Này vợ, cảm ơn cậu vì đã luôn chăm lo cho bố con tớ!

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảm ơn vì đã xem gia đình tớ là gia đình cậu, chăm sóc bố mẹ, anh em tớ như ruột thịt của cậu vậy. Cậu là một người vợ tốt, một người con dâu tốt, phúc ba đời nhà tớ mới rước được cậu về, tớ sợ mất cậu lắm, cậu biết không?
Này vợ, cảm ơn cậu vì đã luôn chăm lo cho bố con tớ!
Hôm nay là ngày đặc biệt lắm đấy, tối bố nó đừng về trễ nhé, mẹ con em chờ cơm! (Ảnh minh họa)

Thư gửi vợ yêu!

Hôm nay là ngày kỷ niệm 11 năm tớ rước cậu về dinh, thật sự là không biết diễn tả như thế nào cho đúng với cảm xúc này. Từ sáng, bố con tớ đã chở nhau trên chiếc xe cà tàng, ra chợ mua đồ về để trưa đãi cậu một bữa no nê do chính tay bố con tớ nấu. Tớ cũng đã xin phép sếp thay cậu được nghỉ làm chiều nay, vậy nên trưa hãy về nhà, chúng tớ chờ cậu!

Sáng nay lúc trước khi đi làm, cậu còn quay lại hỏi tớ câu gì cậu nhớ không?

- Hôm nay là ngày đặc biệt lắm đấy, tối bố nó đừng về trễ nhé, mẹ con em chờ cơm!

Trời ạ, quên đâu được mà quên, hôm nay chúng tớ còn có bất ngờ dành tặng cho cậu cơ. Cậu cứ an tâm đi làm, việc nhà hãy để tớ lo, tớ xin nghỉ làm hôm nay cho tớ và con rồi. Trưa cậu về biết được chúng tớ bỏ làm bỏ học, mong cậu nhẹ tay, đánh khe khẽ…

Tớ còn mua thêm hoa, loại hoa hồng mà ngày xưa hồi mình còn yêu nhau, cậu ao ước mãi nhưng tớ chả có tiền mua tặng, giờ thì năm nào tớ cũng mua, mua đủ dịp ngày lễ, để cậu được thưởng thức, cậu đừng chê! Cậu biết đấy, bao lâu nay, cậu luôn là người mà tớ yêu thương và thầm cảm ơn hơn cả, tất nhiên là sau mẹ tớ. Những hỷ nộ ái ố, những khó khăn đã đang và sẽ trải qua của chúng ta, mong cậu mãi ở bên để tớ có được thêm sức mạnh như xưa nay vẫn vậy.

Cảm ơn cậu, đối gia đình này đã luôn tận tụy, lo cho bố con tớ từng bữa ăn giấc ngủ. Nhà chúng ta đã luôn sạch, bát chúng ta đã luôn thơm, tất cả là nhờ bàn tay cậu biến hóa. Chúng ta đã cùng nhau gây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng, có lúc đói khổ chẳng thể cậy nhờ vào một ai, chỉ có hai vợ chồng đùm bọc nhau mà sống. Giờ đây kinh tế đã khá hơn, nhà ta đã có của ăn của để, cậu vẫn luôn như thế, vun vén và cần mẫn sớm tối chẳng thấy ngơi tay. Thương cậu, yêu cậu, tớ mong cậu mãi khỏe mạnh để cùng tớ đi đến cuối con đường.

Cảm ơn cậu, đối với tớ đã luôn yêu thương, chăm sóc và vị tha. Cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho tớ, để dù có xông pha ra cuộc đời, tớ vẫn an tâm rằng luôn có cậu và các con ở nhà đang đợi. Cảm ơn vì đã hy sinh bản thân và dành tặng tớ hai thiên thần nhỏ, gia đình này có cậu lãnh đạo và chở che, điều ấy còn có gì tuyệt hơn! Tớ biết, tớ chưa hẳn là một người chồng tốt, tớ biết rằng nhiều lúc tớ đã sai, sai rất nhiều và làm cậu đau khổ, vậy nhưng cậu vẫn luôn bỏ qua và bước đi cùng tớ, khiến tớ vững tin hơn rất nhiều.

Cảm ơn cậu, đối với tớ đã luôn yêu thương, chăm sóc và vị tha. (Ảnh minh họa)

Cảm ơn cậu, đối với con cái luôn ngập tràn tình thương, mềm nắn rắn buông đúng lúc. Nhiều lúc tớ còn chiều con quá, nhiều lúc tớ còn lo công việc quá, tớ ít chăm lo đến con, tớ biết tớ sai rồi, mong cậu bỏ qua cho và vẫn yêu thương gia đình ta mãi như vậy. Con cái của chúng mình, nếp tẻ đã đủ cả, lại còn chăm học chăm làm, giúp đỡ mẹ cha. Thay mặt cha mẹ tớ, tớ cảm ơn cậu đã cho ông bà những người cháu ngoan ngoãn như vậy. Dù mai này có ra sao, tớ và cậu sẽ cùng nhau giải quyết và vượt qua hết nhé?

Cảm ơn vì đã xem gia đình tớ là gia đình cậu, chăm sóc bố mẹ, anh em tớ như ruột thịt của cậu vậy. Cậu là một người vợ tốt, một người con dâu tốt, phúc ba đời nhà tớ mới rước được cậu về, tớ sợ mất cậu lắm, cậu biết không?

Thôi chẳng nói nhiều lời nữa, cuối thư, tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và luôn tươi trẻ như thời tớ còn đi tán cậu ấy nhé. Đừng ngần ngại làm đẹp, thiếu gì cứ nói nhỏ với tớ, cố được, tớ cố mua cho để cậu vui.

Chào cậu, tớ đi nấu cơm đây, sắp đến giờ cậu về rồi! Tối tớ mang cho thư này, đọc thôi, đừng mang ra trêu tớ nhé! Cậu biết đấy, tớ ngại…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật