4 chữ gây choáng cô vợ đẹp dành tặng cho gã chồng ngoại tình

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chị đang vui sướng hân hoan bên đứa con đầu lòng thì cùng lúc ấy chị phát hiện ra tội lỗi của chồng.
4 chữ gây choáng cô vợ đẹp dành tặng cho gã chồng ngoại tình
Từ ngày yêu anh, chị luôn đặt quyền lợi của anh lên trên hết và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ anh (ảnh minh họa)

Chị từng là hoa khôi tại trường đại học. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn, lại thêm cả học vấn không chê vào đâu được nên số người theo đuổi chị đếm không xuể. Anh là một trong những người kiên trì nhất nhưng phải sau 3 năm ròng rã chị mới nhận lời.

Khi ấy cả hai anh chị đều đã tốt nghiệp ra trường, chị có được cơ hội việc làm hứa hẹn trong khi anh lẹt đẹt chỉ làm chân nhân viên quèn trong một công ty nhỏ. Chị thương anh, không muốn anh cảm thấy thua kém mình nên hết lời cất nhắc anh ở chỗ làm, còn không ngại nhờ vả các mối quan hệ quen biết để anh có thêm chỗ dựa. Anh chị làm cùng chỗ, tình cảm càng phát triển tốt đẹp hơn. Cuối cùng, đám cưới cũng được tổ chức.

Vừa lấy nhau không lâu, anh chị “vỡ kế hoạch”, có thai ngoài ý muốn. Công việc của chị bị ảnh hưởng, chị xin nghỉ, chuyển sang làm việc part-time nhẹ nhàng hơn để tiện cho việc dưỡng thai. Anh khi đó lại gặp cơ hội thăng tiến, bận rộn cả ngày. Vợ chồng xa nhau dần dần. Những ngày nhìn anh về muộn, bữa cơm có một mình chị, chị tủi thân nhưng dặn lòng là anh đang cố gắng cho tương lai cả nhà. Chị tin anh sẽ không trăng gió bên ngoài vì dù sao từ trước tới giờ anh vẫn luôn là người yêu chị hơn, chị còn chu toàn mọi việc và tốt với anh như thế, chẳng có lý gì anh lại làm vậy.

Mà quả là anh chẳng đối xử tệ đi với chị chút nào, anh vẫn quan tâm chăm sóc, thường mua quà và sắm đồ đắt tiền cho chị. Ngày nào anh cũng hồ hởi khoe chị những dự án thành công, những bản hợp đồng anh giành về cho công ty. Chị mừng lắm, cảm thấy quyết định ngày đó của mình là chính xác.

Chị sinh con, là một bé gái đáng yêu. Lần đầu tiên làm mẹ, chị muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Chị bỏ luôn công việc part-time đang làm, cả ngày chỉ một mẹ một con chăm nhau. Đối với chị lúc này, con là tất cả, chị không thể lơ là dù chỉ một giây.

Thế nhưng cùng lúc đó, chị phát hiện ra sự giả dối bao năm qua của chồng.

Đó là một tối chị vốn dự định đem con sang bà ngoại chơi nhưng sang đến nơi lại xảy ra chút chuyện nên quyết định không ở lại qua đêm mà về luôn. Đèn trong nhà bật sáng. Bóng anh và người phụ nữ khác đang ôm nhau âu yếm trên ghế salon đập vào mắt chị. Chị không thể tin vào mắt mình, lùi lại một chút, tay che miệng lại ngăn tiếng hét. Người phụ nữ đó chị biết, vốn là đồng nghiệp của anh, một vài lần đã tới nhà chị cùng ăn lẩu. Chẳng phải cô ta có chồng chưa cưới ở Pháp rồi sao? Hai người họ lại dám vào nhà chị làm trò mây mưa thế này, ngay trong chính căn nhà chị nâng niu, lau dọn ngày đêm.

Bản lĩnh của người phụ nữ bị phản bội bỗng chốc dâng cao trong người chị, chị chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra quay lại cảnh đồ‌ּi bạ‌ּi đó qua cửa kính rồi bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau, chị vẫn làm như không có chuyện gì, vui vẻ về nhà. Lúc ăn cơm, chị thuận miệng nhờ chồng hỏi xin e-mail của chồng chưa cưới đồng nghiệp của anh cho người bạn đang có nhu cầu sang Pháp định cư. Chồng chị chẳng nghi ngờ gì, hỏi rồi đưa lại cho chị. Chị dùng ngay chính e-mail của chồng chị gửi đoạn phim hôm qua sang cho anh chàng bên Pháp kia, lời lẽ còn đầy hiếu chiến, gây sự. Xong xuôi, chị thoát ra khỏi tài khoản của anh, ung dung chờ đến màn kịch hay buổi chiều.

Mọi sự nằm ngoài dự đoán của chị, hóa ra anh chàng kia lại về Việt Nam từ tuần trước để chuẩn bị đón vợ sắp cưới sang Pháp sống cùng. Nhận được đoạn clip chị gửi, anh ta không chỉ tuyên bố hủy hôn với cô ả mà còn xông tới công ty đánh cho chồng chị một trận nhừ tử.


Chị không thể tin chị hy sinh vì anh là thế mà cuối cùng vẫn bị phản bội trắng trợn (ảnh minh họa)

Khi anh chồng quý hóa lết xác về nhà đã tá hỏa thấy toàn bộ quần áo của mình đã bị vứt đầy ngoài sân. Anh chạy lên đập cửa cầu xin vợ tha thứ và cho mình vào. Chị ngồi bên trong, nhẹ nhàng cho con bú, ru con ngủ, coi như chẳng có chuyện gì. Đợi đến khi chồng chị mệt lử, chẳng còn hơi sức đập cửa nữa, chị đặt con nằm trên ghế rồi bước ra ngoài.

- Em… anh biết lỗi rồi. Là anh sai, hoàn toàn là anh sai. Em tha thứ cho anh lần này được không?

- Anh biết câu trả lời của tôi thế nào mà

- Đừng em… Hãy nghĩ đến con, được không?

- Con? Con nào?

- Con chúng ta. Anh xin em, hãy nghĩ đến con chúng ta. Nó còn quá bé bỏng.

- Không phải con anh.

Chị ném lại 4 chữ cuối rồi bước vào đóng sập cửa lại, khóa kỹ. Con chị không đáng phải có người bố thảm hại như vậy. Chị sẽ làm mẹ đơn thân, chị sẽ tự mình nuôi dạy con thật tốt. Chị hiểu rằng chị chẳng cần bất cứ người đàn ông nào trên đời nữa!

Hôm nay, đưa con đi chơi công viên, nhìn các gia đình xung quanh đang tíu tít đủ vợ đủ chồng, chị lại thấy hơi chạnh lòng. Từ ngày ly thân (anh kiên quyết không ký đơn ly hôn) anh vẫn hàng ngày van xin chị quay lại. Liệu chị có nên cho anh cơ hội?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật