Sốc với sự thật chồng thường “canh” nhà tắm cả tiếng đồng hồ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi tự hỏi: “Đi tắm mà anh mang điện thoại vào làm gì?”, 5 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ đến khi chồng cất tiếng nói chuyện thì tôi sốc hoàn toàn.
Sốc với sự thật chồng thường “canh” nhà tắm cả tiếng đồng hồ
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đã có với nhau một cậu con trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Nhìn anh hàng ngày yêu thương và chăm sóc con tôi càng thêm tin tưởng vào chồng. Không chỉ với con, mà với tôi anh cũng luôn là một người chồng biết cảm thông chia sẻ mọi chuyện với vợ.

Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi cũng khá hòa hợp. Dù tôi cũng không phải là người phụ nữ quá sành sỏi trên giường nhưng cũng chưa khi nào chồng tôi tỏ ra thất vọng về vợ cả. Cuộc ống gia đình tôi vẫn diễn ra bình thường trong ấm ngoài êm. Chỉ có điều khiến tôi thắc mắc là không hiểu sao gần đây chồng lại đột nhiên thay đổi thói quen. Trước anh tắm rất nhanh, có khi chỉ 10 phút là xong, tôi vẫn thường trêu chồng:

- Anh chỉ dội nước qua người chứ tắm táp cái nỗi gì.

- Ối dào, tắm kỹ nhạt thịt.

Vậy nhưng mấy hôm trước, dù trời đã bắt đầu se lạnh anh lại chuyển sang chế độ tắm lâu có khi cả tiếng đồng hồ. Tôi thắc mắc thì anh bảo: “Tại vợ chê nên giờ phải tắm kỹ cho sạch sẽ”. Thấy anh tếu táo nói vậy nên tôi cũng chẳng truy vấn anh làm gì, coi như là một sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt cá nhân của chồng. Chỉ cho tới một hôm…

Hôm ấy không hiểu sao thằng bé con lại đi ngủ sớm hơn thường lệ, mới 9 giờ mà nó đã đòi mẹ bế lên giường, tôi vừa vỗ được mấy cái cu cậu đã mắt nhắm tịt và ngủ ngon lành. Tôi lướt facebook một lúc nhưng cũng chẳng có gì thú vị, chồng thì vẫn đang tắm. Anh ở trong nhà tắm dễ cũng phải đến 30 phút rồi. Nằm một mình buồn chân, buồn tay tôi nổi hứng muốn tắm chung với chồng nên vội vàng đi ra nhà tắm. Phải đến cả nửa năm nay vợ chồng bỏ mất cái sở thích thú vị ấy, tôi đã nghĩ khi thấy mình vào chắc là chồng tôi sẽ “choáng váng” lắm đây.

Muốn gây bất ngờ cho chồng nên tôi đã đi rón rén nhẹ nhàng, cũng không gọi cửa anh. Tôi biết chồng có thói quen đi tắm không bao giờ chốt cửa vì thực sự nhà chẳng có ai lạ cả. Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn đang xối ào ào tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa và ghé mắt nhìn vào.

Bên trong một cảnh tượng khó hiểu khiến tôi tò mò. Vòi nước mở nhưng anh lại đứng mãi trong góc trong cùng của nhà tắm tay cầm điện thoại, giơ lên giơ xuống. Tôi tự hỏi: “Đi tắm mà anh mang điện thoại vào làm gì?”, 5 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ đến khi chồng tôi cất tiếng nói chuyện thì tôi sốc hoàn toàn.

“Em nhìn thấy hết chưa? Vậy tới lượt em cho anh xem đi, nhớ là phải cho anh xem từ đầu đến chân đấy nhá. Chả hiểu sao anh lại nghiện chat cái thể loại này, nhưng mà anh không phản bội vợ anh đâu, vậy nên chúng mình chỉ thế này thôi em nhé”.

Vậy là rõ rồi, chồng tôi đang chat có hình trong khi khô‌ּng mặ‌ּc đồ với cô gái nào đó. Tại sao anh lại làm như thế. Vậy chẳng lẽ anh mắc bệnh nghiện chat nud‌ּe hay sao? Hay là anh ngoại tình và giấu tôi. Không, chuyện ngoại tình là không thể vì mọi mối quan hệ của anh đều rất minh bạch. Tôi chắc chắn điều đó.

Nghĩ đến đây tôi chẳng còn thiết tha tắm chung với chồng nữa mà buồn bã rời phòng tắm về giường. Một lúc sau anh cũng  về phòng rồi ôm con đi ngủ. Trước khi ngủ anh không quên hôn tôi một cái rồi thì thầm: “Tối nay cho chồng nợ bài vợ nhé, chồng thấy hơi nhức đầu, chồng ngủ đây”.

Cả tối ấy tôi trằn trọc không ngủ được, tự nhiên tôi thấy ghê sợ người đàn ông mình vẫn đầu ấp tay gối. Anh nói anh không phản bội tôi nhưng chẳng nói trước được gì, một khi con nghiện đã lên cơn thì sẵn sàng bất chấp tất cả.
Tôi phải làm gì bây giờ, có nên nói rõ mọi chuyện với chồng và bắt anh từ bỏ cái sở thích quái dị ấy không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật