Dâng trinh nữ cho... Jesu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Trong tà váy thướt tha và khăn voan trắng muốt, Lori Rose Cannizzaro lầm rầm khấn nguyện cho lễ dâng trinh. Tuy vậy, bên cạnh cô chẳng có bóng dáng của vị hôn phu nào hết, bởi người cô nguyện trao gửi cái “ngàn vàng” không ai khác chính là... chúa Jesu.
Dâng trinh nữ cho... Jesu
Ảnh minh họa
Chứng kiến buổi lễ hôm ấy, không ít người đã nói rằng Lori Rose Cannizzaro bị “thần kinh”. Tuy nhiên trên thực tế, cô chỉ là một trong gần 200 phụ nữ Mỹ và trong 2.000 phụ nữ khắp thế giới chọn cách “bất tử hóa” trinh nữ theo hình thức này - theo thống kê của Hiệp hội trinh nữ thánh hóa của Hoa Kỳ. “Thánh hóa trinh nữ” là một trong những nghi thức cổ xưa nhất của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Theo đó, những cô gái trinh nguyên nguyện “tuyệt tự” hoàn toàn với đời sống chăm gối phàm tục để một lòng một dạ hiến dâng cho chúa Jesu - dưới hình thức một lễ cưới huyền bí hoặc một lễ ban phước thuộc sâu thẳm linh tâm. Cô dâu cũng sẽ được đeo một chiếc nhẫn quanh ngón đeo nhẫn, thể hiện là “hoa đã có chủ”. 

Dù dâng trinh cho Chúa nhưng không vì thế mà những cô gái này phải trọn đời sống kiếp của một vị sơ. Sau đám cưới, cô Cannizzaro 42 tuổi lại trở về với cuộc sống và công việc đầu bếp tại quán ăn King Seminary như thường lệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật