Diễn viên chính ‘Cha cõng con’ suýt chết khi quay cảnh kết phim

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc quay cảnh người cha cõng con chìm vào lòng sông, Ngô Thế Quân bước hụt và chìm xuống dòng sông nhưng may mắn thoát chết do biết bơi.
Diễn viên chính ‘Cha cõng con’ suýt chết khi quay cảnh kết phim
Đạo diễn cùng nhóm hỗ trợ nhảy xuống sông kéo hai diễn viên lên bờ sau khi nam diễn viên chính Ngô Thế Quân hụt chân chìm dưới sông.

Đoàn phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa kết thúc quá trình quay ở bối cảnh vùng núi phía Bắc. Khởi quay đúng vào mùa mưa bão, đoàn phim đã phải trải qua những ngày sợ hãi khi ghi hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mới đây, đạo diễn Lương Đình Dũng cùng êkíp chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong quá trình quay.

Xem thêm:

Phim ‘Cha cõng con’ khởi quay đúng đợt mưa bão miền Bắc
//

Lúc quay cảnh kết phim, đoàn phim được một phen căng thẳng và sợ hãi khi diễn viên chính bước hụt và chìm xuống dòng sông chảy xiết. Trước khi quay, đoàn phim đã phải làm một chiếc cầu bằng tre, bắc từ bờ xuống lòng sông để nhân vật Mộc (Ngô Thế Quân) cõng con bước lên và chìm dần xuống nước chứ không phải dẫm chân xuống bùn. Nhưng khi đổi góc máy quay, Mộc phải bước xuống một vị trí khác, không có cầu.

Nước ngập đến ngang ngực, đạo diễn hô cắt nhưng Ngô Thế Quân chưa kịp nghe thấy mà vẫn bước thêm một bước nữa, anh bị hụt chân, kéo theo cả diễn viên nhí chìm nghỉm xuống dòng sông sâu. Dù đã bố trí người xung quanh đề phòng mọi bất trắc, đạo diễn cũng lao nhanh xuống nước vì lo lắng cho diễn viên. Ngô Thế Quân may mắn thoát chết vì biết bơi và kịp túm lấy diễn viên nhỏ tuổi để ngoi lên, tìm sự trợ giúp. Đây trở thành kỷ niệm đáng nhớ với đoàn phim Cha cõng con.

Đạo diễn Lương Đình Dũng hướng dẫn hai diễn viên trước khi quay cảnh kết phim.

Bối cảnh đầu tiên của bộ phim nằm trên một đỉnh đồi cao thuộc xã Minh Ngọc – Bắc Mê – Hà Giang. Suốt thời gian ấy, đoàn phim gặp mưa nắng thất thường. Ngày ngày, đoàn phải mất cả tiếng đồng hồ để leo lê‌n đỉn‌h đồi, bắt đầu một ngày làm việc dưới thời tiết nắng nóng, oi ả, rồi thường xuyên gặp những cơn mưa lớn kèm theo sấm sét. Chơ vơ giữa đỉnh đồi với đầy rẫy máy móc, thiết bị nên cứ mỗi lần sấm sét kéo đến, cả đoàn luôn phải tắt hết điện thoại, bộ đàm để giữ an toàn.

Con đường mòn hiểm trở và trơn trượt từ chân đồi lên tới đỉnh càng trở nên thách thức hơn khi cả đoàn thường trở về sau những buổi quay đêm. Với địa hình hiểm trở, việc đưa máy móc, thiết bị phục vụ quay lên đến bối cảnh trở nên khó khăn. Giữa đỉnh đồi mênh mông, nơi nghỉ ngơi của cả đoàn chỉ là mấy ngôi lều dựng tạm bợ không thể chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt và những cơn mưa dông bất chợt.

Những ngày cuối quay tại đỉnh đồi cũng là những ngày mưa lũ đỉnh điểm ở Bắc Mê, con suối dưới chân đồi dâng cao đến ngang ngực người lớn, cuồn cuộn chảy xiết. Cả đoàn phải bám dây cáp lội qua suối, thậm chí di chuyển bằng bè. Đoàn cũng phải bố trí riêng người cõng các diễn viên nhí lê‌n đỉn‌h đồi hay qua suối.

Những cảnh quay với chú gà con của nhân vật cậu bé Cá cũng đòi hỏi đoàn làm phim nhiều kiên nhẫn. Đạo diễn yêu cầu một cảnh quay chú gà ngủ gật nhưng chú gà con được chọn lại quá “hiếu động”, nháy nhót liên hồi. Cả đoàn thậm chí phải thả chú gà, xua chạy khắp nhà mà vẫn chẳng thấy chú mệt mỏi. Phải đến khi vào kiểm tra lại chuồng gà, đoàn phim tìm thấy một chú gà khác đang ngủ gật mới tiến hành quay.

Đoàn phim bám dây cáp vượt suối trong đêm.

Hầu hết những cảnh mưa trong phim đều là cảnh mưa thật. Tuy rằng phim quay vào mùa lũ, đoàn làm phim rất may mắn khi mực nước sông hầu như dâng cao – thấp theo đúng tính toán của lịch quay.

Ban đầu, tại thời điểm bấm máy tại bờ sông Gâm, mực nước mỗi ngày nhích lên vài chục cm khiến cả đoàn đều lo lắng. Nhưng hai ngày cuối cùng trước khi đoàn rời bối cảnh, mực nước sông bỗng nhiên chững lại và lên rất chậm để những cảnh quay cuối cùng kịp hoàn thành tốt đẹp. Chỉ hai ngày sau đó, khi đoàn rời khỏi Bắc Mê, nước sông lại nhanh chóng dâng cao ngập hoàn toàn bối cảnh vừa xong với sức nước cuồn cuộn đục ngầu.

Cha cõng con là truyện ngắn được Lương Đình Dũng viết từ năm 1995 và ấp ủ đưa lên màn ảnh rộng. Kịch bản của bộ phim từng khiến nhà biên kịch Hollywood, Pilar Alessandra, rơi nước mắt. Phim xoay quanh một người cha đơn thân (Ngô Thế Quân) tìm cách thực hiện ước mơ bí mật của cậu con trai tên Cá. Cuộc sống ở miền sơn cước của hai cha con trải qua nhiều cung bậc cảm xúc bên một anh mù cao lớn nhưng hồn hậu. Chàng mù từng trải qua cuộc đời biến động ở thành phố, sau khi gặp tai nạn phải về sống ở xóm nhỏ ven sông cùng đám nhóc nơi đây.

Phim Cha cõng con dự kiến ra mắt vào đầu năm 2016.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật