Ác mộng bơm ngực của một thiếu phụ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nadine vẫn luôn mơ ước có vòng một nở nang nhưng chẳng có tiền để bơm ngực. Vì vậy, khi giành được giải thưởng là một ca nâng ngực miễn phí, cô sướng phát điên.
Ác mộng bơm ngực của một thiếu phụ
Nadine với bộ ngực mới sau hai lần phẫu thuật. Ảnh: BILD.

Nhưng cuộc phẫu thuật nhanh chóng biến thành ác mộng.

Sau khi sinh con trai, cô gái 23 tuổi đến từ Lower Saxony, Đức, sụt 20 kg. Không may là bộ ngực của cô cũng nhăn nhúm theo. Nadine rất đau khổ. Cô thường xuyên mặc áo khi quan hệ tình dục và tự ti về vòng một của mình. Sau đó, cô nghe nói về một cuộc thi tại hộp đêm Inkognito, trong đó phần thưởng là toàn bộ chi phí cho một cuộc phẫu thuật nâng ngực. Có khoảng 30 thí sinh tham gia tranh giải thưởng trị giá 3.700 euro này.

Nadine nhận thấy cần phải nắm lấy cơ hội. Cuối cùng cô đã chiến thắng nhờ bình chọn của khán giả. Một tuần sau, cô đến Ba Lan, nơi các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ rẻ hơn rất nhiều so với ở Đức.

Nadine đạt giải thưởng tại hộp đêm. Ảnh: BILD.

Khi Nadine tỉnh dậy, cô cảm thấy rất đau đớn. "Mặc dù họ quấn băng quanh ngực tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy vòng một của mình lớn hẳn lên. Tôi rất vui mừng", Nadine kể lại.

10 ngày sau, cô quay trở lại bệnh viện để tháo băng. Nhưng khi tất cả được phơi bày, Nadine kinh hoàng nhận thấy ngực trái của cô bị lồi lõm. Ca phẫu thuật đã thất bại.

Nadine đau khổ tới gặp một chuyên gia trong lĩnh vực này. Bác sĩ Stephan Vogt, 44 tuổi, nhận thấy miếng độn đã bị đặt sai và cô cần phải phẫu thuật lại.

Miếng silicon cũ được lấy ra và miếng khác được đặt vào. Bác sĩ này cảm thông với Nadine nên chỉ lấy tiền vật liệu, trong khi hộp đêm Inkognito cũng đóng góp chi phí.

Nadine đã có bộ ngực như mong ước sau lần mổ thứ hai. Nhưng cô vẫn thú nhận: "Nếu biết trước như vậy, tôi sẽ chẳng tham gia cuộc thi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật