Bị bố bỏ rơi, mẹ mất, hai con không đủ tiền mua quan tài

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố bỏ đi, mẹ vừa mất vì căn bệnh ung thư bướu, hai anh em Nhật và Loan thẫn thờ bên di ảnh của mẹ, nỗi đau quá lớn ập đến với hai đứa trẻ ngây thơ khiến những người hàng xóm không cầm được nước mắt.
Bị bố bỏ rơi, mẹ mất, hai con không đủ tiền mua quan tài
Mẹ mất, hai con không có tiền mua quan tài chôn cất

Theo ghi nhận của PV, hoàn cảnh thương tâm ấy là gia đình chị Nguyễn Thị Thu( trú tại số 2, kiệt 486 Chi Lăng, phường Phú Cát, tp Huế), chị Thu vừa mất sau hơn 4 tháng điều trị tại bệnh viện TW Huế.

Trước đó năm 2009, chồng chị Thu bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Phạm Nhật Nam thương mẹ vất vả phải nghỉ học giữa chừng làm nghề bốc vác để phụ giúp gia đình. Bé Phạm Thị Kim Loan, đang học lớp 8 cũng tranh thủ buổi chiều được nghỉ giúp mẹ làm vàng mã đến tối mịt. Tưởng chừng ba mẹ con có thể nương tựa vào nhau mà sống thì chị Thu phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Một tháng hai lần, chị phải đến bệnh viện TW Huế điều trị với chi phí hơn 10 triệu đồng một lần. Sau 4 tháng chống chọi với bệnh tật, kinh tế gia đình kiệt quệ, lo sẽ trở thành gánh nặng cho các con, chị Thu quyết không điều trị ở viện nữa.

Theo tin tức từ hàng xóm kể lại, căn bệnh di căn xuống chân khiến chị đi lại rất khó khăn, những cơn đau cứ thế hành hạ chị suốt ngày đêm nhưng chị vẫn cố chịu đựng, không dám than thở với ai vì sợ con biết.

“Mẹ mất mà không có tiền mua quan tài, vay mượn khắp nơi được có 2 triệu, nhờ mọi người hỏi giúp mà chỗ nào cũng từ chối bán. May mà hôm nay có người chỉ cho trại hòm từ thiện gần chùa Linh Mụ, họ cho đặt trước nhưng em vẫn còn thiếu 6 triệu, giờ lo cho mẹ đã”, Nam nói trong nước mắt.

Đám tang chỉ có vài người bà con sang giúp, tấm bạt dựng vội để tiếp khách vẹo sang một bên, phía dưới đồ đạc ngổn ngang. Bên trong căn nhà nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường nay trở thành chỗ đặt quan tài chị Thu. Nam mắt đỏ hoe, ôm em gái vào lòng mà mắt không rời di ảnh của mẹ. Loan ngơ ngác nhìn anh, thân hình gầy gò, ốm yếu, nhìn vào không ai nghĩ Loan đang học lớp 8. Dường như em vẫn chưa thấu hiểu được nỗi đau mà anh trai mình đang gánh chịu.

Hoàn cảnh hai anh em côi cút giờ chưa biết nương tựa vào đâu khiến nhiều người nghe chuyện mà xót xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phạm Nhật Nam số 2, kiệt 486 Chi Lăng, phường Phú Cát, tp Huế. Điện thoại: 0168501835

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật