Thương Tín lập Facebook giao lưu cùng khán giả

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam tài tử điện ảnh nổi tiếng Thương Tín vừa lập một trang Facebook để giao lưu cùng người ái mộ trước khi cuốn “Hồi ký Thương Tín” ra mắt bạn đọc vào tháng 10 tới đây.
Thương Tín lập Facebook giao lưu cùng khán giả
Ảnh minh họa
Thương Tín, diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam vào những thập niên 80-90 qua các vai diễn để đời như: Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Từ năm 2007 do một vài biến cố trong đời sống cá nhân anh rất ít xuất hiện trước công chúng cũng như tham gia các vai diễn. Lần này anh lại xuất hiện với công chúng thông qua  trang Fanpager Facebook do chính mình vừa khởi tạo cách đây vài ngày.
Năm 2014 Thương Tín tái hôn và có một cô con gái nhỏ. Trước sự đòi hỏi của cuộc sống, Thương Tín quay trở lại điện ảnh với một số vai diễn nhưng chưa để lại ấn tượng mấy với công chúng. Mục đích của anh vẫn là đóng phim để kiếm tiền nuôi con.

"Tôi sinh năm 1956. Giờ gặp tôi, nhiều bạn bè xưa cũ và người hâm mộ đều thấy tiếc hình ảnh phong độ của Sáu Tâm trước đây. Biết sao được, thời gian trôi đi nghiệt ngã, chẳng chừa một ai.Thế đấy!
Cùng thời gian trên, trong một dịp tình cờ Thương Tín hé lên ý định kể về cuộc đời vốn nhiều giông bão của mình bằng văn chương thông qua một cuốn hồi ký. Người được anh chọn viết hồi ký là nhà báo Đinh Thu Hiền. Sau gần một năm, đến nay cuốn Hồi ký Thương Tín đã hoàn thành và đang chuyển sang giai đoạn in ấn. Dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10 tới đây.
Nhằm giao lưu với khán giả, độc giả và người hâm mộ. Cách đây vài ngày, nam tài tử điện ảnh nổi tiếng Thương Tín đã lập một trang Fanpager mang tên anh. Mục đích của trang Fanpager nhằm cung cấp những thông tin hình ảnh, tư liệu về Thương Tín một cách chính xác nhất đến với người hâm mộ.

Hình ảnh trang Facebook của DV Thương Tín
Trong một status mới nhất được Thương Tín viết trên fanpager có nội dung sau đây: “Cuốn hồi ký này được ra đời trong sự tình cờ. Bữa ấy, tôi ghé qua gia đình của nhà báo Đinh Thu Hiền chơi. Khi chuẩn bị đi về thì trời đổ cơn mưa rất lớn. Tôi ngồi chờ mưa tạnh nên nán lại kể vài câu chuyện của đời mình. Đinh Thu Hiền chăm chú nghe và cô nói: “Anh Tín, anh hãy viết hồi ký đi”. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đồng ý. Tôi muốn trải lòng với bạn bè và người hâm mộ về các sự kiện đã diễn ra. Có chuyện mới đây, nhưng cũng có chuyện xa xưa lắm rồi. Tôi coi đây là những chia sẻ thiệt tình từ đáy lòng, không hề có ý chế giễu hay nói xấu bất cứ ai. Tuy nhiên, do tính chất của thể loại Hồi ký rất cần sự chân thực, nên ít nhiều sẽ đụng chạm tới các bạn đã từng thân giao, sơ giao cùng tôi. Để ít ảnh hưởng nhất đến cuộc sống riêng tư của mọi người, có các câu chuyện, tôi sẽ sử dụng tên tắt, mong bạn đọc thông cảm và chia sẻ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật