Sự thật vụ việc cụ già bán vé số bị đuổi khỏi quán cơm ở Sài Gòn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, nhiều người dùng diễn đàn và mạng xã hội Facebook tỏ ra bất bình với câu chuyện chàng trai mua cơm gà cho cụ già bán vé số nhưng chủ quán cơm lại không cho cụ ngồi ăn.
Sự thật vụ việc cụ già bán vé số bị đuổi khỏi quán cơm ở Sài Gòn
Câu chuyện nhận được sự quan tâm của cư dân mạng

Theo đó, câu chuyện được Facebooker Haonam Vu mở đầu với nội dung: “Nhiều khi ngẫm cái sự đời, có tiền đi đâu cũng có người săn kẻ đón, không tiền chỉ biết ngậm ngùi”.

Haonam Vu kể tiếp: “Đi ăn cơm gà xối mỡ trên đường Trần Phú (Q.5, TP.HCM), đang ngồi ăn thấy ông cụ già quen thuộc bán vé số ở đây. Ông lão đã 85 tuổi, ngồi ngay cột điện và cầm cái hộp bánh bao mở ra mở vào 2,3 lần nhưng không dám ăn.

Thấy thế, mình kêu nhân viên quán cơm hỏi ông ấy có ăn cơm gà không để mình mua cho ông ấy. Anh nhân viên nhìn mình và nói “thôi anh cho ông ấy tiền đi”, mình nói không “anh cứ hỏi ông có ăn cơm thì vào bàn ngồi và anh lấy cho ông ấy 1 dĩa cơm và 1 phần canh cải”.

Sau đó, anh nhân viên ra hỏi thì ông cụ tỏ ra mừng rỡ và nhận lời là sẽ ăn. Tuy nhiên, khi ông cụ vừa ngồi vào bàn và nhân viên cũng vừa mang dĩa cơm ra thì bà chủ quán nước kế bên lại đuổi ông cụ đứng dậy và không cho ngồi.

Cụ già bán vé số không được ngồi trong quán ăn cơm mà phải quay trở lại trụ điện ngồi làm nhiều người bất bình

Chàng trai tốt bụng bất bình lên tiếng đôi co và mời ông cụ sang phía quán cơm ngồi, nhưng anh nhân viên ở quán cơm cũng nói bà chủ sẽ không cho ngồi. Ông cụ thấy vậy thỏ thẻ xin cho cơm vào hộp và nói sẽ ra ngồi ngoài cột điện để ăn.

Cũng theo Haonam Vu, một nhân viên quán cơm cho biết chủ quán nước sợ rằng ông cụ ngồi vào quán này ăn nhưng không uống nước thì sẽ mất doanh thu, còn tại sao chủ quán cơm cũng không cho ngồi thì người này không dám phát biểu.

Nhiều người lên tiếng phê phán hành động của 2 người chủ quán

Hai chủ quán nói gì?

Sau khi biết được sự việc trên, phóng viên đã đến quán cơm gà và quán nước trên đường Trần Phú để tìm hiểu. Bà Lương Kim Ngọc chủ quán cơm gà xối mỡ bức xúc cho biết những ngày qua cũng đã có nhiều người đến hỏi về vấn đề này nhưng sự việc trên diễn ra tại quán nước chứ không phải ở quán cơm.

“Người khách mua cơm ở bên này rồi bảo ông già bán vé số vào quán nước ngồi ăn. Ngồi ở đâu thì uống nước ở đó chứ ở đây không có đuổi”, bà chủ quán cơm bức xúc.

Bà Ngọc cũng cho biết thêm những người bán vé số già cũng được nhiều người thương mua cơm cho nhưng đa phần bỏ hộp cho ông mang về. Nhiều ông bán vé số đợi khách đi lại xách cơm mang vào trả lại quán để lấy tiền.

“Ông già tám mấy tuổi có răng đâu mà ngồi ăn cơm gà, từ xưa tới giờ khách mua cho ông toàn bỏ hộp, ông ăn thì ăn không ăn mang về cho con cháu chứ ít ai kêu đĩa cơm để ông ăn”, bà chủ quán cho biết.

Bà chủ quán cơm cũng khẳng định: “Tôi không có đuổi người bán vé số. Quán cơm gà ở đất này gần 32 năm rồi. Muốn biết chủ quán này thế nào cứ đi xung quanh hỏi là biết. Ai muốn nói xấu thì cứ việc, lương tâm họ biết. Thùng trà đá tôi bán nhưng nhiều người ăn xin, bán vé số vào uống tôi không lấy tiền, có khi còn cho họ cầm ly phụ mang đi chứ đừng nói việc đuổi họ”.

Khi hỏi đến người chủ quán nước thì thái độ đã có sự thay đổi. Bà chủ quán nước lý giải chuyện đuổi ông lão bán vé số: “Chuyện tôi đuổi ông già bán vé số là đúng. Ông già bán vé số ở đây mấy năm rồi, ông ngồi bình thường tôi vẫn cho ngồi. Bữa đó vào thứ 7, chủ nhật, ông già ngồi ăn lâu đến nỗi cả gần 2 tiếng đồng hồ rồi tôi bảo chú ăn nhanh đứng lẹ giùm con, con còn lấy bàn bán nước”.

Không chỉ vậy người phụ nữ này còn đứng trước quán và nói lớn rằng: “Ai mua cơm cho người ăn xin thì đựng vào hộp, chỗ tôi bán nước chứ không bán cơm”. Đồng thời cô cũng khẳng định hôm đó không nói chuyện với người khách mua cơm cho ông lão.

Ngược lại với lời người chủ quán nước kể, những nhân viên phục vụ quán cơm và những hàng quán bên cạnh cho biết, tối hôm đó bà chủ quán nước đã to tiếng và có quát đuổi ông lão bán vé số đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật