Đứng dậy nhận lấy yêu thương

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu hôm qua, gió không về đây, chắcNắng dài và nóng, cái nắng khô hanh mùa hè, oi bức đến ê chề! Chẳng buồn quan tâm xem xung quanh đang ra sao, một mình nó bước dài trên phố nhỏ, đôi bàn chân thì chân trần trên mặt đất, đôi tay sách đôi dép tung tăng trên mặt đường bê tông đang rực nóng.
Đứng dậy nhận lấy yêu thương
Ảnh minh họa

Đi vài bước lại nhẩy chân sáo, nóng mà, da nó cũng mỏng manh lắm đâu có dầy dặn gì nhiều! Vài người đi đường nhìn nó, chắc họ nghĩ nó điên, nhưng cũng có sao, quan trọng gì chuyện mọi ng nghĩ, nó đã chẳng quan tâm cách mọi ng nghĩ về nó lâu lắm rồi, cứ sống làm theo cảm xúc mà nó cho rằng đúng, và cái cảm xúc đó đã giết nó hơn một lần!

Những nối đau đã dằn vặt nó một thời gian dài! và trong khoảng thời gian đó cái nắng, nóng và sự bỏng rát của đôi chân trần trên mặt đường bê tông làm nó thoải mái hơn bao giờ hết. Thật ra nó không ngạc nhiên lắm trước sự thay đổi chóng vánh về bản thân như vậy, Nó nhận ra bản thân đã mất đi một vài cảm xúc mà nó từng trân trọng, như việc kiên định với một việc gì đó, hay như khả năng ngôn từ trong viết lách của nó đã biến mất tiêu, … và h nó đang phải tập viết lại, tập trở lại con người sống đầy yêu thương như trước, tập trở lại một tâm hồn với nhiều cung bậc cảm xúc hơn.
Tháng 8 đến rồi, đến trong sự lạc bước và trống trải! Tháng 8 làm cho con người nó trai lì ra, chậm chậm hơn! Khi đã thực hiện được một dự định, bước qua được một vạch đích trên con đường nó đi cũng được coi là khá thành công! H đây chỉ càng thấy không có hướng đi nào hết, hay vạch ra rồi mà thấy xa vời là lạ. Không hiểu điều gì khiến nó chờ đợi và thần kinh đến vậy! Nó đã từng làm chủ tất cả cảm xúc, làm chủ cả con tim khi biết cách khiến trái tim đạp sao cho đúng nhịp, chỉ là h nó không thể làm được điều đó nữa, !!! Trái tim lạc nhịp đập, suy nghĩ không định hướng, con người thì mệt mỏi! lại thấy bản thân đang đi xuống! Đã từng chìm đắm trong những thứ gọi là dụ‌ּc vọn‌ּg … như một con quỷ đeo bám mỗi ngày, những nỗi đau đang xé nát con tim hay cả tâm hồn! Đắm chìm trong những hương vị thể thể xác và rồi để lạc đi chính mình, lạc đi chính con tim, … Và kết thúc thì chỉ để lại là sự sợ hãi, những đêm thâu với nỗi đau và cả những ám ảnh, .. nước mắt đã từng rơi, những tiếng nấc không thành tiếng, và con tim đau đến tưởng như không đập nổi nữa!

Phải! đã từng … khi con tim và nỗi đau trai lì thì nước mắt chẳng thể rơi! Liệu nó có hối hận không? bản thân nó sẽ không có câu trả lời!
Bỏ lại đằng sau lưng tôi bao niềm đau, tôi chạy nhanh như cơn gió đến bên người
Bỏ lại đằng sau lưng tôi bong tối!
Chỉ cần chút vô tư trong đôi mắt, quên hết những nhức nhối trong con tim này
Tôi nhận ra: quá khứ cũng đã đi qua!
Hãy đưa tôi đến nơi có thể quên hết những giằng xé để tìm thấy được trái tim chân thành!!!!

p/s: Có lẽ cuộc sống naỳ ai cũng thế mà thôi! một lần đau, một lần vấp ngã … để rồi đứng dậy nhận lấy yêu thương, đúng dậy từ nỗi đau, vượt qua và đón chờ nhũng điều phía trước!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật