“Bố đưa cô nào vào nhà đóng cửa, cô ấy bị bố đánh hay sao mà cứ kêu đau“

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bố đưa cô nào vào nhà, rồi đóng cửa bảo con ở ngoài này mẹ ạ. Bố làm gì cô ấy mà cô cứ kêu đau oai oái. Con đập cửa bảo “Bố ơi, sao bố lại đánh cô ấy thế” Bố chỉ bảo: Bố đang chữa bệnh cho cô ấy…”
“Bố đưa cô nào vào nhà đóng cửa, cô ấy bị bố đánh hay sao mà cứ kêu đau“
Bố đưa cô nào vào nhà đóng cửa, cô ấy lại kêu đau nữa á??? (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi trường mẫu giáo có việc quan trọng nên cho học sinh nghỉ thứ 5. Tôi lại làm cho công ty nước ngoài nên không thể nghỉ được ở nhà trông con được, chồng tôi làm kinh doanh nên anh thoải mái về giờ giấc làm việc hơn. Thấy vậy chồng nhanh nhảu nhận hôm đấy ở nhà trông cu Ti giúp tôi.

Tối hôm trước tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đồ ăn, quần áo đến sữa cho chồng hôm sau cứ thế dùng thôi. Sáng dậy đi làm, tôi không quên dặn đi dặn lại anh phải nhớ cho con uống sữa đều đặn. Con trai tôi 4 tuổi mà còi quá, nên phải cho nó ăn uống đầy đủ hy vọng mới tăng cân được.

Chiều hôm ấy nóng ruột quá, tôi vội vàng hoàn thành công việc rồi xin về sớm hơn một tiếng. Vừa về đến nhà tôi đã thấy con trai mặt lem nhuốc, ngồi nghịch cát ở sân. Ngó vào trong nhà thì cửa đóng, không biết chồng đi đâu để con một mình ngoài này nguy hiểm quá.

Vội vàng vào bế con đi rửa mặt, thay quần áo. Thằng bé thấy mẹ về vội chạy ra.

- A, mẹ về rồi, mẹ về rồi.

- Mẹ về với con trai rồi đây. Thế bố đi đâu để con chơi một mình như vậy?

- Bố ở trong nhà ạ. – Nó chỉ tay vào trong nhà.

- Sao con không vào trong nhà với bố, lại ra đây đày nắng thế này.

- Bố đưa cô nào vào trong nhà rồi đóng cửa bảo con ở ngoài này mẹ ạ. Bố làm gì cô ấy mà cô cứ kêu đau oai oái mẹ à. Con đập cửa bảo “Bố ơi, sao bố lại đánh cô ấy thế” Bố chỉ bảo: Bố đang chữa bệnh cho cô ấy thôi mẹ ạ. Mà bố đâu có phải bác sĩ mẹ nhỉ. Mai đến lớp con phải khoe với các bạn mới được.

- Con bảo sao? Bố đưa cô nào vào nhà đóng cửa, cô ấy lại kêu đau nữa á???

- Vâng. Bố còn bảo con, ngồi ngoài này có ai vào thì bảo bố không có nhà cơ mà. À, để con chạy vào gọi bố cho mẹ nhé. Không biết cô gì đã khỏi bệnh chưa, từ lúc mẹ về con không thấy cô ấy kêu đau nữa mẹ ạ.

- Con trai ngoan, mẹ đưa con sang nhà bác Linh chơi với em Bi một lúc. Lát mẹ qua đón nhé.

- Nhưng con thích ở nhà xem bố chữa được bệnh cho cô kia chưa cơ?

- Ngoan nào, con không sang ấy chơi, cuối tuần này mẹ không cho đi công viên nữa đâu.

- Vâng ạ. Tối mẹ mua siêu nhân cho con nhé.

- Ừ. Sang nhanh lên không hỏng hết việc của mẹ rồi.

Anh quay mặt ra phía cửa sổ đi (ảnh minh họa)

Đưa được con sang nhà chị hàng xóm bên cạnh chơi, tôi vội vàng về nhà bắt quả tang chồng đang hú hí với con nào trong nhà. Dám cả gan đưa gái về nhà rồi lại để con ngoài sân chơi một mình à.

Đẩy cửa vào thì chồng đã khóa trái bên trong, bực mình tôi vòng qua sau nhà mở cửa sổ ra. Qủa thật, chồng và người phụ nữ nào đó đang ôm nhau ngủ say sưa trong trạng thái “mát mẻ”. Lộn ruột tôi gọi điện thoại cho chồng, chuông đổ một hồi người phụ nữ kia nhắc anh mới nhấc máy.

- Chuyện gì thế em. Anh đang chơi với con mà. Em cứ yên tâm làm đi.

- Anh quay mặt ra phía cửa sổ đi.

Tắt máy, chồng quay mặt ra phía cửa sổ nhìn thấy tôi ở đó anh sợ ngã ra giường. Người phụ nữ kia không hiểu chuyện gì vội hỏi chồng.

- Anh làm sao vậy, hay anh trúng gió.

- Vợ….vợ…- Chồng tôi chỉ tay ra hướng cửa sổ.

Nhìn theo hướng chồng chỉ cô ả cũng giật thót mình sợ hãi. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người đó. Chồng và ả ta vội vàng mặc quần áo rồi mở cửa. Khi tôi vừa bước vào nhà, cả hai vội vàng quỳ gối dưới chân tôi van xin tha thứ.

Tôi chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, rồi đá cho chồng một cái đau điếng, đuổi ả ta đi ngay lập tức. Không thèm nói nhiều với chồng, tôi vào bàn làm việc hì hục đánh máy rồi mang tờ đơn ly hôn ra đập xuống bàn.

Chồng đỏ mặt tím tai sợ hãi xé vội tờ đơn ly hôn, cầu xin tôi tha thứ. Tối hôm đó tôi đưa con sang nhà ngoại ở, coi như chấm dứt mọi quan hệ với chồng.

Mọi chuyện cũng đã qua, tôi cũng đã chính thức ly thân với chồng, nhưng sự tò mò câu hỏi của cu Ti vẫn luôn đeo bám khiến tôi bực mình “Sao bố chữa được bệnh cho cô kia không khóc và đau nữa còn mẹ lại không chữa được vậy”. Mỗi lần như vậy tôi lại ôm con vào lòng vào thương con nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật