Những con sư tử này đã bị nuôi nhốt từ nhỏ trong những chiếc lồng sắt để phục vụ cho việc huấn luyện trở thành những diễn viên xiếc.
Tổ chức từ thiện động vật hoang dã Born Free đã tìm thấy chúng trong một rạp xiếc ở Bulgaria. Các nhà bảo vệ động vật đã quyết định giải cứu chúng.
Hai con sư tử được đưa đến một khu bảo tồn ở Nam Phi.
Chúng được tiêm thuốc gây mê để các nhân viên di chuyển chúng được dễ dàng hơn.
Khoảnh khắc con sư tử bước những bước đầu tiên vào thế giới tự nhiên sau khi đã dành gần như cả đời chúng để phục vụ con người và bị nhốt trong những chiếc lồng sắt.
Con sư tử có phần ngơ ngác, quay lại nhìn những nhân viên của khu bảo tồn.
Hai anh em sư tử bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi được chạy nhảy trong thế giới tự nhiên rộng lớn. Chúng gầm những tiếng lớn như thể hiện sự vui sướng khi được trả về tự nhiên.