Bệnh viện, đồng nghĩa với sự ngột ngạt vì quá tải, căng thẳng bởi tiếng trẻ con khóc, người lớn rền rĩ vì đau đớn bệnh tật...
Tuy nhiên, hãy cùng PV Bee khám phá sắc hoa trong bệnh viện Nhi Trung ương để thấy được những phút giây thư thái hiếm hoi ở nơi này.
Hy vọng đường hoa dâm bụt thênh thang... sắc hoa hồng sẽ giúp con khuây khỏa |
Bé nhìn xem, hoa mười giờ đã nở, đến giờ bé được xuất viện rồi. |
Sắc đỏ, sắc hồng theo con vào bệnh viện |
Hoa cười khi con không khóc lúc tiêm thuốc. |
Màu xanh cho con hy vọng |
Hoa chia sẻ cùng mẹ nỗi lo con |
Và con tặng mẹ, cảm ơn mẹ đã vất vả những ngày con nằm viện |