Nạn nhân vụ cưa xác quan hệ thân thiết với nghi can

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một xác chết bị cưa thành nhiều khúc được phát hiện trong phòng trọ sau khi người phụ nữ thuê phòng biến mất. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông hành nghề xe ôm, có quan hệ thân thiết với người phụ nữ trên.
Nạn nhân vụ cưa xác quan hệ thân thiết với nghi can
Căn phòng trọ nơi phát hiện xác người bị cưa thành nhiều khúc. Ảnh: Đàm Đệ

Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP.HCM cho biết đang truy lùng ráo riết tung tích của nghi can Nguyễn Thị Phương (hay có tên gọi khác là Tôn Nữ Thúy Hằng, SN 1966, ngụ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong vụ giết người cưa xác thành nhiều khúc, bị phát hiện vào ngày 3/6 tại P. An Phú Đông, Q.12.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970, ngụ Q. Thủ Đức). Ông Hùng là người hành nghề xe ôm và có mối quan hệ thân thiết với bà Phương.

Như đã thông tin, vụ việc được phát hiện vào lúc 7h30’ ngày 3/6, tại phòng trọ số 8, địa chỉ 1389IG KP.1, P. An Phú Đông, Q.12, do bà Trần Trúc Lam (SN 1967) làm chủ.

Thấy phòng trọ số 8 do người đàn bà mang CMND tên Lê Thị Ngọc Nữ đến thuê đã khóa cửa trong và ngoài trong gần 10 ngày, bà Lam cùng một số người dân gần đó phá cửa vào bên trong để xem xét. Tuy nhiên, khi vào trong thì những người này đã phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh có 3 bịch nilon chứa các bộ phận c‌ơ th‌ể người đang bị phân hủy, bốc mùi.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Bước đầu cơ quan công an xác định, có một người nói giọng Huế, sử dụng giấy CMND tên Lê Thị Ngọc Nữ (SN 1968, ngụ đường Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh) đến thuê căn phòng trọ số 8 của bà Lam sinh sống hơn một năm nay.

Bà Phương được nhiều người cùng trọ gần đó xác định là làm nghề coi bói, sinh sống cùng một thanh niên có giấy CMND mang tên Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang, hành nghề sữa chữa xe máy) và một cháu nhỏ khác.

Nghi can số một của vụ án - Nguyễn Thị Phương. Ảnh: PC14

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định, người phụ nữ tên Lê Thị Ngọc Nữ như thông tin trên giấy CMND mà bà Lam giữ, hiện đang sinh sống cùng chồng con tại Q. Gò Vấp. Bà Nữ cho biết đã mất bộ hồ sơ hộ khẩu và CMND vào giữa năm 2007. Còn người thanh niên tên Nguyễn Minh Hoàng hiện cũng đang sống ổn định tại Kiên Giang và khai nhận đã mất giấy CMND từ năm 2006.

Manh mối của vụ án được cơ quan CSĐT tập trung vào tờ giấy thu giữ tại hiện trường. Đó là một lá đơn đứng tên người phụ nữ Lê Thị Ngọc Nữ xin thăm và bảo lãnh đối với đứa con tên Trần Minh Hiếu (SN 1998), hiện đang là học viên của Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thanh, thiếu niên TP.

Khi làm việc với cơ quan công an, Hiếu xác nhận có cha là Trần Phi Hùng (SN 1963), mẹ là Nguyễn Thị Phương (SN 1966, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế). Theo đó năm 2005, cả gia đình Hiếu chuyển vào TP.HCM thuê trọ để mưu sinh. Khi chuyện gia đình lục đục, cha mẹ Hiếu tạm sống hai người hai nơi.

Đến đầu năm 2008, mẹ con Hiếu đến thuê trọ tại căn phòng trọ nói trên. Lúc này, ngoài hai mẹ con của Hiếu còn có một người đàn ông sử dụng giấy CMND photo mang tên Nguyễn Minh Hoàng (theo Hiếu, đó là “bạn” của bà Phương).

Tiếp sau đó, để mưu sinh, Hiếu phải ra đường bán vé số và ăn xin rồi bị đưa vào Trung tâm cho đến nay. Theo nhận dạng của Hiếu, người phụ nữ trong ảnh (dán trên giấy CMND mang tên Lê Thị Ngọc Nữ) chính là mẹ ruột của mình, tức bà Nguyễn Thị Phương.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, vào ngày 24/5 có một người phụ nữ tên Phương, nói giọng Huế đến nhà rủ ông Hùng đi công việc, sau đó không thấy quay về.

Hiện cơ quan CSĐT đã khoanh vùng đối tượng và đang ráo riết truy lùng nghi cán số một này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật