Tuyển Việt Nam suýt gây địa chấn ở Mỹ Đình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Toshiya Miura và các cầu thủ Việt Nam xứng đáng nhận được sự khen ngợi sau trận đấu với Iraq diễn ra hôm qua. Đội tuyển Việt Nam đã có thể gây địa chấn ở Mỹ Đình nếu không nhận bàn thua vào phút cuối từ sai sót mang tính chất cá nhân.
Tuyển Việt Nam suýt gây địa chấn ở Mỹ Đình
HLV Miura tiếc nuối khi để ĐT Iraq gỡ hoà ở những giây cuối cùng. Ảnh: VSI

Chiến thuật hợp lý

Với những người quen chỉ trích chiến thuật phòng ngự của HLV Toshiya Miura, sơ đồ xuất phát của tuyển Việt Nam hôm qua có thể là một sự bất ngờ. Việt Nam đã ra sân với đội hình gồm 2 mũi nhọn trên hàng công, gồm Công Vinh và Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, xuyên suốt trận đấu, có thể thấy Công Vinh đã tham gia rất tích cực vào các tình huống hỗ trợ phòng ngự.

Những vị trí còn lại trong đội hình xuất phát của Việt Nam đều là những gương mặt được đánh giá có phong độ cao nhất thời điểm hiện tại. Bộ tứ hậu vệ của Việt Nam, gồm: Đinh Tiến Thành, Thanh Hiền, Tiến Duy và Xuân Thành. Vị trí trấn giữ khung thành được HLV Toshiya Miura tin tưởng trao cho thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA). Hàng tiền vệ của Việt Nam có sự trở lại của Trọng Hoàng, vốn vắng mặt ở trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) do chấn thương. Đáng chú ý, ông Miura đã cất Ngô Hoàng Thịnh trên ghế dự bị để dành suất đá chính cho tiền vệ trẻ Duy Mạnh.

Diễn biến trận đấu cho thấy, các lựa chọn của HLV Toshiya Miura cũng như các quyết định thay người sau đấy đều chuẩn. Trận đấu giữa đôi bên có thể chia làm 2 phần, với hiệp 1 thuộc về Việt Nam và hiệp 2 đến lượt Iraq chiếm ưu thế.

Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam đã tạo được thế trận rất tốt trước đối phương. Với hàng tiền vệ được bố trí lùi sâu, Việt Nam đã khoá chặt các mũi tấn công của Iraq, chia rẽ và không để các cầu thủ Iraq liên hệ được với nhau. Trên hàng công, Công Vinh và Mạc Hồng Quân rất tích cực di chuyển để đón các đường phát động phản công từ tuyến dưới. Chiến thuật này đã phát huy được tác dụng khi trong hiệp 1, Việt Nam tạo được ít nhất 3 cơ hội rõ nét, trong đó 1 được Công Vinh tận dụng thành công ở phút 25.

Không lâu sau bàn mở tỷ số của Công Vinh, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, loại hậu vệ Iraq. Đáng tiếc khi pha dứt điểm sau đó của Hồng Quân lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của 10 vạn CĐV trên khán đài. 

Thủ môn xuất thần

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Iraq đã đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Khung thành Việt Nam liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước các pha không chiến của Iraq. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm của đối phương.

Trong thế trận phòng ngự, Việt Nam vẫn tổ chức được các đợt phản công nguy hiểm. Một trong số đó diễn ra ở phút 86, khi Phi Sơn đẩy bóng cho Công Vinh băng lên, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Iraq. Tuy nhiên, tiền đạo CLB B.Bình Dương lại kết thúc không chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 90+5, tưởng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam thì Iraq bất ngờ có bàn gỡ hoà. Xuất phát từ pha xử lý bóng thiếu hợp lý của Công Vinh và Công Phượng ở giữa sân, các cầu thủ Iraq đã cướp được bóng và mở đợt tấn công chớp nhoáng bên cánh trái. Trong tình huống hãm thành sau đấy, hậu vệ Thanh Hiền đã để bóng chạm tay và trọng tài đã cho Iraq được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Mahmood đã dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, cân bằng tỉ số 1-1.

Với kết quả này, Việt Nam (4 điểm) hiện vẫn xếp thứ 3 ở bảng F, sau Iraq (5 điểm) và Thái Lan (7 điểm). Kết quả hoà 1-1 dù đáng tiếc, nhưng với màn trình diễn trước Iraq hôm qua, thầy trò HLV Toshiya Miura xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.    

HLV Miura:

Các cầu thủ hôm nay đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết rất cao. Điều không may là chúng ta đã nhận bàn thua vào phút cuối. Nhưng với tôi, một kết quả hoà cũng không phải là vấn đề. Tôi nghĩ Iraq chơi không tốt hơn so với trận đấu của họ với Thái Lan.

Điều tôi muốn chia sẻ là sau nhiều bình luận, đánh giá của người hâm mộ trước trận đấu, hôm nay chúng ta đã chơi tốt. Tôi muốn rằng chúng ta đừng bình luận nhiều quá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật