Ấm lòng lời dặn thấm thía của cha khi con gái thất tình

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều con cần thực sự là một người bạn trai có hoài bão và dám theo đuổi ước mơ của mình giống như chú Sói kia.
Ấm lòng lời dặn thấm thía của cha khi con gái thất tình
Ảnh minh họa

Khi cô con gái vừa thất tình, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô. Cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Xót xa cô con gái mất ăn mất ngủ mấy hôm nay vì chuyện này người ba đến bên an ủi bằng cách kể cho cô nghe một câu chuyện. Ba cô kể rằng:

“Người Sói” của con đang ở đâu đó trong cái thế giới 7,3 tỷ người bé nhỏ này thôi, con yêu ạ!

“Có một ngày, Chó hỏi Sói: anh Sói ơi anh có nhà, có xe không? Sói đáp: Không có.

Chó lại hỏi Sói: anh có một ngày ba bữa và nằm nơi mát mẻ hay không? Cũng không, Sói trả lời.

Tiếp tục hỏi, thế anh có được ai đó chơi cùng và hàng ngày được đi dạo phố không? Sói vẫn đáp: Không được.

Chó cười nhếch mép nói: “Tại sao anh cái gì cũng không có thế, thật tội nghiệp!”

Sói lúc này mới cười lớn và nói: “Tuy tôi không có những thứ đó nhưng tôi không cần phải răm rắp nghe theo lệnh của người khác, tôi có ước mơ và hoài bão của riêng mình, và quan trọng là tôi có tự do của tôi còn anh thì không. Tôi là con Sói cô đơn nhưng anh là con Chó tự mãn. Anh thấy đó, anh có hơn gì tôi.”

Kể xong câu chuyện người ba nhìn cô con gái trìu mến nói:

Khi con yêu thương một ai đó đừng đòi hỏi người đó có xe, có nhà hay có nhiều tiền vì nếu con cần những thứ đó thì con chẳng khác nào con Chó tự mãn và thụ động ở trên. Điều con cần thực sự là một người bạn trai có khát khao, có hoài bão và dám theo đuổi ước mơ của mình giống như chú Sói kia. Và tất nhiên trách nhiệm của con đến với thế giới này là làm cho “Người Sói” của con được hạnh phúc.

Và tất nhiên ba cũng tin “Người Sói” của con đang ở đâu đó trong cái thế giới 7,3 tỷ người bé nhỏ này thôi, con yêu ạ!

Nghe xong lời ba nói cô thấy lòng mình trở nên yên bình đến lạ thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật