Tin liên quan
Midu đăng tải hình ảnh tươi cười rạng rỡ trên trang cá nhân Facebook vào hôm qua. |
Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Midu đã đăng tải hình ảnh tươi cười rạng rỡ của mình bên những đoá hướng dương với dòng status: "Back to work! The girl who always smiles (Trở lại công việc! Các cô gái hãy luôn luôn mỉm cười)". Bên cạnh đó, một số hình ảnh khác của Midu được đăng tải trên các trang tin tức cũng cho thấy dường như Midu đã vượt qua những ồn ã trong chuyện tình cảm để tiếp tục công việc. Nhưng liệu cô gái nhỏ ấy đã thực sự vượt qua cú sốc lớn trong chuyện tình cảm?
Không lâu sau khi những hình ảnh tươi tắn của Midu được đăng tải, cô nàng lại đăng trên Facebook cá nhân những dòng status đầy tâm trạng: "Trái tim của cô gái giống như bông hoa. Sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ".
Tuy nhiên, tối qua cô lại đăng một status khá tâm trạng. |
Trong khi "tình địch" tìm mọi cách để được xuất hiện trên các mặt báo thì Midu lại chọn cách giữ im lặng trong suốt thời gian qua khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách xử lí khéo léo của cô. Vụ việc dường như đã lắng xuống trước sự im lặng của cô và Phan Thành. Giới truyền thông cũng chẳng còn mặn mà với việc săn đón cô nàng lắm chiêu Thuý Vi nhiều như lúc đầu. Hiện tại, Midu đã quay trở lại với công việc và điều này như một lời khẳng định rằng cô đã ổn, đã bình tĩnh vượt qua mọi sóng gió trong chuyện tình cảm.
|
Hình ảnh tươi cười của Midu khi trở lại với công việc. |
Dù không hề lên tiếng nhưng ai cũng biết sự việc xảy ra là một cú sốc tinh thần lớn đối với Midu. Chỉ trong phút chốc, tình cảm mà cô gìn giữ, vun vén lâu nay như đã sụp đổ, vỡ vụn ngay trước mắt cô. Vẫn biết cuộc sống có khi này khi khác, vấp ngã, đứng dậy là lẽ đương nhiên nhưng khi dành quá nhiều niềm tin cho người đàn ông mà mình yêu thương để rồi bị lừa dối thì ai là người không đau đớn, tuyệt vọng? Một tháng sẽ không bao giờ là đủ để bất cứ người con gái nào có thể vượt qua được nỗi đau ấy và Midu cũng vậy. Cô đang đứng lên sau cú ngã đó, cô trở lại với công việc và nụ cười lại nở trên môi nhưng chắc chắn, nỗi đau ấy chưa thể nguôi ngoai. Mỗi đêm về, khi phải đối diện với bản thân, với những kỉ niệm của hai người và nỗi đau bị lừa dối, dù có là người mạnh mẽ đến mấy, cứng rắn đến mấy thì những lúc ấy cũng sẽ trở nên yếu mềm.
Midu ví von trái tim của cô gái giống như bông hoa, vì người yêu thương mà có thể nở rộ hay héo úa. Phải chăng bông hoa ấy chính là cô? Đã từng nở rộ trong những yêu thương ngọt ngào và cũng từng héo mòn bởi sự phản bội, lừa dối? Midu sẽ chôn vùi tình cảm của cô và Phan Thành để đứng dậy, một mình bước tiếp trên chặng đường phía trước hay cô sẽ vì tình yêu mà tha thứ cho anh mọi lỗi lầm?