Andy Murray sẵn sàng giải cơn khát danh hiệu cho quần vợt Anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người hâm mộ Anh tin chắc Andy Murray sẽ thắng tay vợt chủ nhà David Goffin trong trận đơn diễn ra lúc 19 giờ ngày 29.11 (theo giờ VN) để giải cơn khát danh hiệu vô địch Davis Cup cho quần vợt xứt sở sương mù. Tuy nhiên, tay vợt Scotland vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Đường đến đích hãy còn xa”.
Andy Murray sẵn sàng giải cơn khát danh hiệu cho quần vợt Anh
Người hâm mộ Anh trông chờ Andy Murray giải cơn khát danh hiệu Davis Cup

Tuyển quần vợt Vương quốc Anh đang tạm dẫn Bỉ 2-1 ở loạt trận chung kết sau chiến thắng thuyết phục 3-1 ở trận đánh đôi của anh em nhà Murray trước cặp Steve Darcis - David Goffin.

Được sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Flanders Expo, ở Ghent, Bỉ, cặp Darcis - Goffin nhập cuộc rất tốt, chơi hưng phấn và khiến anh em nhà Murray gặp nhiều khó khăn trong những game đầu của set thứ nhất. Thế nhưng với bản lĩnh của mình, dù nhọc nhằn nhưng anh em nhà Murray vẫn giành được chiến thắng 6-4 ở set 1. Sang set thứ 2, cặp đôi của Bỉ vẫn tiếp tục chơi hưng phấn, và lần này họ đã buộc cặp Andy - Jamie Murray nếm mùi thất bại với tỷ số 3-6. Tiếc cho chủ nhà khi cặp đôi của Bỉ chỉ làm được có thế, họ đã không thể tiếp tục làm chủ trận đấu, đành chịu thua cả 2 set tiếp theo.

Andy (trái) và Jamie Murray thắng trận đôi giúp đội Anh tạm dẫn Bỉ 2-1 ở lượt trận chung kết Davis Cup - Ảnh: Reuters

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (6-4, 4-6, 6-3, 6-2) sau gần 109 phút thi đấu, Andy và Jamie Murray đã giúp Vương quốc Anh vươn lên dẫn 2-1 ở loạt trận chung kết Davis Cup. Đây là lợi thế vô cùng to lớn cho tuyển quần vợt Anh, vì ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần thắng một trận đánh đơn nữa thì danh hiệu Davis Cup sẽ thuộc về họ.

Tuy Andy Murray được đánh giá là cầm chắc chiến thắng trước David Goffin trong trận đánh đơn tiếp theo để mang về cho xứ sở sương mù danh hiệu Davis Cup đầu tiên sau 79 năm chờ đợi, nhưng tay vợt 28 tuổi vẫn tỏ ra thận trọng: “Đường đến đích hãy còn xa. Tôi cũng đã phát biểu như thế trước trận đánh đôi. Và nếu như chúng tôi thua trận đôi này thì tôi cũng sẽ lại nói như thế. Giờ thì chúng tôi đang có cơ hội tốt trong hai trận đánh đơn còn lại”.

Nếu thắng David Goffin, tay vợt Scotand sẽ có 3 chiến thắng trong loạt trận chung kết của Davis Cup, sánh ngang bằng thành tích của tay vợt Mỹ Pete Sampras ở mùa giải 1995. Tay vợt số 2 thế giới chia sẻ: “Mà cho dù tôi thua trước Goffin, thì tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có cơ hội ở trận thứ 5. Rõ ràng là tỷ số 2-1 cho chúng tôi nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Chỉ cần thắng 1 trong 2 trận còn lại vẫn là tốt hơn phải thắng cả hai”.

Andy Murray thừa nhận anh có chút áp lực, nhưng theo anh đó là một dạng áp lực tích cực: “Tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi vui vì đã giành được chiến thắng ở trận đôi. Tôi chắc rằng mình sẽ căng thẳng trong trận đấu tới, nhưng tôi thích điều đó, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho tôi. Tâm trạng căng thẳng giúp tôi tập trung hơn”.

Trong khi đó, David Goffin vẫn tin rằng đội chủ nhà có thể lần đầu tiên vô địch Davis Cup nếu thắng cả hai trận đơn còn lại. Dù trong thế buộc phải thắng Andy Murray, tay vợt Bỉ 24 tuổi vẫn nói cứng: “Tôi vẫn rất tự tin. Tôi đã sẵn sàng. Thể lực của tôi vẫn tốt. Tôi đã chơi 5 set ngày hôm qua và 4 set hôm nay. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu tôi phải thi đấu 5 set trong ngày mai”.

Thực tế, so cả về thứ hạng thế giới - 16 so với 2 - và cả về phong độ - Goffin chưa hề biết mùi chiến thắng trước Murray. Và mới trước đây 3 tuần, tại Paris Masters, Goffin đã thất bại 1-6, 0-6 trước tay vợt Scotland. Còn ở lượt trận chung kết Davis Cup, David Goffin cũng đã bị ‘tân binh’ Kyle Edmund dẫn trước 3-6, 1-6 trước khi lội ngược dòng để giành chiến thắng nhọc nhằn 3-2 (3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-0). Ngược lại, Murray đang toàn thắng ở Davis Cup năm nay, thắng cả 7 trận đơn và 3 trận đôi, và đang giúp quần vợt Anh tiến gần đến danh hiệu vô địch Davis Cup đầu tiên sau 79 năm chờ đợi.

David Goffin (trái) và Steve Darcis đã thi đấu không thành công dù được sự cổ vũ của khán giả nhà - Ảnh: Reuters

Xem ra do Goffin chưa bao giờ đối đầu với Murray trên sân đất nện, nên anh tin rằng mặt sân ở Flanders Expo có thể giúp anh có được chiến thắng. Trong khi đó, đội trưởng Johan van Herck cho biết đội Bỉ sẽ chiến đấu đến cùng. “Sẽ là một ngày khó khăn, nhưng chúng tôi tự tin, chúng tôi phải đứng dậy, chúng tôi phải chiến đấu. Cũng đâu có nhiều người nghĩ rằng chúng tôi hắng Argentina ở bán kết, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng để chiến đấu”.

Giả dụ như Goffin lập được kỳ tích đánh bại Murray để cân bằng tỷ số 2-2 cho tuyển quần vợt Bỉ, thì trận đơn giữa Steve Darcis và James Ward sẽ là trận đấu quyết định danh hiệu vô địch. Nhưng xem ra sẽ chẳng cần đến trận đấu cuối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật