Thủy Tiên “chơi trội” và cái bắt tay của Mr Đàm: Khi sự tử tế không hot bằng chiêu trò

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuần qua, sao Việt nườm nườm đi dự giỗ tổ ngành sân khấu để nhắc nhở nhau đạo đức làm nghề. Sau sự kiện, người ta không nhắc nhiều đến những giọt nước mắt của Hoài Linh, cùng hành động đẹp khi anh cần mẫn nhặt rác sau lễ giỗ tổ, mà điều làm nóng dư luận hơn cả là việc “chơi trội” của Thủy Tiên cùng cái bắt tay gay cấn giữa Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê. Thế mới thấy ở showbiz, đôi khi sự tử tế lại không gây chú ý bằng cách tạo chiêu trò.
Thủy Tiên “chơi trội” và cái bắt tay của Mr Đàm: Khi sự tử tế không hot bằng chiêu trò
Cuộc chạm trán của Mr Đàm - Quang Lê và sự “chơi trội“ của Thủy Tiên tại ngày giỗ tổ nghiệp ngành sân khấu trở thành câu chuyện hot nhất tuần qua.

Thủy Tiên “lợi đơn lợi kép”

Nói gì thì nói, dù nhận không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì mâm lễ “chơi trội”, nhưng Thủy Tiên vẫn là người được “lợi đơn lợi kép”. Chẳng những ghi điểm với quan niệm “không sát sinh” mà còn PR luôn cho phim “Điệp vụ 3 Lờ” mình đang sản xuất.

Câu chuyện bắt đầu khi Thủy Tiên dự lễ giỗ tổ ngành sân khấu do danh hài Hoài Linh tổ chức. Trong ngày đặc biệt đó, hàng trăm nghệ sĩ thành tâm đến dâng lễ để mong ông tổ nghề phù hộ cho sự nghiệp thành công và được khán giả yêu mến, cũng như nhắc nhở nhau về đạo làm nghề.

Trong quan niệm đồ lễ cúng tổ nghiệp lâu nay của giới giải trí, thông thường bàn lễ phải có heo quay hay vịt quay. Tuy nhiên, Thủy Tiên lại chọn phong cách hoàn toàn khác biệt. Thay vì chọn cúng bằng đồ thịt thì nữ ca sĩ chọn hoa quả. Câu chuyện sẽ chẳng có gì, vì “Phật tại tâm”. Đằng này, Thủy Tiên đã tự mang câu chuyện lễ vật cúng tổ nghiệp lên trang cá nhân với hàm ý răn dạy. “Cúng tổ nghiệp, không sát sinh. Quan niệm của mình danh vọng tiền bạc chỉ trong thoáng chốc, chết đi chẳng nắm được thứ gì mà chỉ có mang theo các nghiệp báo mình đã làm. Nếu cầu điều tốt đẹp cho mình mà giết bao nhiêu sinh mạng để phục vụ cho điều gì đó, thì bao nhiêu khổ đau hận thù của con vật lúc bị giết… mình sẽ phải trả lại cho nó. Mỗi người một quan niệm riêng, mình chỉ là 1 cá nhân nhỏ xíu”, Thủy Tiên chia sẻ.

Lời chia sẻ của nữ ca sĩ ngay lập tức được cộng đồng mạng bàn luận rôm rả. Bởi lẽ, trên khắp các trang báo mạng đều đăng tải hình ảnh các đồng nghiệp của cô, có cả bậc đàn anh, đàn chú đội mâm lễ có lợn quay, gà quay để cúng tổ nghiệp. Nói như Thủy Tiên chẳng phải là đang “đá xéo” và động chạm đến các nghệ sĩ khác hay sao?

Không chỉ vậy, mâm lễ của Thủy Tiên còn bị dân mạng “soi” và gây tranh cãi khi cô đặt một mảnh giấy có ghi chữ ’’Điệp vụ 3 Lờ’’. Đây là dự án phim do chính Thủy Tiên làm nhà sản xuất và từng gây chú ý với cái tên được cho là “nhạ‌y cả‌m”. Có lẽ vì muốn dự án tâm huyết của mình được thuận lợi nên cô đã đặt mảnh giấy có ghi tên phim lên mâm cúng để cầu xin tổ nghiệp sẽ ưu ái cho dự án thành công. Tuy vậy, Thủy Tiên đã bị dư luận “gán mác” không tôn trọng tổ nghiệp khi để tên phim “nhạ‌y cả‌m” lên mâm cúng.

Trong chuyện này, mỗi người một quan điểm, người chê trách, người ủng hộ, nhưng dư luận cứ bàn cãi, cộng đồng mạng cứ chia sẻ, Thủy Tiên vẫn là người được lợi nhất. Vì chỉ với hình ảnh ngồi khâu áo cho chồng ngay sau đó đã giúp cô lấy lại điểm và fan cũng quên ngay câu chuyện “chơi trội” trong ngày giỗ tổ nghề. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là cách câu view của Thủy Tiên cho dự án phim mình đổ tiền tỉ ra sản xuất, như cách cô gây chú ý bằng cách đặt tên nhạ‌y cả‌m cho phim.

Mâm cỗ của Thủy Tiên.

Nước mắt Hoài Linh và cái bắt tay của Mr Đàm

Cũng liên quan đến ngày hội của ngành sân khấu, rất nhiều trang báo đã đưa tin, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy các tay máy chú ý đến khoảnh khắc Hoài Linh rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh các nghệ sĩ nườm nượp tới ngày cúng tổ nghề, cùng hình ảnh anh cần mẫn nhặt rác mọi người để lại. dư luận chú ý đến cuộc chạm trán của Mr Đàm và Quang Lê, cùng cái bắt tay của hai nhân vật từng làm showbiz Việt “dậy sóng” bởi scandal và các cuộc khẩu chiến.

Vì tranh giành chàng trai bán kẹo kéo Trọng Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng đã tố Quang Lê là thằng hèn và tuyên bố cạch mặt. Sau cuộc khẩu chiến từ trang cá nhân ra đến mặt báo, nhiều người cho rằng mối quan hệ của Quang Lê với Mr Đàm không khác gì nước với lửa và không thể cứu vãn.

Bất ngờ thay, khi cùng xuất hiện trong ngày cúng tổ, Quang Lê đã chủ động tới bắt tay đàn anh. Đáp lại, Mr Đàm cũng thân mật tay bắt mặt mừng. Sự xuất hiện của một “ông hoàng chiêu trò” và người lắm thị phi tại ngày cúng tổ nghiệp ngay lập tức gây chú ý. Liên tiếp những khoảnh khắc bắt tay của hai ca sĩ được phóng viên ghi lại và trở thành đề tài hot trên các trang báo mạng.

Các báo thi nhau phân tích, phỏng vấn các bên để biết cảm xúc về cái bắt tay này. Rằng Quang Lê chủ động xin bắt tay vì muốn giảng hòa sau những hiểu lầm đã qua, còn Đàm Vĩnh Hưng chỉ vì muốn giữ thể diện cho đàn em khi đang bị ống kính chĩa vào, chứ nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện cũ. Tiếp đó, dư luận lại tiếp tục bàn luận về việc Quang Lê bị hớ và sự cao tay của Mr Đàm khi thể hiện đẳng cấp của mình vì dội cho Quang Lê một gáo nước lạnh.

Cho đến hiện tại, câu chuyện mâm cúng của Thủy Tiên và cái bắt tay của Mr Đàm vẫn được bàn luận rôm rả trên các diễn đàn. Với những người làm nghệ thuật, chắc chẳng vui gì khi trong ngày thiêng liêng của giới giải trí, hình ảnh tốt đẹp lại không tạo được hiệu ứng, còn những câu chuyện bên lề liên quan đến scandal, chiêu trò lại hút dư luận hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật