Một người chết đuối khi chèo xuồng ra sông hái dừa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đã ngà ngà say, cả nhóm 6 người rủ nhau bơi xuồng ra sông hái dừa nước về nhậu tiếp. Nhưng chẳng may, người đông, xuồng lại nhỏ nên đã lật úp làm cho 1 người chết đuối.
Một người chết đuối khi chèo xuồng ra sông hái dừa
Ảnh minh họa

Trưa 25-11, tin từ UBND xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cho hay đã tìm được th‌i th‌ể của anh Trương Hoàng Khang (SN 1995, ngụ ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đước) - nạn nhân vụ chìm xuồng mới xảy ra ở địa phương này.

Trước đó, anh Khang cùng nhóm bạn 5 người mua thức ăn, rượu đến nhà Lê Thị Kim Tuyền (SN 1993, ngụ ấp 4B, xã Tân Trạch) để tổ chức tiệc nhậu, gọi là bạn bè lâu ngày mới có dịp gặp mặt .

Sau khi uống hết 2 lít rượu cùng một số bia, Khang gợi ý với bạn là lấy xuồng ra sông hái dừa nước uống cho mát, sau đó làm thêm một “độ” nữa rồi chia tay.

Lời đề nghị được bạn bè nhất trí. Dù ra đến mép sông thấy chiếc xuồng quá nhỏ nhưng ai cũng muốn đi, lần lượt 6 người leo xuống bơi ra sông Vàm Bà Xiểng hái dừa nước.

Do vừa bơi, vừa đùa giỡn, chiếc xuồng chao đảo rồi lật ngang, nên 5 người bơi vào bờ thoát nạn, riêng Khang chìm dần theo con nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật