Siêu mẫu Hoàng Long từng hoang mang vì bị gạ gẫm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bỗng dưng có người lạ gọi điện đến nói rằng sẽ lo cho tôi có giải và yêu cầu được làm quen. Nếu tôi không chịu họ sẽ tìm cách hãm hại. Tôi bối rối và hoang mang vô cùng“, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam bật mí.
Siêu mẫu Hoàng Long từng hoang mang vì bị gạ gẫm
Ảnh minh họa

Đoạt danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009, tuy nhiên, những ngày qua trên rất nhiều tờ báo, sự nhắc nhở một cách tiếc nuối tới Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền – 2 gương mặt đoạt giải bạc đã ít nhiều khỏa lấp sự lấp lánh của giải vàng siêu mẫu khiến siêu mẫu Hoàng Long ít nhiều chạnh lòng.

- Bạn có thấy buồn không khi những ngày qua, mọi người cứ hay so sánh bạn với Vĩnh Thụy xem ai là người xứng đáng đoạt danh hiệu cao nhất?

- Nếu nói tôi không chạnh lòng thì là nói dối. Nhưng cuộc thi nào cũng vậy, kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người. Người giành chiến thắng thường phải gặp nhiều áp lực với dư luận. Tôi tự hỏi mình rằng, nếu như Vĩnh Thụy giành chiến thắng cuối cùng, liệu cậu ấy có rơi vào những câu hỏi, những ý kiến phản hồi trái chiều như tôi?

BGK cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 là một tập thể 9-10 người, họ đánh giá và chấm điểm cho các thí sinh trong suốt một tháng chứ không chỉ là một đêm chung kết. Tôi ngạc nhiên khi họ lấy ý kiến của một vị giám khảo cho điểm Vĩnh Thụy cao nhất để đặt câu hỏi nghi ngờ cho chiến thắng của tôi. Nếu 8-9 người còn lại đều cho điểm Vĩnh Thụy cao hơn tôi mà kết quả chung cuộc như vậy thì câu hỏi này nên dành cho BTC chứ không phải cho tôi.

Tôi chắc rằng không có nhà báo nào đã theo sát chúng tôi trong suốt cả quá trình thi. Họ có đến theo dõi và đánh giá những buổi tập luyện của chúng tôi? Họ có theo chân chúng tôi trong những chuyến từ thiện, những buổi tập giữa trời nắng gắt để thấy được ai là người nỗ lực, ai là kẻ chây lười. Tôi nói không phải riêng cho riêng tôi hay Vĩnh Thụy nhưng liệu những “phán xét” của các nhà báo và dư luận có mang tính khách quan hay đó chỉ là những nhận xét đầy cảm tính.

BGK lựa chọn người xứng đáng nhất không chỉ căn cứ ở ngoại hình của thí sinh mà còn quan tâm đến ý thức nghề nghiệp, sự chuyên cần và những nỗ lực của họ nữa. Tôi tin BGK có lý do để lựa chọn người đạt giải cao nhất.

- Khi đã nắm trong tay danh hiệu Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất tại Siêu mẫu Việt Nam 2008, bạn nghĩ gì mà ghi danh thi tiếp ở cuộc thi lần này?

- Tôi nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực hơn để đạt được đỉnh cao mới. Mục tiêu tôi đề ra cho mình không phải để giành giải thưởng cao nhất mà để cho mọi người thấy rằng sau một năm làm nghề, tôi đã cố gắng và trưởng thành như thế nào. Tôi cũng tin rằng điểm cộng giúp tôi giành được chiến thắng đó chính là vì BGK đã nhìn nhận những nỗ lực của tôi.

- Có tin đồn cho rằng bạn có người quen trong ban tổ chức cuộc thi Siêu mẫu năm nay nên vì thế bạn rất tự tin đánh cuộc thắng - thua trong khi bạn thừa biết, ngoài Vĩnh Thụy thì xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều “đối thủ” đáng gờm?

- Khi tôi chưa thành công, chẳng mấy ai đồn thổi gì về tôi. Tôi yên bình và thanh thản khi dự thi vì tôi không đặt cho mình mục tiêu quá cao. Khi biết mình đạt được giải cao nhất, tôi đã thực sự bất ngờ và để cho cảm xúc của mình thăng hoa hơi quá trớn. Khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng đó là cảm xúc bất ngờ thực sự. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn còn nghĩ rằng mình đang mơ. Bà ngoại tôi đã ngất xỉu vì bất ngờ, mẹ tôi cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc khi xem truyền hình trực tiếp.

Tôi thực sự chưa được chuẩn bị cho giải thưởng này nên bị ngợp và cũng bối rối vô cùng khi biết mình đang gặp phải những lời đồn thổi. Nhưng tôi tin rằng mình không hề làm điều gì xấu, cũng chẳng hề vướng vào những scandal nên rồi mình cũng sẽ bình yên.

- Với giải thưởng lần này, rõ ràng ước mơ của bạn đã thành hiện thực rồi, bạn đặt mục tiêu gì xa hơn cho nghề nghiệp tương lai?

- Hiện thực vượt quá những gì mà tôi mơ ước. Cả về đỉnh cao và những áp lực. Tôi biết BGK đã trao cho tôi một cơ hội tốt và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của họ.

- Số tiền từ giải thưởng vừa qua, bạn đã dùng nó vào việc gì? Trước giờ, có khi nào bạn tự làm ra và sở hữu một số tiền lớn như thế chưa?

- Giải thưởng bằng tiền mặt không phải là số tiền quá cao, chỉ 25 triệu đồng. Tôi đã trích ra 20% để làm từ thiện, số còn lại tôi trả nợ ngân hàng. Thú thực, gia đình tôi không hề khá giả như nhiều người lầm tưởng. Cuộc thi kéo dài hơn một tháng, nhà tôi lại ở xa, cách trung tâm thành phố hơn 40km nên để đến với cuộc thi, tôi đã phải đi vay tiền ngân hàng. Cũng may sau cuộc thi, có đủ tiền để … hết nợ. Trước cuộc thi, tôi là một người mẫu trẻ và cũng có năng lực nên thu nhập cũng đủ sống và phụ giúp gia đình được chút đỉnh.

- Danh hiệu siêu mẫu có làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và những người xung quanh bạn có vì thế mà giữ một khoảng cách với bạn không?

- Tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi. Tại cuộc thi năm trước, tôi cũng giành được giải thưởng phụ, cũng được ít nhiều người biết đến. Tôi cũng hiểu được cảm giác bị chú ý hay không được quan tâm nó như thế nào. Nó giúp tôi bình tĩnh và học được câu “Thắng không kiêu, thua không nản”. Siêu mẫu chỉ là một danh hiệu, nó cho bạn cơ hội để thăng tiến trong nghề nghiệp nhưng nó chẳng thể làm thay đổi bản chất con người của bạn. Tôi vẫn là một đứa con ngoan trong gia đình, một người anh gương mẫu, một người bạn hòa đồng và một người mẫu khiêm tốn mà thôi.

- Thế giới giải trí vô cùng phức tạp và đầy cám dỗ, có khi nào bạn nhận phải những lời “đề nghị khiếm nhã” chưa? Và bạn đã xử lý nó ra sao?

- Tôi không gặp nhiều lắm, nhưng thú thực, trong thời gian khi cuộc thi diễn ra, tôi đã rơi vào trường hợp vô cùng khó xử. Bỗng dưng có người lạ gọi điện đến nói rằng họ sẽ lo cho tôi có giải và yêu cầu được gặp tôi, làm quen với tôi. Nếu tôi không chịu họ sẽ tìm cách hại tôi. Tôi đã bối rối và hoang mang vô cùng, tâm lý của thí sinh đi thi mà. Họ quấ‌ּy rố‌ּi và liên tục gọi điện thoại, nhắn tin khủ‌ng b‌ố khiến tôi khá mệt mỏi. Tôi xin lời khuyên và được chỉ cách giữ im lặng. Cuối cùng thì họ cũng chán trước sự im lặng của tôi.

Siêu mẫu Đức Vĩnh chia sẻ niềm vui đăng quang cùng Hoàng Long.

- Bạn đã từng được mời gọi đi đóng phim, sau khi đoạt giải thưởng Siêu mẫu lần này, chắc chắn lời mời tham gia phim ảnh đến còn nhiều. Bạn sẽ tranh thủ tham gia chứ?

- Tôi đã hoàn thành vai diễn đầu tay của mình trong bộ phim Tại tôi (đạo diễn Võ Việt Hùng) trước khi đến với cuộc thi Siêu mẫu. Tôi cũng từng nhận được lời mời tham gia một số bộ phim khác nhưng không sắp xếp được công việc nên phải từ chối. Tôi sẽ chỉ tham gia phim ảnh khi mình sắp xếp được công việc, vai diễn phù hợp và tôi biết mình có khả năng hoàn thành nó thật tốt. Tôi không muốn đến với điện ảnh hay bất cứ công việc nào khác với tâm lý “tranh thủ”. Tôi không muốn lợi dụng giải thưởng để kiếm tiền thật nhanh.

- Trong số những bức hình bạn đã chụp và được công bố, có nhiều bức rất gợi cảm và hơi… phô bày những đường nét c‌ơ th‌ể. Là do bạn chủ ý, thích chụp như thế hay do yêu cầu công việc của stylist hoặc nhiếp ảnh gia?

- Người mẫu chuyên nghiệp phải làm việc theo yêu cầu của stylist và nhiếp ảnh gia. Mình có quyền sáng tạo nhưng không phải thích chụp thế nào thì chụp. Có những bộ hình yêu cầu phải gợi cảm thì mình phải làm cho ra sự gợi cảm đó. Là người mẫu mà không biết phô bày những đường nét đẹp của c‌ơ th‌ể thì đã không là người mẫu. Tuy nhiên, mình là người Á Đông nên dù có phô bày cũng phải trong khuôn khổ (cười).

Niềm vui trong ngày đăng quang của Hoàng Long cùng các đồng nghiệp.

- Bạn có sẵn sàng nhận lời mời chụp nud‌ּe không? Và quyết định nhận lời chụp nud‌ּe hay không có bị ảnh hưởng nhiều bởi danh hiệu Siêu mẫu?

- Không có quy định nào về việc Siêu mẫu không được chụp hình nud‌ּe. Nhưng tôi sẽ chỉ đồng ý chụp hình nud‌ּe trong những trường hợp thật sự cần thiết. nud‌ּe nghệ thuật chứ không phải là hình khiêu dâm, gợi dục.

- 4 thí sinh đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 sẽ được ban tổ chức bố trí sang Singapore để chụp một bộ ảnh quốc tế. Bạn đã từng được đi nước ngoài chưa và bạn thấy cơ hội này ra sao?

- Tôi từng có cơ hội tới Thái Lan và Trung Quốc. Đó là những trải nghiệm đầy thú vị, người ta vẫn nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà. Còn chuyến đi Singapore, điều hấp dẫn nhất là chúng tôi được chụp một bộ ảnh quốc tế. Hình ảnh của người mẫu Việt Nam sẽ được quảng bá tới thế giới, đó là cơ hội khiến không chỉ tôi mà cả Vĩnh Thụy, Thanh Tuyền, Ngọc Bích đều rất hào hứng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật