Chồng tôi lén lút cưới vợ khác

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng vào ngày sinh nhật con tôi cách đây 1 năm, con tôi phát hiện ba nó vẫn tiếp tục quan hệ với một người đàn bà. Nay tôi phát hiện cô ta đã mang thai 3 tháng và chồng tôi còn làm một bữa tiệc đám cưới ra mắt cơ quan cô ấy
Chồng tôi lén lút cưới vợ khác
Ảnh minh họa

Tôi nói ra đây hết tâm sự của người vợ bị chồng phản bội, nhưng không thể bỏ được anh ta vì tôi rất thương chồng mình. Chuyện xảy ra gần đúng 1 năm mà tôi cứ ngỡ hôm qua. Nó cứ đeo đẳng tôi suốt trong lúc ăn ngủ, thậm chí cả lúc tôi đi trên đường. Chỉ đến lúc nào tôi mệt mỏi và thiếp đi thì mới không suy nghĩ. Năm nay tôi 46 tuổi, đã có 2 con 1 gái,1 trai bước vào tuổi trưởng thành.

Cả cuộc đời con gái tôi giao phó hết cho chồng con đến nay đã được hơn 20 năm. Trong 20 năm qua tôi cặm cụi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho con và chồng luôn cả mọi việc trong gia đình từ cái nhỏ đến cái lớn, để chồng tôi yên tâm lái xe. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi tạo dựng được một căn nhà nhỏ.

Về bản thân tôi từ khi lập gia đình không bạn bè, sống khép kín chỉ có chị em ruột cũng ít khi tâm sự với nhau. Hầu như tôi chỉ biết lo cho chồng và con, tiết kiệm đến mức tối đa không dám hưởng thụ một cái gì dù sắm cho mình một chiếc áo đẹp. Còn thời gian rảnh rỗi tôi đi phụ làm việc nhà không hề phân biệt công việc hèn hay sang.

Đúng ra chồng tôi là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu vì một phút sa ngã đã vướng vào một người đàn bà nay làm cho gia đình tôi lộn nhào. Chồng tôi không bao giờ đánh đập vợ con, cũng lo thú chí làm ăn, nhưng vì trong cuộc sống vợ chồng có những lúc gây gổ nhau mà chồng tôi chỉ im lặng, không nói ra cho tôi biết nên mới dẫn đến cuộc tình tay ba hôm nay. Nếu lúc đó chồng tôi tâm sự hay góp ý thẳng với tôi phải thay đổi cách sống thì đâu đến nỗi có chuyện hôm nay.

Chồng tôi bảo tại tôi có ý khinh thường chồng trước mặt mọi người trong gia đình nên mới ấm ức để trong lòng, từ đó tình cảm vợ chồng sứt mẻ dần. Bản thân tôi không hề có ý nghĩ như vậy nếu như chồng tôi nói tôi không tôn trọng ông thì đâu kéo dài cuộc sống đến hôm nay. Tôi biết chồng tôi quan hệ với một cô gái đã lâu và một lần tôi đã khuyên cô ta chấm dứt.

Có một thời gian hai người không quan hệ, tôi cứ nghĩ là đã hết rồi nên không theo dõi nữa. Nhưng sự thật hai người vẫn còn quan hệ mà tôi không hay biết. Đúng vào ngày sinh nhật của con tôi cách đây 1 năm, con tôi phát hiện ba nó có quan hệ với người đàn bà nói trên. Nay tôi phát hiện ra cô ta đã mang thai 3 tháng và chồng tôi còn làm một bữa tiệc đám cưới ra mắt cơ quan của cô ấy.

Tôi đã cho con gái tôi ra gặp cô ta, nhưng cô ta nói sự việc đã lỡ rồi, cô ta cũng không muốn, nhưng đã lỡ có thai. Bây giờ tôi không biết phải xử lý như thế nào. Nhờ mọi người hãy cho tôi một ý kiến, tôi phải làm sao để trọn cả đôi đường? Nhiều khi tôi muốn ra tận nhà cô ta và đến cơ quan để làm rõ rồi kiện chồng tôi và cô ta đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, nhưng tôi nghĩ tới khi chồng bị ở tù thì không có tiền để nuôi con. Còn im lặng thì tôi cứ mãi ghen tuông hằn học, gây gổ với chồng.

Vì công việc phải lái xe tôi cũng sợ tinh thần anh bị chi phối, phải suy nghĩ nhiều về những cuộc cãi vã mà dẫn đến tai nạn trên đường đi. Bây giờ tôi không biết làm sao cả, mong các bạn hãy góp ý kiến cho tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật