Chết sững khi cô đồng nghiệp tuyên bố “mượn” chồng mình để mang thai

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lần Lan tâm sự thật sự rất quý mên gia đình tôi và từ lâu đã coi gia đình tôi là gia đình của cô ấy. Ai ngờ được rằng cô ấy quý mến đến mức “mượn” luôn cả chồng tôi để giúp cô ấy mang thai.
Chết sững khi cô đồng nghiệp tuyên bố “mượn” chồng mình để mang thai
Thật không ngờ cô bạn đồng nghiệp của tôi lại có thể “mượn” chồng tôi để giúp cô ấy mang thai. (Ảnh minh họa)

Lan mới chuyển tới công ty tôi làm việc. Do hiểu ý nhau cả trong công việc lẫn đời sống nên chúng tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Lan vui vẻ, hòa đồng, tính tình dễ mến vậy mà ở cái tuổi 30, cô vẫn đi về lẻ bóng.

Vì quá hợp nhau nên tôi nhiều lần chủ động mời cô ấy tới nhà chơi. Tôi thấy vui vì cô ấy nhanh chóng hòa đồng được với chồng tôi và cậu con trai nhỏ của tôi. Lâu dần, cậu con trai của tôi đã gọi thêm người mẹ thứ hai là Lan.

Biết Lan chưa có người yêu nên tôi chủ động mai mối nhưng lần nào cô ấy cũng gạt phắt đi mà nói rằng hôn nhân có được là do duyên phận. Duyên phận chưa đến thì tại sao cứ phải cô gắng đi tìm làm gì, chi bằng sử dụng quãng thời gian đó để hưởng thụ những thứ mới mẻ, thú vị khác xung quanh còn hơn. Nhiều lần Lan tâm sự thật sự rất quý mên gia đình tôi và từ lâu đã coi gia đình tôi là gia đình của cô ấy. Ai ngờ được rằng cô ấy quý mến đến mức “mượn” luôn cả chồng tôi để giúp cô ấy mang thai.

Sắp tới ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi dự định tối đó sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và mời Lan tới chung vui. Khi vào phòng làm việc của anh để dọn dẹp lại đồ đạc chuẩn bị cho bữa tiệc thì tôi tình cờ phát hiện ra trong ngăn kéo xuất hiện một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ. Tò mò mở ra, tôi thấy bên trong là một chiếc nhẫn vàng được chế tác vô cùng tinh xảo. Lúc này tôi còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì nghĩ rằng đây là món quà mà anh chuẩn bị để tặng tôi trong ngày kỉ niệm. Để không làm lộ dấu tích, tôi lại cất chiếc hộp lại nguyên chỗ cũ để chồng khỏi nghi ngờ. Cứ tưởng tượng chồng tự tay lồng vào tay tôi chiếc nhẫn đó là tôi đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó thì tôi đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng từ chính chiếc nhẫn ấy.

Một sáng đi làm, Lan mừng rỡ chạy tới khoe với tôi là mới được bạn trai tặng quà. Và món quà Lan cho tôi xem đã khiến tim tôi nghẹn lại, nó chính là chiếc nhẫn mà tôi đã phát hiện được trong ngăn kéo của chồng mình. Tôi có chút hoang mang nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng “Chắc có nhiều sợi giống nhau”. Nhưng linh cảm của một người vợ mách bảo tôi đã có chuyện chẳng lành.

Nào ngờ tối hôm đó, Lan hẹn gặp tôi nói rằng có chuyện cần bàn. Vừa thấy tôi, Lan đã bật khóc nức nở rồi nói tôi phải hết sức bình tĩnh vì chuyện Lan sắp nói sau đây sẽ rất kinh khủng. Tôi còn tưởng Lan gặp chuyện gì sốc nên ôm vai vỗ về cô ấy và chết sững khi cô ấy thú nhận chiếc nhẫn ấy là do chính chồng tôi tặng cho cô ấy. Tệ hại hơn khi cô ấy nói: “Xin lỗi cậu, vì thương mình cô đơn nên chồng cậu đã quyết định tặng cho mình một đứa con để an ủi. Mình mang bầu cũng được hai tháng rồi”. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì Lan đã nói thêm: “Mình định sẽ giấu kín chuyện này nhưng không hiểu sao lương tâm cứ thấy day dứt nên buộc lòng với cậu”. Rồi Lan quỳ sụp dưới chân tôi để xin lỗi, hứa hẹn, nào là sẽ tự mình chăm con, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình tôi. Cô ấy còn thề là không có chuyện nảy sinh tình cảm với chồng tôi mà chỉ đơn thuần xin anh ấy một đứa con mà thôi. Mọi chuyện xảy đến với tôi quá đột ngột khiến tôi bối rối đến tuyệt vọng, tôi không còn biết nói gì nữa mà đành lặng lẽ ra về.

Hiện tại giờ đây tôi đang phải sống trong những ngày tháng đau khổ và dày vò nhất. Chồng tôi cũng đã thú nhận mọi chuyện và cầu mong tôi tha thứ. Tôi đã định tha thứ cho anh nhưng hình ảnh anh cùng Lan ôm ấp, nồng cháy cứ thế dằn vặt, ám ảnh tâm trí tôi. Tôi bế tắc và thất vọng nhiều quá. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật