Nhân viên trộm súng của công ty mang về quê cầm cố

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc dọn dẹp phòng của sếp, phát hiện khẩu súng cùng băng đạn còn 2 viên, Trường nảy sinh ý định trộm cắp...
Nhân viên trộm súng của công ty mang về quê cầm cố
Đỗ Văn Trường tại cơ quan công an

lợi dụng sơ hở, ra tay trộm cắp

Ngày 17-11, cơ quan CSĐT, CAH Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ các đối tượng Đỗ Văn Trường, SN 1987 và Tạ Văn Hùng, SN 1988 cùng ở thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 16-11, cơ quan CSĐT, CAH Quốc Oai tiếp nhận đơn trình báo của ông Trịnh Phúc Mãn, SN 1969, là Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đảo Cát Dứa (Cty CPDVDL Cát Dứa), thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, tố giác Đỗ Văn Trường có hành vi trộm cắp tài sản (là khẩu súng ký hiệu RG88).

Theo đơn trình báo của ông Mãn, do Cty CPDVDL Cát Dứa đầu tư khu resort trên một bán đảo biệt lập, không có dân cư cư trú, công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng súng theo quy định của pháp luật.

Ngày mùng 3-11-2015, ông Mãn đi công tác ở TP Hà Nội đến ngày 15-11, khi về đến phòng làm việc của công ty thì phát hiện bị kẻ gian trộm cắp khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, nhãn hiệu RG88 do Đức sản xuất, số hiệu RC 141813422, được Công an TP Hải Phòng cấp phép sử dụng ngày 05-12-2014 và 02 viên đạn lắp sẵn trong băng đạn.

Qua đánh giá sơ bộ, Đỗ Văn Trường là đối tượng bị khả nghi liên quan đến vụ trộm. Vì trong thời gian ông Mãn đi công tác, Trường là nhân viên thường xuyên dọn phòng của công ty (trong đó có phòng của ông Mãn) nhưng đột xuất xin nghỉ phép về quê.

Theo quy định của công ty, bất cứ ai ra vào đảo đều bị tổ bảo vệ của công ty đứng ra kiểm tra hành lý. Tuy nhiên, lợi dụng sự vắng mặt của ông Mãn, nên việc Trường rời đảo và đem theo khẩu súng nhưng không hề bị phát hiện.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAH Quốc Oai xác định vụ việc xảy ra ở Hải Phòng, không thuộc thẩm quyền của địa phương. Tuy nhiên, nhận định tình hình, việc đối tượng khả nghi trộm cắp súng sẽ rất nguy hiểm nếu điều đó là sự thật nên ngay lập tức cần phải xác minh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy CAH Quốc Oai, 4 mũi trinh sát được tung ra, truy tìm đối tượng, thu hồi khẩu súng, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi các đối tượng phạm tội có hàng “nóng” trong tay rất  manh động.

Cuộc thương thuyết sau gần 1h đồng hồ

Ngay trong đêm 16-11, qua công tác nắm tình hình, với sự phối hợp của lực lượng CAX Ngọc Liệp, các trinh sát đã phát hiện và tiếp cận được Đỗ Văn Trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khai thác nhanh, Trường thừa nhận chính mình là tác giả trộm cắp khẩu súng của Cty CPDVDL Cát Dứa.

Khẩu súng và 2 viên đạn do Trường trộm cắp của công ty mang về quê cầm cố cho Hùng đã được cơ quan CAH Quốc Oai nhanh chóng thu hồi

Tuy nhiên, do đang nợ tiền chơi cờ bạc, để có tiền trả nợ, Trường đã mang khẩu súng cầm cố cho Tạ Văn Hùng (là bạn cùng thôn).

Đối tượng trộm cắp đã bị khống chế, sự việc tưởng chừng sẽ dễ dàng hơn nhưng khi lực lượng chức năng bủa đi tìm Hùng để thu hồi lại khẩu súng đã gặp rất nhiều khó khăn.

Qua rà soát, mọi thông tin ban đầu cho biết, Hùng hiện không có mặt ở địa phương, số điện thoại thường xuyên liên lạc của người này bỗng dưng luôn đặt trong tình trạng "ngoài vùng phủ sóng".

Mọi việc tưởng chừng rơi vào ngõ cụt khi mũi trinh sát do Thiếu tá Phạm Văn Biển – Đội trưởng Đội CSHS, CAH Quốc Oai cùng một trinh sát của đội và đồng chí Nguyễn Đình Cường – Phó trưởng CAX Ngọc Liệp tiếp cận gia đình đối tương nhưng không hề có thông tin về Hùng, trong khi đối tượng đang ở trong phòng khóa trái cửa.

Tuy nhiên, dưới con mắt nghiệp vụ, đảo quanh nơi ở của Hùng, Thiếu tá Phạm Văn Biển phát hiện một điểm mâu thuẫn trái với quy luật là, ngoài cửa chính của căn buồng được khóa trái thì cửa ra vào thông với bên trong ngôi nhà được chốt bên trong.

Bằng cảm nhận giác quan và nghiệp vụ của mình, Thiếu tá Biển nhận định, khả năng Hùng đang trốn ở trong phòng là rất cao. Sau một hồi làm công tác tư tưởng và động viên gia đình, người thân của Hùng cho biết, Hùng đang có mặt ở trong buồng.

Để tạo sự thân thiện và đánh vào tâm lý của đối tượng, lúc này, đồng chí Nguyễn Đình Cường trong vai trò một người dân sống cùng xã và vừa trong vai một Phó công an xã bắt đầu đứng ra thuyết phục đối tượng.

Thế nhưng, do nhận thức được hành vi và tính chất của vụ việc, ban đầu, Tạ Văn Hùng ngoan cố không chịu ra ngoài mà cố thủ trong phòng. Nắm bắt được tâm lý của Hùng, Thiếu tá Phạm Văn Biển chủ động giải thích và khuyên can, đề nghị Hùng hợp tác, tự nguyện giao nộp khẩu súng cùng băng đạn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau gần một giờ đồng hồ thuyết phục, Tạ Văn Hùng đã mở cửa ra ngoài, đi lấy khẩu súng và hai viên đạn cất giấu tại một điểm khác để giao nộp cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được thu hồi đưa về trụ sở cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Đỗ Văn Trường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Còn Tạ Văn Hùng khai, sau khi cầm cố khẩu súng do Trường trộm cắp, Hùng giấu vào cốp xe máy mang về nhà. Nhưng sợ bị công an phát hiện nên đã dùng miếng vải quấn khẩu quanh súng, đem đến một nơi khác giấu.

Khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, Hùng đoán vụ việc đã bị vở lở nên khóa trái cửa, tắt điện thoại, bỏ trốn trong buồng.

Ngày 17-11, cơ quan CAH Quốc đã tiến hành ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng và đạn, đồng thời ra quyết định trưng cầu định giá tài sản tại Hội đồng định giá trong TTHS huyện Quốc Oai, định giá khẩu súng RG88 và  2 viên đạn mà Trường đã lấy cắp của Cty CPDVDL Cát Dứa.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật