Đến nhà nhân tình ngủ tránh rét, ai ngờ chưa ấm chỗ đã phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là kế hoạch sang nhà Hiền tránh rét một đêm tưởng như đã hoàn hảo, ai ngờ lại thành ra thế này.
Đến nhà nhân tình ngủ tránh rét, ai ngờ chưa ấm chỗ đã phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy
Cho anh ở lại nhà em tránh rét một đêm nhé (ảnh minh họa)

Vợ về quê ngoại ăn cưới mấy hôm, nằm một mình ở nhà chán quá không có việc gì làm cứ ôm ti vi suốt Hưng thấy chán. Bỗng dưng anh nghĩ tới Hiền – nhân tình của Hưng, anh vội vàng gọi điện cho cô kêu nhớ nhung muốn qua đấy. Hiền ái ngại không muốn Hưng qua vì có em gái lên chơi. Hưng năn nỉ mãi, cuối cùng Hiền cũng gật đầu đồng ý.

Hưng vội vàng thay quần áo, trải chuốt thật đẹp rồi sang nhà Hiền ngay. Trời đang rét được ôm Hiền ngủ còn gì bằng. Hưng cười tủm rồi lấy xe đi. Trên đường đi ngang qua shop quần áo thấy chiếc áo dạ khá đẹp, thời trang lại hợp với Hiền, Hưng liền xuống mua tặng cô. Hưng nghĩ mình hối lộ thế này, chắc hẳn Hiền sẽ gật đầu cho anh ở lại đêm nay thôi.

Vừa đến nhà Hiền, anh đã thấy cô ở bếp nấu nướng. Nhẹ nhàng vào ôm Hiền từ phía sau, cô giật mình quay lại trách yêu Hưng.

- Anh làm cái gì vậy? Tý nữa em tưởng là kẻ nào em cho luôn cái nồi vào đầu ấy.

- Hì hì. Em nấu món gì mà ngon thế, trời rét thế này được ôm em, thưởng thức đồ ăn em nấu còn gì bằng.

- Thôi đi ông tướng, anh sang đây để ăn thôi hả?

- Không. Em lên nhà đi anh có món quà này tặng em, chắc chắn em sẽ thích cho mà coi.

- Quà gì đấy, đưa em xem nào.

- Từ từ, nhưng em phải chấp nhận yêu cầu này của anh cơ.

- Yêu cầu gì, anh lắm chuyện thế.

- Cho anh ở lại nhà em tránh rét một đêm nhé. Vợ con anh về quê rồi, ở nhà 1 mình buồn và lạnh lắm.

- Còn xem quà của anh thế nào đã.

Hưng lấy chiếc áo dạ khoác lên người Hiền. Cô vô cùng thích thú và ưng ý với cả màu sắc, kiểu dáng Hưng mua cho. Hiền quay người lại ôm Hưng thật chặt, rồi hôn anh chụt một cái.

Làm bánh xong, Hiền mang lên nhà ăn cùng Hưng. Vừa cầm được miếng bánh trên tay đang định đưa vào miệng cắn thì tiếng em gái Hiền về.

- Chị vào đây, em mới lấy nhiều mẫu giày đẹp lắm. Chị tha hồ mà chọn nhé.

Hiền vội giục Hưng trốn vào phòng không em biết. Hưng vừa trốn vào phòng đã nghe thấy tiếng vị khách kia quen quen. Ngó ra xem là ai Hưng giật bắn mình khi biết đó là vợ mình. Cô ấy làm gì mà lại đến đây mua hàng của em gái Hiền. Nguy to rồi, anh phải chạy khỏi đây ngay lập tức.

Nguy to rồi, anh phải chạy khỏi đây ngay lập tức (ảnh minh họa)

Nhắn tin cho Hiền rằng người phụ nữ kia chính là vợ anh, cô làm cách nào để anh có thế ra khỏi đây. Hiền vội vàng đánh lạc hướng em gái và vợ Hưng để anh trốn ra phía sau nhà, rồi trèo tường ra.

Hưng vội lấy áo rét của Hiền chùm kín đầu chuồn ra ngoài. May có sự hậu thuẫn của Hiền anh có thể luồn ra cửa sau an toàn. Hưng vội vàng trèo lên tường cao 2m để chạy khỏi đó. Vợ anh mà bắt được Hưng đến đây, thì chắc có khi cô ấy xé xác anh ra mất. Vợ Hưng nổi tiếng là người ghê gớm chanh chua, ai mà động vào cô ấy thì chết chứ sống sao được nữa.

Vượt tường ra được bên ngoài thì Hưng lại nhớ ra mình quên điện thoại trên giường của Hiền. Không có cách nào liên lạc được với nhân tình giấu điện thoại anh đi, Hưng lo lắng không thôi. Chạy vội ra bắt xe ôm về nhà trước khi vợ phát hiện ra, Hưng không quên ngoái lại xem vợ có nhìn thấy không.

Về đến nhà Hưng mới biết mình còn sống, đã an toàn. Anh sợ hú hồn, suýt nữa thì cả anh và Hiền đều chết. Đang yên đang lành vợ lại mua đồ của em gái Hiền làm gì nữa không biết. Vậy là kế hoạch sang nhà Hiền tránh rét một đêm tưởng như đã hoàn hảo, ai ngờ lại thành ra thế này. Bao nhiêu hi vọng, mong chờ của anh giờ đổ xuống sông xuống biển hết. Thật là…

Vừa ngồi uống cốc nước ở nhà chưa lâu, anh đã thấy vợ về. Cô vẫn bình thường hỏi chuyện anh. Hưng nghĩ chắc vợ không phát hiên ra được điều gì, không thì anh chết chắc rồi.

Không được ở bên Hiền, ôm cô ngủ giữa cái thời tiết giá rét này nhưng may sao anh vẫn an toàn. Thôi thì đêm nay anh ngậm ngùi ôm bà vợ béo ngủ vậy. Cứ nghĩ ngủ với vợ là anh lại sợ, đôi chân to lực lưỡng của vợ lúc nào cũng gác lên người anh khiến Hưng phát khiếp đi được. So với Hiền vợ chẳng thể nào bằng cô ấy được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật