Những bài học mà chỉ có tình yêu mới dạy được cho chúng ta

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu bạn đã và đang yêu, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu mang lại cho mình những bài học bổ ích, những triết lí trong cuộc sống mà chỉ có nó mới truyền đạt được
Những bài học mà chỉ có tình yêu mới dạy được cho chúng ta
Người cũ – cái mảng ký ức xa xôi và đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ bị xóa nhòa bởi thực tại. (Ảnh minh họa)

1. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, chúng ta không thể nào miễn cưỡng hãy bắt buộc trái tim mình yêu hay quên một ai đó.

Nếu bạn đã từng chia tay một ai đó, người ấy khiến bạn không thể quên đi, chỉ có thể để một góc sâu trong tâm trí. Vậy thì cũng đừng vội trách cứ bản thân, đừng vội buồn sầu đau khổ. Bởi vì khi bạn đã đã yêu một người, bạn không thể điều khiển trái tim làm theo ý mình được, đấy mới là tình yêu đích thực!

2. Người cũ – mảng kỷ niệm đẹp đã qua không bao giờ bị xóa nhòa ở mỗi người

Người cũ – cái mảng ký ức xa xôi và đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ bị xóa nhòa bởi thực tại. Có chăng là nó sẽ ngủ vùi đi, tâm trí cần nhường chỗ cho những vị trí khác để sống tốt hơn. Đôi khi bạn sẽ phải sống chung với quá khứ, bởi có quá khứ, bạn mới có hiện tại, mới có con người của bạn ngày hôm nay.

3. Yêu, cần rất nhiều can đảm!

Muốn đi đến kết thúc có hậu với một ai đó, bạn phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đương đầu với khó khăn. Chuyện tình yêu không phải chỉ là chuyện riêng của hai người, xung quanh hai bạn còn có rất nhiều mối ràng buộc khác. Bạn không thể yêu một ai trong thanh thản khi mà bố mẹ bạn ngăn cấm được, điều ấy thật ích kỷ!


Muốn đi đến kết thúc có hậu với một ai đó, bạn phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đương đầu với khó khăn. (Ảnh minh họa)

4. Người bạn yêu, người ấy không nhất thiết phải yêu lại bạn

Nếu bạn yêu một người, điều ấy không đồng nghĩa với việc người ấy cũng yêu lại bạn. Đó có thể là một tình yêu đơn phương, hoặc cũng có thể là trái tim bạn đã đặt nhầm chỗ cho một người đào hoa chuyên lăng nhăng ngoại tình. Đừng đổ lỗi cho bất kì ai, hãy học cách chấp nhận, bởi có thể, người ấy chính là người mà cuộc đời đưa ra để thử thách bạn mà thôi.

5. Chỉ cần có tình yêu là đủ ư? Sai rồi!

Ở thời đại ngày nay, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Người ta không thể yêu nhau bằng hai cái bụng rỗng, người ta chẳng thể yêu nhau khi không có cho nhau một điểm tựa vững chắc trong tương lai. Yêu là nhu cầu, vậy thì sống cũng như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật