái sợ tương lai…
Ảnh minh họa

Mỗi chúng ta, chắc hẳn cũng ít nhất 1 lần yêu. Tình yêu đó có thể trải toàn màu hồng với bao hạnh phúc và sum vậy. Kết quả có thể là 1 đám cưới mĩ mãn đầy ắp nụ cười. Nhưng cũng có thể ai đó phải trả qua vị đắng trong tình yêu. Nước mắt là thứ quen thuộc và bóng đêm giống như một người bạn tri kỉ mà chỉ ở đó ta mới được là chính mình…

Cũng có những cuộc tình bạn biết sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Bạn hiểu được rằng tương lai hai người sẽ đi về đâu nhưng bạn vẫn không dám buông. Có thể vì bạn “Yêu”. Cũng có thể vì bạn sợ…

Bởi khi yêu bạn đã cho đi quá nhiều. Bởi bạn đã hi sinh quá nhiều để rồi khi bạn muốn bước đi một mình bạn không giám tự tin về bản thân mình nữa. Đã có những người yêu nhau đến tận 3,4 năm. Không phải là ngắn đâu bạn ạ. Đủ để yêu sâu đậm và trao cho nhau mọi thứ.Nhưng rồi hiện thực quá nhiều khó khăn.Họ chán nhau, họ hết tình cảm. Họ mắc lỗi lầm. Người con gái thật sự mệt mỏi và muốn buông tay tất cả để đi sang 1 con đường khác.Thế nhưng họ không làm được. Tất cả chỉ vì sợ tương lai.

Cũng giống như bạn yêu 1 người nhưng người đó lại phản bội bạn.Bạn đau đớn tột cùng nhưng đôi khi bạn lại chấp nhận bỏ qua. Không phải tái tim bạn đủ vị tha để tha thứ mà là bạn không đủ can đảm để bước một mình. Bạn tự trói mình trong cái vòng luẩn quẩn hèn nhát của bản thân. Bạn luôn nghĩ về quá khứ và tình yêu đối với bạn nó như là một thói quen, Và rồi bạn sống trong dày vò và đau khổ mà chỉ bạn hiểu chứ người đó không hề hiểu.Bạn sợ sẽ không tìm được một người tốt cho mình. Bạn sợ có thể là một sự lỡ dở nào đó. Bạn sợ không ai thông cảm cho cái quá khứ của bạn. Và hơn hết bạn sợ Không còn cảm giác yêu!

Người ta nói: “Con gái nếu thấy buồn hãy tô thêm son và bước tiếp ” Chỉ đơn giản thôi bởi vì đó chỉ là những gì lo lắng. Có một sự thật là nếu bạn tự mình chui ra được vỏ ốc của bản thân thì bạn sẽ thấy bầu trời tươi sáng lắm.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương thì đừng buồn bạn nhé! Bởi họ không xứng đáng, Bạn là con gái. Bạn có tình yêu bạn được quyền lựa chọn. Sẽ có ai đó hiểu và thông cảm cho những gì không hoàn hảo của bạn. Sẽ có ai đó ôm bạn vào lòng sau những vấp ngã và lau đi giọt nước mắt đắng cay đó. Chỉ cần bạn đủ can đảm để cứu lấy bản thân. Tương lai sẽ không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Thật đấy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật