Cái chết được báo trước?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù kết quả giám định t‌ử th‌i đã được cảnh sát Los Angeles (Mỹ) công bố, nhưng nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông vua nhạc Pop Michael Jackson dường như vẫn còn là một câu hỏi lớn. Không ít người đã liên hệ đến cái chết của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley để thấy những sự tương đồng.

Giám định lần 2

Do nghi ngờ về nguyên nhân cái chết bất ngờ của Michael Jackson, gia đình Jackson đã quyết định thuê một công ty tư nhân tiến hành giám định pháp y th‌i th‌ể ông lần thứ 2, Jesse Jackson cho biết hôm 27-6.

Trang web TMZ chuyên đưa tin về những người nổi tiếng - trang web đầu tiên thông báo cái chết của Michael Jackson cho biết, cuộc khám nghiệm t‌ử th‌i lần thứ 2 đã được gia đình Jackson tiến hành bí mật tại một địa điểm ở Los Angeles. “Đây là điều rất bình thường vì chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Michael đã được tiêm những thuốc nào và tiêm mấy lần, bác sỹ cá nhân đến từ bao giờ và đã làm những gì là điều cần làm rõ”, Jesse Jackson trả lời trong chương trình “Chào buổi sáng” của kênh ABC cho hay.

Cuộc giám định pháp y lần thứ nhất kéo dài 3 tiếng đã được tiến hành ngày 26-6, và cảnh sát chứng thực không có dấu hiệu nào cho thấy Michael đã được tiêm thuốc giảm đau hoặc dùng ma túy trước lúc qua đời, các nguyên nhân gây t‌ử von‌g như bị tác động ngoại thương cũng đã bị loại trừ. Kết quả giải phẫu cho thấy Michael đã dùng một số loại thuốc được bác sỹ kê trước khi chết, tuy vậy tên số thuốc này chưa được công bố.

2 bác sỹ từng tiếp xúc gần gũi với Michael Jackson lọt vào tầm ngắm của cảnh sát gồm có Tiến sỹ Conrad Murray, bác sỹ tư của Michael Jackson, người được cho là đã “mất tích” ngay sau khi ông qua đời và Tormey, bác sỹ người Lebanon, bạn thân kiêm cố vấn của Michael (tuy nhiên ông này đã phủ nhận việc khám bệnh cho Michael vì không có giấy phép hành nghề y ở Mỹ). Ông Conrad Murray năm nay 56 tuổi, đã làm bác sỹ tư cho Michael 3 năm, hiện đang là bác sỹ được Công ty AEG Live thuê chăm sóc sức khỏe riêng cho Michael đến khi tour diễn sắp tới kết thúc.

Theo cơ quan đánh giá bằng cấp y tế Health Grades của Mỹ, ông Murray là bác sỹ chuyên khoa nội và tim mạch, nhưng chưa được cấp chứng chỉ công nhận tư cách, mặc dầu vậy chuyện này ở Mỹ hoàn toàn có thể chấp nhận được và ông Murray đã hành nghề 10 năm ở rất nhiều bệnh viện các bang. Chiều qua 28-6, ông Murray đã có buổi nói chuyện với cảnh sát nhằm cung cấp những thông tin về tình trạng của ông vua nhạc pop trước khi được đưa lên xe cấp cứu để phục vụ điều tra. Nội dung cuộc nói chuyện chưa được công bố, nhưng luật sư của ông Murray khẳng định rằng ông đi gặp cảnh sát không phải với tư cách nghi phạm.

Áp lực và những nỗi ám ảnh

Vợ cũ của Michael Jackson, bà Lisa Marie Presley cũng bị “sốc” về cái chết của “Jacko”. Bà cho biết, “Jacko” luôn bị ám ảnh về cái chết của cha bà, huyền thoại nhạc rock and roll Elvis Presley - người đã qua đời một cách bí ẩn năm 42 tuổi. Cách đây 14 năm, Micheal có lần đã nói với Lisa “Anh tin rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời theo cách của bố em”, và ý nghĩ này còn ám ảnh Michael rất lâu sau đó. Gần đây, khi căn bệnh ung thư da bùng phát, Michael càng tin chắc rằng mình sẽ chết sớm và nhắc đến điều đó không chỉ một lần trong những cuộc trò chuyện với bạn bè.

“Tour diễn ở London sẽ giết chết tôi”, Michael nói vậy, “nếu không hát, người ta sẽ giết tôi”. Ông không nói rõ “người ta” đó là ai, nhưng rõ ràng áp lực với ông ngày càng lớn, và sau mỗi buổi tập mệt nhoài, Michael đều lẩm bẩm “Đây là sự trừng phạt của Thượng đế với tôi”.

Rất nhiều chính khách nước Mỹ, trong đó đứng đầu là Tổng thống B.Obama đã  chia buồn với cái chết của Michael Jackson. Trong buổi họp báo ngày 26-6, ông Robert Gibbs, thư ký báo chí của Nhà Trắng đã truyền đạt lời ông B.Obama cho biết Tổng thống cảm thấy rất tiếc về sự ra đi của tài năng âm nhạc vĩ đại. Tối 27-6, gia đình Jackson đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ đã chia sẻ mất mát cũng như động viên gia đình họ.

Gia đình Jackson từ chối cho biết về đám tang, nhưng chắc chắn đây sẽ là đám tang lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử giới nghệ sỹ trên toàn cầu. Theo di chúc, Michael hy vọng th‌i th‌ể ông sẽ được hỏa táng sau khi chết, còn tro sẽ được rải trên khắp địa cầu, nhưng nguyện vọng này e là khó có thể thực hiện với món nợ chừng 500 triệu USD mà ông để lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật