Cuộc sống giàu có của gã ‘ái nam ái nữ’ kinh điển phim kiếm hiệp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rời khỏi cuộc sống giàu sang phú quý và ánh hào quang nổi tiếng, Hà Bửu Sinh tình nguyện xuất gia, gắn bó nơi cửa Phật.
Cuộc sống giàu có của gã ‘ái nam ái nữ’ kinh điển phim kiếm hiệp
Hà Bửu Sinh trong vai Lâm Binh Chi - phim Tiếu ngạo giang hồ 1996.

Chàng công tử nhà giàu và cơ duyên với nghệ thuật
Hà Bửu Sinh sinh ngày 15/11/1967 trong một gia đình giàu có ở Hồng Kông. Cha anh là chủ một nhà máy sản xuất lớn với trị giá lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, mẹ anh là một nhà nghiên cứu phong thủy nổi tiếng.
Hà Bửu Sinh từng đi du học ngành Thiết kế nội thất ở Canada. Trở về Hồng Kông sau khi tốt nghiệp,  anh cùng một đám bạn đi hát Karaoke và được nhà sản xuất Bảo Nghệ Tinh nhìn trúng rồi ký hợp đồng.
Từ một người chưa bao giờ có ý định làm nghệ thuật, cơ duyên cứ thế đưa Hà Bửu Sinh trở thành ca sĩ rồi đến diễn viên.

Hà Bửu Sinh đến với nghệ thuật một cách tình cờ.
Hai năm sau ngày ký hợp đồng, Hà Hửu Sinh chính thức ra mắt album “Trọng hạ tình hoài” và được công chúng vô cùng đón nhận. Cái tên Hà Bửu Sinh cũng được nhiều người biết đến.
Năm 1990, Hà Bửu Sinh tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB.  Đài TVB vô cùng coi trọng tài năng của anh và đã ký hợp đồng độc quyền trong 5 năm liền.
Ban đầu, anh đảm nhiệm vai trò MC cho các chương trình giải trí. Đến năm 1992, anh tham gia bộ phim đầu tay “Tôi yêu chàng răng hô” – khởi nghiệp cho con đường diễn xuất của mình.
Tiếp sau đó, anh tham gia một loạt phim như Bá vương kiều hoa, Vận mệnh Thanh triều, Bạch phát ma nữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tế Công, Khi người đàn bà quá yêu, Truy tìm bằng chứng, Oan gia nan giải,…
Có thể nói vai diễn để đời nhất của Hà Bửu Sinh đó chính là Lâm Bình Chi trong “Tiếu ngạo giang hồ” phiên bản 1996 đóng cùng với Lữ Tụng Hiền, Lương Bội Sinh, Trần Thiếu Hà.
Nhiều người công nhận tài năng thực sự của Hà Bửu Sinh và cho rằng anh sinh ra để làm nghệ thuật. Tuy nhiên, lại không ít người nghĩ thành công của anh là cái mác “con nhà giàu” làm nên.
Biết nắm bắt thời cơ, cố gắng hết sức mình, không bỏ dở nửa chừng thì mới đạt được thành công bởi cha anh dạy anh một đạo lý rằng “Cơ hội một khi vuột mất thì vĩnh viễn không bao giờ trở lại”.
Cũng chính vì thế, thời điểm Hà Bửu Sinh ra nhập làng giải trí, không ít người cho rằng anh chỉ chơi đùa cho vui. Nhưng mắt thấy anh cố gắng làm việc để đạt được những thành tựu của riêng mình thì vô cùng cảm phục.
Không lấy gia cảnh làm chỗ dựa, Hà Bửu Sinh khá tự lập và có đầu óc kinh doanh. Anh đầu tư thẩm mỹ viện rồi mở công ty máy tính, ăn nên làm ra và có một cơ ngơi khổng lồ.
Anh từng sở hữu một căn biệt thư siêu sang ở khu đô thị vàng ở Hồng Kông, thích đi bar, sang Ma Cao đánh bạc, dù thua cả chục triệu HKD mặt cũng không biến sắc.
Cho đến một ngày anh gặp lại người bạn cũ chuyên nghiên cứu Phật pháp, anh bắt đầu thay đổi, đi chùa nhiều hơn và tập ăn chay.

Hà Bửu Sinh có khiếu kinh doanh, từng sở hữu một gia tài đồ sộ, cuộc sống xa hoa, tiêu tiền không chớp mắt.
Hành trình đến với nơi cửa Phật
Năm 1999, Hà Bửu Sinh sang đầu quân cho hãng ATV, anh và nữ diễn viên Gia Dĩnh có một mối quan hệ khá khăng khít. Sau này, Gia Dĩnh tiết lộ với báo giới rằng Hà Bửu Sinh có đức tin rất mạnh vào Phật giáo nên để tôn trọng ý nguyện của anh, 2 người quyết định chia tay.
“Người bạn này không hề bảo Hà Bửu Sinh đi tu, chỉ khuyên anh thông qua việc tu hành để giảm bớt những tội lỗi mình gây ra. Không ngờ, anh ấy lại chọn việc xuất gia”, Gia Dĩnh chia sẻ.
“Kể từ khi tiếp xúc với Phật giáo, mọi quan điểm của tôi đều thay đổi hoàn toàn. Trước kia cái nhìn của tôi cực đoan, tính cách thì lại bi quan còn bây giờ thì cởi mở hơn rất nhiều.
Đó thực sự là một điều tuyệt vời, sự nổi tiếng từ lâu tôi đã không còn quan tâm”, Hà Bửu Sinh chia sẻ.
Tháng 9/2005, Hà Bửu Sinh chia tay Gia Dĩnh, tạm biệt fan hâm mộ, rời khỏi biệt thự sang trọng và cuộc sống xa hoa, anh cùng cha mẹ lên Bảo Lâm thiền tự trên Đại Tự Sơn (Hồng Kông).
Sau một tháng trải qua nhiều trải nghiệm nghiêm khắc, anh chính thức xuất gia với pháp danh Đạo Sinh.
Thông tin Hà Bửu Sinh xuất gia gây chấn động làng giải trí lúc bấy giờ. Từ một chàng công tử đẹp trai, “ngậm thìa vàng” từ khi lọt lòng  lại trở thành một nhà sư khiến không ít người tò mò về nguyên nhân.
Thời điểm anh mới vào cửa Phật, rất nhiều phóng viên đã tới chùa chụp ảnh và xin phỏng vấn nhưng anh từ chối. “Tôi đã chọn nơi yên tĩnh này để xuất gia, không muốn bị quấy rầy”, Hà Bửu Sinh chia sẻ.
Cũng chính từ đó, những tin tức về Hà Bửu Sinh không còn xuất hiện trên mặt báo nữa. Không ai biết anh sống cuộc sống như thế nào nơi nhà chùa.
Mãi đến năm 2008, một kẻ đã lẻn vào chùa để trộm vàng nhưng không may bị Hà Bửu Sinh bắt gặp. Lúc này, hành tung của nam diễn viên một thời mới được lộ diện đôi chút.

"Lệnh Hồ Xung" Lữ Tụng Hiền gặp lại "Lâm Bình Chi" Hà Bửu Sinh.
Được biết, ngoài công việc ở nhà chùa, thời gian còn lại Hà Bửu Sinh dành cho việc du ngoạn khắp nơi. Năm 2010, có người bắt gặp anh đạp xe đi lang thang tại New Zealand. Năm 2012, nam diễn viên lại bị bắt gặp ở Toronto, Canada và chụp hình.
Hiện tại, Đạo Sinh (Hà Bửu Sinh) đang tu tại Bảo Lâm thiền tự, ở trong một căn phòng nhỏ, ngủ trên giường gỗ.
Khó ai có thể nhận ra nhà sư Đạo Sinh hiện tại lại chính là Lâm Bình Chi trong phim Tiếu ngạo giang hồ 1996 ngày nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật