Cô dâu tí hon hạnh phúc bên chồng cao gấp 2,5 lần

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô dâu bị bệnh xương thủy tinh đã có đám cưới hạnh phúc với chú rể kém 7 tuổi.
Cô dâu tí hon hạnh phúc bên chồng cao gấp 2,5 lần
Steven bế cô dâu bé nhỏ của mình, cùng nhảy trong điệu nhạc bài hát Heaven, và Amanda cho biết thực sự cô thấy mình như đang được ở thiên đường. Ảnh: Mirror.

Amanda Fyfe được sinh ra với bệnh xương thủy tinh thể nặng, khiến cô còi cọc, chỉ cao 81 cm.Các bác sĩ thậm chí còn cảnh báo cha mẹ Amanda là con họ không thể sống qua cái đêm được sinh ra. Vì vậy, kết hôn và có con là điều chưa từng có trong suy nghĩ của Amanda Fyfe.

Amanda cho biết, cô chưa bao giờ dám mơ ước tới đám cưới, nhưng giây phút chú rể Steven bế cô trong hôn lễ, cùng nhảy trong điệu nhạc bài Heaven của DJ Sammy, khiến cô biết hạnh phúc của mình là có thật.

Vào năm 2007, khi đó Amanda 23 tuổi, đã gặp chàng trai Steven, 16 tuổi, khi cùng làm việc tại công ty taxi của gia đình Steven, nhưng hai năm sau đó, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Amanda cho biết: "Lúc đầu, anh ấy luôn trêu chọc tôi. Anh ấy thực sự đã châm biếm và luôn pha trò ngớ ngẩn. Nhưng tôi có thiện cảm với anh ấy và cuối cùng chúng tôi đã đồng ý có một buổi hẹn hò".

Lần đầu tiên đi chung, hai người rất căng thẳng. Họ chọn đi xem phim thay vì đến quán nhậu vì sợ mọi người để ý do khoảng cách chiều cao quá lớn. Chàng trai Steven khi đó khá nhút nhát và Amanda thường là người mở lời trước. Cô đã nói với anh chàng kém mình 7 tuổi rằng họ vẫn có thể làm bạn nếu không làm người yêu.

"Những buổi hẹn hò tiếp theo của chúng tôi là ở nhà, sau đó bắt đầu đi ra ngoài ăn tối, đến quán rượu và câu lạc bộ. Một số người nhìn nhưng chúng tôi không để ý họ", cô gái cao 81 cm nói.

Mẹ của Steven là bà chủ của Amanda tại công ty và cô có chút sợ hãi về mối quan hệ của mình với con trai bà. Nhưng khi biết chuyện, bà đã không ngăn cấm hai người.

"Chúng tôi có chuyện chăn gối tốt và tôi cảm thấy thoải mái với anh ấy hơn là với những người bạn trai trước đây. Mặc dù xương của tôi dễ gẫy nhưng se‌ּx không nguy hiểm do chồng tôi rất nhẹ nhàng", Amanda nói.

Ba tháng sau khi hẹn hò, Amanda - người đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có con - đã sốc khi biết mình mang thai. Cô cho biết: "Khi thấy que thử thai dương tính, tôi đã chìm trong nước mắt. Chuyện này không thể tưởng tượng được".

Amada cũng lo sợ Steven sẽ "chạy mất dép" bởi anh chàng mới chỉ 1‌8 tuổ‌i. Tuy nhiên Steven đã hành động như một người đàn ông thực sự trưởng thành, anh càng yêu thương Amada hơn.

Amanda ở giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình là bố cô và chồng. Ảnh: Morror.

Tháng 5/2012, Steven đã lên kế hoạch một bữa tối lãng mạn tại nhà. Anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn cô. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 7 năm nay.

"Tôi đã thử rất nhiều váy và cái nào cũng không hợp. Một số cái thì bó quá, một số thì quá lớn, tôi còn không nhìn thấy đầu của mình nữa", Amanda kể lại. Cuối cùng cô cũng chọn được một cái váy tuyệt đẹp và ngất ngây với nó. Chiếc váy được cắt bớt để phù hợp với chiều cao khiêm tốn của cô.

"Khi chúng tôi lái xe đến nhà thờ, không ai có thể nhìn thấy tôi qua cửa kính vì tôi quá nhỏ. Bố tôi nói đùa rằng mọi người sẽ nghĩ cô dâu đã mất tích".

Vợ chồng Amanda và con trai 6 tuổi. Họ vẫn sẽ sinh tiếp nếu có thai. Ảnh: Mirror.

Steven (25 tuổi) nhớ lại, khi nhìn thấy vợ trong bộ váy cưới, anh đã bị choáng ngợp. Amanda thực sự rất đẹp và ngày cưới thực sự kỳ diệu trong cuộc đời anh.

"Tôi yêu đôi mắt và nụ cười của Amanda nhưng cô ấy còn xinh đẹp bên trong hơn thế. Amanda luôn làm cho tôi cười. Cô ấy hài hước và đó là điều đầu tiên tôi nhận thấy ở cô ấy, chứ không phải chiều cao. Mặc dù cô ấy nhỏ bé, nhưng nụ cười khiến cô ấy tỏa sáng mọi nơi", Steven chia sẻ về vợ.

Sau đám cưới năm 2012, đôi vợ chồng và cậu con trai càng hạnh phúc hơn. Họ cho biết sẽ không ngại nếu có thêm nhiều con nữa. Sức khỏe của cô gái xương thủy tinh tốt hơn trong vài năm gần đây. Tuy nhiên mang thai lần nữa có vẻ thực sự nguy hiểm với cô. Cặp vợ chồng đang tìm kiếm các lựa chọn khác để Aidan có thêm em trai hoặc em gái.

"Con trai tôi Aidan, 6 tuổi, cháu đã cao 96,5 cm. Ngoài thực tế rằng tôi nhỏ hơn so với hầu hết các bà mẹ thì chúng tôi là một gia đình hoàn toàn bình thường", cô gái xương thủy tinh 31 tuổi khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật