Thầy cô lao vào cứu học sinh dưới đống sắt thép

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cơn mưa giông, 400 m2 mái che trước sân trường tiểu học ở Bạc Liêu bị sập, khung sắt đè trúng nhiều học sinh.
Thầy cô lao vào cứu học sinh dưới đống sắt thép
3/9 em học sinh bị nạn đang điều trị tại khoa Ngoại của bệnh viện Giá Rai trưa 8/10. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 8/10, lãnh đạo trường Tiểu học Giá Rai A ở phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) thuê người tháo dỡ mái che rộng 400 m2 bị sập vào chiều hôm qua.

Đây là khung sắt dạng tiền chế trước sân trường, phía trên lợp vải dù để phục vụ cho những buổi sinh hoạt dưới cờ và các tiết thể dục.

Mái che sập sau 2 tuần nghiệm thu

Ông Trương Ngọc Tứ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Giá Rai A cho biết, những năm trước đơn vị dựng trụ sắt để căng lưới tạo bóng râm trước sân trường. Đầu năm học này, lưới rách nên Ban đại diện cha mẹ học sinh đã vận động chi phí để lắp đặt khung bằng sắt, che vải dù nhằm sử dụng lâu dài.

Mái che bị sập rộng 400 m2 đang được dỡ bỏ. Ảnh: Việt Tường.

"Khung sắt ngang 20 m, dài 20 m, do một doanh nghiệp tư nhân làm với chi phí 39 triệu đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh mới vận động được 10 triệu nên chưa trả cho doanh nghiệp. Chúng tôi tổ chức nghiệm thu công trình ngày 20/9, sử dụng hơn hai tuần thì xảy ra sự cố", ông Tứ nói.

Theo vị hiệu trưởng, lúc sập mái che ông đang đi công tác ở huyện Phước Long. Nhận được tin báo của giáo viên, lãnh đạo trường chạy về cùng ngành chức năng khắc phục hậu quả, đưa các học sinh bị nạn vào bệnh viện Đa khoa Giá Rai cấp cứu.

Theo báo cáo của Tiểu học Giá Rai A, mái che bị sập lúc 14h25 khi các em đang vui chơi ngoài sân trường. Lúc đó trời mưa rất lớn kèm giông lốc, nước đọng nhiều trên nóc mái che đã làm toàn bộ khung sắt sập mạnh xuống sân bêtông.

"Một số học sinh chạy thoát, còn một em kẹt lại. Mọi người tất bật dỡ những khung sắt và vải dù để cứu học sinh, đưa vào bệnh viện 11 em", báo cáo của trường nêu.

Trong nhóm học sinh bị nạn có 5 em lớp hai, 1 em lớp bốn và 5 cháu lớp một. Trong đó, Tăng Thuận Phát (lớp 2A5) gãy chân, gãy răng, chấn thương đầu phải khâu 4 mũi. Cùng lớp với Phát, cháu Sơn Hoàng Nam bị sắt đè lên người và chèn ngang cổ, xay xát nhiều nơi ở mặt, trán, mũi...

9 em còn lại được bệnh viện xác định có nhiều vết thương ở tay, chân và phù nề trán, đầu.

"Con tưởng mình đã chết"

Trưa 8/10, tại khoa Ngoại của bệnh viện Đa khoa Giá Rai vẫn còn 9 học sinh trong vụ sập mái che đang điều trị. Hai em Thạch Hoàng Hải và Trịnh Thị My phù nề ở trán, trầy xướt nhẹ ngoài da đã được gia đình xin về nhà.

Cháu Sơn Hoàng Nam cho biết, tất cả học sinh trong trường đều học 2 buổi mỗi ngày. Lúc sập mái che còn 5 phút nữa mới đến giờ học buổi chiều, ngoài sân còn khoảng 30 bạn nhỏ đang vui đùa.

"Con nghe tiếng sấm sét rất lớn, gió giật mạnh khiến mái che rung rinh. Nhiều bạn hô to ’sập, sập’. Con chạy nhanh ra ngoài nhưng không kịp, bị sắt đè lên người rồi không biết gì nữa. Con tưởng mình đã chết", Nam kể.

"Con tưởng mình đã chết", Sơn Hoàng Nam nói. Ảnh: Việt Tường.

Là người chứng kiến vụ việc, anh Hữu Trung Hiếu (ngụ khóm 4, phường 1) cho biết, lúc đó anh vừa đưa con trai Hữu Trung Thành đến trường. Em bé lớp 1 này chạy vào mái che thì gặp nạn, sắt ngã trúng đầu phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

"Mái che sập khiến sân trường hỗn loạn. Hàng chục giáo viên và những người xung quanh dầm mưa để dỡ khung sắt, dùng kéo cắt vải dù cứu các cháu. Nam và Phát kẹt trong mái che, Phát được kéo ra trước, còn Nam thì phải đến 7 người khiêng khung sắt mới đưa được cháu ra ngoài trong tình trạng nguy kịch, tưởng không qua khỏi", anh Hiếu nhớ lại.

Theo anh Hiếu, sau khi các học sinh nhập viện, Ban giám hiệu Tiểu học Giá Rai A cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe nạn nhân. Hai em bị thương nặng được nhà chức trách hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng, còn lại mỗi em nhận 500.000 đồng.

"Chúng tôi dỡ bỏ mái che và không làm lại nữa. Phụ huynh có ý tốt là muốn vận động tiền để lắp mái che nắng, mưa cho các em nhưng không ai biết kỹ thuật, để xảy ra sự cố đáng tiếc", Hiệu trưởng Tiểu học Giá Rai A chia sẻ.

Tăng Thuận Phát gãy chân, bị thương đầu phải khâu 4 mũi. Ảnh: Việt Tường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Giá Rai cho biết, nguyên nhân sập mái che do thiết kế không đảm bảo an toàn. Lúc xảy ra sự cố mưa rất lớn, nước tụ lại trên nóc làm bằng vải dù đã tạo nên sức nặng kéo sập khung sắt.

"Ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường trong toàn thị xã phải rút kinh nghiệm từ sự cố này. Qua kiểm tra, chỉ Tiểu học Giá Rai A làm mái che khung sắt tiền chế, các trường còn lại không có", ông Bình nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật