Tuổi teen... “nhập ngũ“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới xuất hiện ở miền Nam từ hè năm 2008, nhưng tiếng vang về sự thành công của lớp Học kỳ trong Quân đội đã được dư luận cả nước biết đến, trở thành chương trình học gây “sốt“ hiện nay.
Tuổi teen... “nhập ngũ“
Các “tân binh” nhí đang được huấn luyện trồng rau.

Trong khi nhiều học sinh đang "đốt" những ngày hè vô ích tại các tiệm Internet với những trò chơi ảo, thì có rất nhiều tân binh nhí (là học sinh từ 12 đến 17 tuổi) tham gia vào lớp Học kỳ trong Quân đội đang diễn ra ở Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Nam và ngày 14/7 tới đây là tại Bắc Giang. 

Những "cục cưng" vào quân ngũ

Không ai nghĩ, khi vào lớp Học kỳ trong quân đội, Hoàng Linh (TP HCM) lại thích nghi với cuộc sống của một tân binh nhanh đến thế. Ở nhà, Linh vốn là "cục cưng" của bố mẹ. Gia đình khá giả, tuy đã gần đến tuổi "bẻ gãy sừng trâu" nhưng Linh chưa phải động tay làm việc gì, ngay cả ăn cơm bố mẹ cũng phải giục. Ngoài giờ học, Linh thường lên mạng lướt nét, chơi game, ít vận động rèn luyện thể chất. Khi hay tin có lớp Học kỳ trong Quân đội do Trung tâm Thanh, thiếu niên miền Nam (TTNMN) tổ chức, bố mẹ đã quyết định xin cho Linh đi học.

Khóa huấn luyện Hải quân kéo dài 1 tuần, Linh cùng các binh sĩ nhí được tham gia học và làm theo khẩu hiệu "Tôi vượt biển bằng sức mạnh của đồng đội và chính tôi", rồi những chương trình huấn luyện chiến sĩ Hải quân, hành quân đêm… Những ngày rèn luyện trong quân ngũ đã giúp Linh và các tân binh khác có thêm nhiều sự kiên định và lòng dũng cảm.

Khi mới bước vào quân ngũ, nhiều "cục cưng" đã không quen với những huấn luyện nền nếp trong Quân đội, như đi ngủ phải tự mắc màn, sáng phải thức dậy lúc 5h30', huấn luyện đội ngũ, huấn luyện sơ, cứu thương, tự giặt quần áo… Nhưng sau vài lần huấn luyện, các tân binh đã dần quen và thực hiện răm rắp. Nhiều tân binh đã viết trên trang web hockiquandoi.com những suy nghĩ, tình cảm của mình về những ngày trong quân ngũ thật cảm động. Có tân binh ở nhà thường cứng đầu, hay cãi cha mẹ, sau những ngày trong lớp Học kỳ Quân đội đã vỡ vạc ra nhiều điều, đã nhận thấy tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình là vô bờ bến...

Ông Nguyễn Thành Nhân, Quyền Giám đốc Trung tâm TTNMN cho biết, đa số các em tham gia vào lớp Học kỳ trong Quân đội đều con nhà khá giả, có em chơi game… Lớp Học kỳ trong Quân đội hè 2009 ở vùng 5 Hải quân (Kiên Giang - Phú Quốc) và lớp ở Quân khu 7 vừa bế mạc.

Chương trình học tập của các em ở binh chủng Lục quân rất có ý nghĩa. Phương châm "Thép đã tôi thế đấy" được xuyên suốt trong khóa học, bao gồm các nội dung rèn luyện trong Quân đội của một tân binh, rèn luyện kỷ luật bản thân, cách vượt lên chính mình khi hoạt động trong rừng, đương đầu với thiên nhiên hoang dã, làm công tác xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Đây là bước đệm rất có ý nghĩa cho sự trưởng thành của các em.

14/7: 50 học sinh đầu tiên ở miền Bắc… vào quân ngũ

Học kỳ trong Quân đội vừa ra đời nhưng đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận, đặc biệt nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh và trở thành môn học gây "sốt" hiện nay.

Theo ông Nhân thì ngày 1/9 này Trung tâm mới nhận đơn tuyển học sinh vào lớp Học kỳ Quân đội hè năm 2010, nhưng đến nay đã quá tải đơn đăng ký, trong đó có rất nhiều đơn từ  Hà Nội và khu vực miền Trung gửi vào. Do nhu cầu ngày càng quá tải, TW Đoàn đã giao cho Trung tâm TTN miền Bắc và miền Trung mở các lớp Học kỳ trong Quân đội.

Ngày 10/7, lớp Học kỳ trong Quân đội đầu tiên ở miền Trung khai giảng, với 50 học sinh tham gia tại Lữ đoàn Công binh 270 Quảng Nam. Ngày 14/7 khai giảng thêm lớp Học kì trong quân đội ở miền Bắc. Có 50 em tham gia khóa huấn luyện tại H28, B65 Quân chủng phòng không, không quân tại Bắc Giang.

Học kỳ trong Quân đội đã thực sự trở thành chương trình huấn luyện đầy bổ ích và ý nghĩa trong ngày hè của lứa tuổi học sinh, tới đây sẽ tiếp tục nhân rộng để đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật