Họa sĩ Bạch Hoàng Anh về nước triển lãm sau 20 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau hơn 20 năm định cư ở Mỹ, họa sĩ tổ chức triển lãm cá nhân chủ đề “Ấn tượng ngày trở về“ với các tác phẩm chất chứa tình yêu quê hương tha thiết, dung dị.
Họa sĩ Bạch Hoàng Anh về nước triển lãm sau 20 năm
Một tác phẩm triển lãm của Bạch Hoàng Anh đã được khán giả mua.

Triễn lãm "Ấn tượng ngày trở về" của Bạch Hoàng Anh gồm 40 bức sơn dầu. Trong đó, điểm nhấn là 20 họa phẩm về phố cổ Hội An - vùng đất luôn truyền cho chị nhiều cảm hứng sáng tác.

Nữ họa sĩ Bạch Hoàng Anh trong một chuyến trở về thăm quê nhà. "Cuộc đời tôi hiện giờ chỉ có hai niềm vui lớn là vẽ và làm công việc thiện nguyện", chị nói.

Trong hơn 20 năm định cư ở Mỹ, Bạch Hoàng Anh chia sẻ giai đoạn 10 năm đầu với chị là khoảng thời gian hội nhập cuộc sống nơi xứ người. Dù bận bịu với công việc mưu sinh, làm chuyên viên tại một công ty sản xuất thiết bị y tế, tình yêu dành cho hội họa vẫn luôn âm ỉ trong nữ họa sĩ tốt nghiệp đại học Mỹ thuật TP HCM. Ban ngày đi làm, chị dành thời gian ban đêm để vẽ. Chủ đề trong tranh của chị là những gì gần gũi xung quanh được thể hiện lại qua nét cọ nữ tính, tập trung ở hai mảng tranh chân dung và phong cảnh. Bạch Hoàng Anh cũng dành thời gian để học thêm các lớp chuyên đề về hội họa, nâng cao khả năng sáng tác.

Giai đoạn 10 năm sau, nữ họa sĩ vẽ nhiều hơn, chị cũng bắt đầu thường xuyên đi về Việt Nam hàng năm để tìm cảm hứng sáng tác, làm công việc thiện nguyện từ tiền bán được tranh. Ba năm qua, Bạch Hoàng Anh nghỉ hẳn việc làm ở công ty để tập trung vào đam mê hội họa. Từ tháng 10/2014, chị lên ý tưởng thực hiện một triển lãm tranh sơn dầu tại TP HCM. Đây là triển lãm đánh dấu sự trở lại sau hơn 20 năm kể từ vài cuộc triển lãm tranh chị thực hiện ở Sài Gòn giai đoạn 1992-1993. Suốt một năm qua, chị đóng cửa phòng miệt mài vẽ tranh cho triển lãm.

"Ngày xưa, khi còn trong nước mình chưa nhận ra phong cảnh Việt Nam đẹp như thế nào. Giai đoạn đầu sang Mỹ, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này. Nhưng trong tâm tưởng, trong trí nhớ của mình, những gì thuộc về Việt Nam luôn giữ một vị trí quan trọng. Từ những chuyến đi về, tôi lại càng nhận ra quê nhà chính là nguồn cảm hứng quá tuyệt vời để vẽ, và chắc đó chính là nguồn cảm hứng vô tận...", chị tâm sự.

Từ những tình cảm này, các bức vẽ về Hội An ra đời. Bạch Hoàng Anh khai thác triệt để thế mạnh sử dụng màu sắc trong họa phẩm. Những mảng màu sắc đối chọi nhau được chị pha và xếp cạnh nhau hài hòa. Ánh sáng trong tranh chị cũng tự nhiên, có hồn, gợi cảm xúc về không gian, chiều sâu, thời gian của bối cảnh, và trên hết là một cảm xúc về tình yêu thiên nhiên nhẹ nhàng, vui tươi. Nét cọ tả thực pha trộn với một chút phong cách trừu tượng (abstract) giúp tranh của chị đậm vẻ khỏe khoắn, hiện đại và cá tính.

Bạch Hoàng Anh phác họa chân dung người chồng Mỹ của mình đang chơi guitar.

Đó có thể là giàn hoa giấy đỏ thắm, lung linh trong nắng trưa, hay mảng tường rêu phong phố cổ. Đó cũng có thể là con đường mòn nhỏ dẫn từ khu rừng về lối nhà của nữ họa sĩ ở Mỹ. Hoặc đơn giản, chủ thể trong tranh là hình ảnh người chồng Mỹ đang ngồi chơi guitar trước hiên nhà, cô gái trẻ căng tràn thanh xuân, đóa hoa dại úa tàn trên bàn... Sự sống nhẹ nhàng lan tỏa cảm giác trìu mến trong những mảng màu của chị.

"Năm 1992, tôi có cơ hội tham gia tổ chức cuộc triển lãm tranh đầu tiên của Bạch Hoàng Anh. Ngày ấy, có một họa sĩ nhận xét: ’Tranh Bạch Hoàng Anh màu sắc tươi sáng, hồn nhiên... hy vọng mai đây khi kỹ thuật định hình, chị sẽ không mất đi cái trong sáng, hồn nhiên đó’. Hơn 20 năm gặp lại, qua những năm tháng không ngừng tìm tòi, bồi đắp, Hoàng Anh đã tạo được bảng màu riêng, cá tính hơn, nồng đượm hơn, ấn tượng hơn", nhà báo Nguyễn Thanh Bình - người bạn lâu năm của Bạch Hoàng Anh chia sẻ.

Triển lãm tranh "Ấn tượng ngày trở về" khai mạc vào 9h30 sáng 3/10, kéo dài đến hết ngày 10/10 tại Lạc Trường Xuân Gallery, Trần Quý Khoách, quận 1, TP HCM. Ở buổi này, diễn ra chương trình đấu giá bốn tác phẩm của nữ họa sĩ. Sau đó, Bạch Hoàng Anh mang triển lãm đến Công viên Văn hóa Đất Nung (Hội An), thời gian từ ngày 10-20/10. Số tiền bán tranh thu về từ hai triển lãm được chị đóng góp vào quỹ từ thiện do chị sáng lập, trao học bổng cho 40 học sinh - sinh viên nghèo Việt Nam (mỗi suất trị giá hai triệu đồng). 

Trong những ngày lưu lại Việt Nam để thực hiện triển lãm, nữ họa sĩ chia sẻ hạnh phúc vì được chồng ủng hộ tinh thần. Anh cũng là người chơi guitar trong triển lãm của chị. Ngoài ra, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nữ họa sĩ cũng giúp sức để triển lãm diễn ra thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật