Tôi thua Thùy Dung về chiều cao, nhưng...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nhu cầu cao nhất của con người là được khẳng định mình” – Á hậu Thụy Vân tâm sự.
Tôi thua Thùy Dung về chiều cao, nhưng...
Ảnh minh họa

Tôi thua Thùy Dung về chiều cao, nhưng...

Vân có cho rằng tuy mình thông minh, sắc sảo và trả lời ứng xử hay nhưng vẫn thua Thuỳ Dung về sắc vóc nên trượt ngôi Hoa hậu?

Về chiều cao hình thể thì đúng là Vân “thua đứt” Thuỳ Dung rồi, nhưng chắc chắn đó không phải là tiêu chí của cuộc thi. Vân cho rằng mỗi người có một vẻ đẹp riêng, sẽ có người cho rằng Thuỵ Vân hay Thuỳ Dung không phải là người đẹp nhất, không phải là Hoa hậu trong lòng họ.

Nhưng người dành ngôi cao nhất phải là người đáp ứng được các tiêu chí của Ban giám khảo - những người có kinh nghiệm, danh tiếng cũng như uy tín trong xã hội.

Trải qua thời gian thi thố, có trường hợp (thí sinh) nào khiến Thuỵ Vân nhận ra một điều rằng những thân mật, chia sẻ của các thí sinh trên báo chí, truyền hình thực chất chỉ là “diễn”. 

Vân phải trả lời ngay rằng: Không! Vân đã “nghiên cứu” nhiều bài phỏng vấn và thấy buồn khi họ nói rằng có những cạnh tranh không hay trong cuộc thi.

Họ lấy dẫn chứng về những va chạm nhỏ trong cuộc thi đấu thể thao diễn ra ở bãi biển nhưng đâu hiểu được niềm vui của những người trẻ tuổi được hớn hở vui đùa và rồi ngã, khóc, cười, hò hét…. là những chuyện hết sức bình thường. 

Giả sử trong đêm chung kết HHVN, Thuỵ Vân nhận được câu hỏi “Nếu đêm nay không trở thành Hoa hậu, bạn nghĩ gì” thì Vân trả lời thế nào?

Không cần phải “giả sử” đâu anh, Vân sẽ chia sẻ luôn cảm xúc của mình. Thực sự, Vân đã buồn nhưng nỗi buồn đó chỉ kéo dài…3 giây, sau giây thứ 3 đó Vân đã ngẩng cao đầu tiến lên nhận giải.

Người yêu phàn nàn vì làm việc quá mức

Bạn đã từng tâm sự bạn là người cầu toàn và khá "tham lam", khi gặp một thất bại nào đó, bạn có chọn cách chấp nhận nó để được hạnh phúc?

Theo Vân nếu “chấp nhận” khi mình đã cố gắng hết sức thì không có gì phải hối tiếc. Chấp nhận khi mình nhận ra những khiếm khuyết để phấn đấu và thay đổi cũng như người ta nhìn thấy một con đường mới cần phải đi vậy, khi đó Vân nghĩ dù chấp nhận người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ngay khi nghe công bố mình đoạt danh hiệu Á hậu 2, bạn dùng cách nào để “chấp nhận” nó?

Đúng là Vân từng tâm sự mình là người cầu toàn và khá “tham lam” nhưng Vân không cho rằng danh hiệu Á hậu 2 là một sự thất bại với mình. Vân cảm thấy hài lòng vì nhu cầu được khẳng định mình đã được đáp ứng và mọi người cũng đã luôn yêu quý và ủng hộ Vân.

Bạn trai hiện tại của Vân hoạt động trong lĩnh vực nào? Yêu một người nổi tiếng đôi khi rất “tự hào” nhưng cũng lắm lúc “đến khổ”…anh chàng có khi nào phàn nàn gì với Vân không?

Vân chỉ có thể tiết lộ với anh là bạn của Vân không làm trong lĩnh vực nghệ thuật thôi, còn lại thì xin được giữ bí mật. (Cười). Vân thường chỉ nhận được lời phàn nàn của anh khi Vân phải làm việc quá mức, ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Cảm ơn Thụy Vân, chúc tài năng và sắc đẹp của bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật