Hành động ‘lạ lùng’ của tài xế ôtô khi bị người đàn ông đi xe máy đâm vỡ nát gương

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối qua khi tôi và một người bạn rủ nhau đi ăn,khi đi đến đường PHAN ĐÌNH PHÙNG tôi đang đỗ xe vào quán ăn thì bất ngờ có 1 xe máy đâm rất mạnh cứ ầm 1 cái vào xe tôi làm vỡ tung toé tan nát hết cả vỏ gương lẫn mặt gương xe ......khi tôi bước xuống xe thì có thấy 1 bác khoảng chừng gần 60 tuổi đang ngã xước sát hết cả người cung xe máy dưới đường.....
Hành động ‘lạ lùng’ của tài xế ôtô khi bị người đàn ông đi xe máy đâm vỡ nát gương
Xe máy đâm vỡ nát gương


Theo nhận định ngay lúc đó bác này do nhin thấy lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ tại đó tuy ko sai gì nhưng bác ấy cung bị luống cuống nên gây ra việc này 1 cách ngoài ý muốn thôi- theo suy nghĩ đơn giản của tôi là như thế,ko nên nâng cao quan điểm quá lên mà làm gì ...
Tôi tiến lại gần và hỏi bác có làm sao ko, đôi mắt bác lúc này có rất lo sợ, chắc bác biết mình sai và có lẽ đang xác định tư tưởng bị bắt đền là cái chắc rồi....
Khi lực lượng 141 đang làm việc tại đó thấy sự việc và đã mời tôi và bác vào chốt tại đó để làm rõ sự việc xem có đền bù hay kiến nghị gì không.....dân tình tại đó họ to nhỏ bàn tán với nhau nói chắc chắn bác này sẽ bị bắt đền và phai giữ xe lại đủ thứ này kia....và lực lượng 141 cung chuẩn bị tinh thần lập biên bản về vụ việc này để giai quyết theo đúng quy định và chức trách nhiệm vụ.....nhưng trong tâm ngay lúc đầu đã nghĩ là tôi sẽ giúp bác và không làm khó cho bác ngay từ khi tôi bước xuống xe rồi.......!!!!
Tại chốt 141 bác gọi tôi ra 1 góc riêng và nói lời xin lỗi, bác trinh bày hoàn cảnh rất khó khăn và tôi cung cảm nhận được rõ điều này khi nhìn bộ dạng bác....bác vội vàng rút trong túi mình ra và nói bác có 3 triệu tiền lương vừa lĩnh đang đi trên đường đi đóng viện phí bệnh hiểm nghèo + với hoàn cảnh rất éo le (tôi là người rất khó để tin người khác nhưng lúc này tâm tôi thấy tin vào điều nay)....bác muốn đưa 3 triệu này để đền bù cho tôi 1 phần nào đó ....

Lúc này tôi chợt nghĩ ngay trong đầu 1 người rất khắc khổ, hoàn cảnh đang rất éo le như thế mà minh lại cầm 3 triệu của người ta theo đúng nghĩa ma nói.....3 triệu đối với hoàn cảnh của bác tôi nghĩ bác đang rất cần...vẫn biết tiền thì ai cung cần...nhưng số tiên đó bác làm ra rất khó khăn và lăn lộn cả tháng trời mới có được còn tôi thi có thể làm ra dễ hơn bác...

Tôi ko bực mình, tôi vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối nghe bác nói,bác càng lo lắng hơn trước thái độ bình thản và ánh mắt đầy khó hiểu của tôi....Sau 1 hồi khi nghe mọi chuyện và cảm nhận tôi đã nói với bác:thôi bác ơi cháu ko bắt đền bác đâu, cháu cung ko cầm 3 triệu của bác đâu , bác cầm theo để lo việc nhà đi,hoàn cảnh của bác cũng rất khó khăn, chau sẽ vào báo với các ae lực lượng 141 để xin tự hoà giải không gây khó dễ cho bác và tôi đã thấy bác khóc khi tôi dứt lời...nhưng tôi đã lảng đi để tránh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy để giữ thể diện giữa con người với con người....nếu luôn đặt địa vị minh vào người khác để suy nghĩ thì sẽ dễ cảm thông cảm cho nhau rất nhiều.....

Xe thì đã hết bảo hiểm cách đây 6 tháng rồi...chợ zời thẳng tiến để thay cho nhanh thôi. Dân tình xung quanh họ cung hơi bất ngờ nhưng tôi nghĩ : THA THỨ & TÌNH NGƯỜI & VĂN MINH là điều nên làm khi ta cảm nhận đó là cần thiết và có thể trong tầm tay .....!!!!
Tôi thích đối đầu tranh luận với những người mạnh....còn đối với người yếu,khó khăn tôi luôn muốn dành tặng họ sự tha thứ,mỉm cười và ánh mắt ưu ái bao dung .  

Xem thêm "Clip về lòng tốt và tình người - Real Life Heroes"

//

Xúc động về tình người P.2

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật