Chồng bực tức khi biết tôi nhìn thấy anh ôm hôn bồ trước nhà nghỉ

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn chồng nhỏ nhẹ, nâng niu cô ta tôi tức đến phát điên lên. Họ ngoại tình, ôm hôn nhau giữa nhà nghỉ mà còn chối đây đẩy rằng không có quan hệ gì. Thật đắng cay.
Chồng bực tức khi biết tôi nhìn thấy anh ôm hôn bồ trước nhà nghỉ
Chồng tôi đang ôm hôn một cô gái nào đó trước cửa nhà nghỉ (ảnh minh họa)

Cứ tưởng chồng lên chức cả nhà sẽ vui vẻ, hạnh phúc vì con đường sự nghiệp của anh ngày một thăng tiến. Nhưng có lẽ càng giàu có thì con người ta càng biến chất, tha hóa đi. Ngày xưa khi anh chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty, thì chẳng có bữa cơm chiều nào vắng mặt anh, anh luôn chăm lo đến con cái. Vậy mà bây giờ anh lên hẳn phó giám đốc, anh chả thèm đoái hoài gì đến vợ con. Số lần anh ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay không hết. Tôi vui thay chồng vì anh đã đạt được mục tiêu đề ra, nhưng tôi lại buồn khi thấy anh vô tâm với vợ con như vậy.

Nếu chỉ có chuyện anh bỏ bê vợ con thì không đến mức tôi buồn, đau lòng như thế này. Một hôm tình cờ đến chỗ bạn lấy ít đồ bữa trước tôi gửi ở cơ quan nó. Ai dè vừa đặt chân xuống xe tôi như chết ngất trước hình ảnh hiện ra trước mắt mình. Là chồng tôi đang ôm hôn một cô gái nào đó trước cửa nhà nghỉ, đối diện với cơ quan đứa bạn tôi.

Tôi không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt như những thước phim quay chậm, mà càng nhìn càng đau. Là chồng tôi thật ư? Còn cô gái kia là ai mà dám cặp kè với chồng tôi? Tôi không thể bình tĩnh, kiểm soát được bản thân mà vội vàng gửi xe chạy sang bên nhà nghỉ ấy. Nhìn cô ta gõng gẹo bên chồng khiến tôi phát tởm loại con gái chuyên đi giựt chồng người khác.

Tôi vội vàng quát anh để ngăn cấm những hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi họ sắp làm, nếu như tôi cứ để yên. máu ghen trong người phụ nữ khiến tôi chẳng làm chủ được bản thân, tôi hành động một cách vô thức.

- Anh…dám phản bội tôi để cặp kè với loại con gái không biết liêm sỉ này?

- Cô…cô ở đâu đến đây. Vớ vẩn, cặp kè gì đây là đối tác làm ăn của tôi.

- Đối tác. Đối tác trên giường hả.

Nghe tôi nói vậy, chồng tặng ngay tôi một cái tát như trời đánh vào mặt, và quay sang bênh vực, nhỏ nhẹ với ả nhân tình kia.

- Xin lỗi em. Vợ ăn nó ăn nói linh tinh, em đừng để ý. Về nhà anh sẽ dạy lại cô ta. Thôi bây giờ anh bắt taxi cho em về, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.

- Được rồi. Nể mặt anh đấy, anh dạy vợ cho cẩn thận vào.

Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi phản bội cô bao giờ (ảnh minh họa)

Nhìn chồng nhỏ nhẹ, nâng niu cô ta tôi tức đến phát điên lên. Họ ngoại tình, ôm hôn nhau giữa nhà nghỉ mà còn chối đây đẩy rằng không có quan hệ gì, và cho rằng tôi sai. Thật đắng cay. Chồng như vậy đấy. Vì cô ta, anh sẵn sàng chà đạp đánh đập tôi không thương tiếc. Đây là chồng tôi ư?

Đau đớn trước thực tại phũ phàng, nhìn anh ôm hôn người khác trước mặt mình rồi còn B.H tôi không thương tiếc mà tôi uất ức muốn nổi khùng lên. Nhục nhã, ê chề vì chồng đối xử thậm tệ với mình. Cứ nghĩ đến thôi là tôi chẳng thiết sống nữa, cuộc đời này thật là buồn nhưng nghĩ tới hai đứa con ở nhà tôi cố gắng sống, cố gắng là chỗ dựa cho chúng thay ông chồng phụ bạc kia.

Chán nản về nhà tôi quyết định viết đơn ly hôn và ký sẵn để trên bàn cho chồng. Tôi vào nhà thu dọn đồ đạc, rồi đến trường đón hai đứa tan học sang nhà bà ngoại. Tôi không thể ở nơi đây được nữa, không thể ở với người chồng coi vợ không bằng người ngoài.

Nếu anh đã không trân trọng yêu thương vợ con, vậy thì gắng gượng sống bên nhau làm gì cho đau khổ cả đời. Thà một lần đau đớn rồi thôi còn hơn nỗi đau ấy cứ âm ỉ nhói lên cả đời. Quyết định ra đi ngày hôm nay của tôi dù có vội vàng, nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận vì điều đó. Các con tôi mai này lớn lên nó sẽ hiểu và cảm thông cho việc ngày hôm nay mẹ làm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật