Vĩnh Phúc: Phía sau cái chết của bé 1 tháng tuổi trong bệnh viện

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự việc xảy ra đã một thời gian, nhưng đến nay gia đình cho rằng họ vẫn không được phía bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc có bất kỳ một lời giải thích, động viên, chia sẻ gì sau cái chết của con mình.
Vĩnh Phúc: Phía sau cái chết của bé 1 tháng tuổi trong bệnh viện
bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, nơi cháu N.M.A t‌ử von‌g.

Chị N.T.T.H (SN 1978, trú tại K2, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) và gia đình vô cùng bức xúc trước thái độ của lãnh đạo của bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc sau cái chết của con mình.

Chị H tâm sự: “Sau khi sinh cháu trai đầu lòng, gần chục năm trời chạy chữa, vợ chồng chúng tôi mới bắt đầu có con. Niềm vui chưa thấm thì tai họa đã ập về…”.

Thông tin nhận được từ gia đình chị H cho biết, con chị là cháu N.M.A sinh ngày 1/8/2015 đã t‌ử von‌g đêm 29 rạng sáng ngày 30/ 8 / 2015 tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.

Theo lời kể của gia đình, cháu A khi sinh nặng 2,5kg tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng sinh non (thiếu 1 tháng). Sáng ngày 28/8/2015, cháu N.M.A bị sốt nên gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Tại đây, cháu được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán cháu bị viêm phế quản và cho vào điều trị nội trú tại Khoa Sơ sinh.

Chị H bức xúc: “Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh của cháu không có tiến triển, cháu vẫn tiếp tục sốt nhưng không được bác sĩ thăm khám thường xuyên, chỉ cho thuốc hạ sốt khi có ý kiến của gia đình. Đến đêm 29 rạng sáng ngày 30/8/2015 con tôi t‌ử von‌g tại bệnh viện. Sau đó gia đình đã đưa cháu về nhà lo hậu sự…”.

Cũng kể từ đó, sau nhiều tuần trôi qua, nhưng gia đình chị H vẫn không nhận được bất kỳ một lời giải thích, động viên, chia sẻ gì của tập thể lãnh đạo, cá nhân y bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.

“Chúng tôi rất băn khoan về thái độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong việc khám, chữa bệnh cũng như việc đối xử với bệnh nhân của bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.”- Chị H nói.

Điều đặc biệt, trong quá trình điều trị cho cháu N.M.A, gia đình nạn nhân đã không được phía bệnh viện công khai đơn thuốc, tên thuốc. Chị H cho biết: “Vì tôi sinh cháu tại đây, cũng đã được các bác sỹ theo dõi. Sức khỏe của cháu đã ổn chúng tôi mới cho cháu về. Chính vì thế, khi cháu ốm, chúng tôi mới đưa cháu đến đây”.

“Con tôi là trẻ sơ sinh (sinh mổ thiếu tháng), trong thời gian điều trị tại bệnh viện không được bác sĩ thăm khám thường xuyên mà chỉ thăm khám khi có ý kiến của gia đình. Việc cho cháu thuốc uống, liều lượng và cách sử dụng thuốc các y tá ở bệnh viện không hướng dẫn gì mà đều phó mặc cho người nhà, chúng tôi phải hỏi lại mới biết cách sử dụng và bảo quản thuốc uống cho cháu” –Chị H nói.

Gia đình chị H còn cho biết, khi bệnh tình của cháu không có dấu hiệu thuyên giảm, diễn biến xấu đi, nhưng bệnh viện cũng không tổ chức hội chẩn lại và không có hướng điều trị nào khác.

Ngoài ra, chị H còn phản ánh, thái độ phục vụ của y tá mỗi lần sang tiêm và phát thuốc cho bệnh nhân không thân thiện, cởi mở. Chị H kể: “Khi tiêm cho con tôi là trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi mà họ chỉ thực hiện có 05 giây/1 mũi tiêm, khi gia đình có ý kiến thì cô ta bỏ đi và không một lời giải thích”.

Khi cháu N.M.A t‌ử von‌g chỉ có bác sĩ trực đứng ra giải quyết sự việc. Khi gia đình yêu cầu được gặp đại diện Ban giám đốc thì họ thông báo rằng không có ai trong Ban giám đốc bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trực mà chỉ có một người tự xưng là Hợp- Trưởng phòng Hành chính (không đeo thẻ ngành) giới thiệu là trực lãnh đạo bệnh viện hôm đó.

Chị H bức xúc: “Chúng tôi cũng biết rằng, không ai muốn những sự việc đau lòng như vậy xảy ra. Chúng tôi mất con, mất cháu là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được, nay lại càng đau lòng và bất bình hơn trước thái độ thản nhiên, vô trách nhiệm của bệnh viện…”.

Liên hệ với ông Phùng Văn Bính –GĐ bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, ông Bính báo bận và cho biết hiện Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành làm rõ vụ việc này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật