Một ngón tay của mẹ đổi lại 20 nghìn mua hoa quả cho con trai đã mất

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một buổi trưa nọ, sau khi đi bán đồ phế thải về, đi qua một con đường vắng bóng người, người phụ nữ bỗng gặp một tên cướp. Tên cướp cầm một con dao và chĩa thẳng vào người phụ nữ, hắn bắt chị phải giao hết toàn bộ số tiền trong người cho hắn.
Một ngón tay của mẹ đổi lại 20 nghìn mua hoa quả cho con trai đã mất
Ảnh minh họa


Người phụ nữ sợ hãi, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.
Tên cướp lục soát khắp người và tìm thấy một chiếc túi nhỏ trên người chị, trong chiếc túi đó có một ít tiền. Tên cướp liền cầm lấy số tiền đó và quay người bỏ đi.


Lúc đó, người phụ nữ liền chạy lên phía trước, dùng tay để lấy lại chiếc túi. Nhanh như cắt, tên trộm quay lại và dùng dao để uy hiế‌p người phụ nữ, bắt chị phải buông tay ra nhưng bàn tay chị vẫn túm chặt chiếc túi, sống chết thế nào cũng không chịu buông.
Người phụ nữ vừa liều sống chết để giữ chiếc túi, vừa cố gắng gọi to để cầu cứu. Người dân gần đó nghe thấy tiếng gọi của chị nên vội vàng chạy ra để giúp đỡ.


Họ bắt tên cướp kia dẫn đến đồn công an, mặc dù tra khảo rất nhiều nhưng hắn ta vẫn không chịu nhận tội. Người phụ nữ ngồi đó toàn thân run rẩy, mặt mày tím tái. Thấy vậy, một anh công an liền an ủi: “ Chị đừng sợ!”.
Người phụ nữ đáp: “Tôi đau quá, ngón tay của tôi đã bị tên cướp chặt đứt rồi!”.


Nói xong chị đưa bàn tay ra, lúc đó mọi người mới phát hiện một ngón tay của chị đang treo lơ lửng, họ vội vàng đưa chị đến bệnh viện.


Người phụ nữ thà bị chặt đứt ngón tay còn hơn để mất chiếc túi hẳn là chiếc túi tiền đó vô cùng có giá trị. Một anh công an liền mở chiếc túi ra, thế nhưng mọi người đều ngạc nhiên bởi trong túi chỉ có vỏn vẹn 20 nghìn toàn tiền lẻ.


Vì 20 nghìn mà một người bị chặt đứt ngón tay, một người bị bắt về đồn công an, quả thật không đáng chút nào cả.
Anh công an nhăn nhó: “Là cái gì đã thôi thúc người phụ nữ kia, cái gì đã khiến cho chị ta ngay cả khi bị chặt đứt ngón tay vẫn quyết giữ bằng được chiếc túi kia?”. Thế là, anh ta quyết định điều tra rõ nguyên nhân.


Sau khi đưa chị đến băng bó ở bệnh viện xong, anh ta đi sau theo dõi người phụ nữ và cuối cùng anh ta đã biết được căn nguyên của sự việc.


Tuy nhiên, điều khiến anh ta ngạc nhiên đó là, sau khi ra khỏi bệnh viện không lâu, người phụ nữ liền ghé qua một cửa hàng bán hoa quả bên phố và chọn mua rất nghiêm túc. Người phụ nữ dùng số tiền 20 nghìn đó mua một quả lê, một quả quất, một nải chuối, một chùm dâu tây,…dường như tất cả các loại quả có ở cửa hàng, người phụ nữ đều chọn mỗi loại một quả, cho đến khi đủ số tiền 20 nghìn đó mới thôi.


Anh công an ngạc nhiên không hiểu tại sao, chẳng lẽ không tiếc một ngón tay giữ chiếc túi tiền chỉ để mua hoa quả thôi sao?
Người phụ nữ xách một giỏ hoa quả và đi, chị đi đến một nghĩa trang ngoại thành. Anh công an phát hiện người phụ nữ đi đến một ngôi mộ mới xây, chị đứng trước đó một hồi lâu, nét mặt đang mỉm cười như được an ủi vậy. Sau đó, người phụ nữ đem giỏ hoa quả đặt lên trên ngôi mộ và lẩm bẩm:


“Con à, mẹ có lỗi với con, là mẹ vô dụng, mẹ không có cách nào để chữa khỏi bệnh cho con được nên mới để con đi khi chỉ mới 13 tuổi. Con còn nhớ không? Khi con sắp rời xa mẹ, mẹ hỏi mong ước lớn nhất của con là gì, con nói rằng từ trước đến giờ con chưa từng thưởng thức hết các loại quả, nếu được ăn mỗi loại một quả thì tốt biết mấy. Mẹ xin lỗi, lúc đó, nguyện vọng cuối cùng nho nhỏ của con mẹ cũng không thể đáp ứng được. Để chữa bệnh cho con, trong nhà ngay cả tiền mua hoa quả cũng không có. Nhưng mà con ơi, cho đến hôm qua, toàn bộ số nợ mẹ vay để chữa bệnh cho con đã được trả hết rồi, hôm nay mẹ kiếm được 20 nghìn, mẹ có thể mua hoa quả cho con rồi. Con xem, có quất, có lê, có chuối,…tất cả đều đủ cả. Đều là số tiền mẹ kiếm được dùng để mua cho con đấy, mẹ đã chọn rất kỹ càng để mua những quả ngon nhất cho con, con ăn đi, ngon lắm đấy…”
Anh công an lặng người và nước mắt rơi xuống từ khi nào không hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật