U19 Việt Nam bất ngờ đấu HAGL... trên giấy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên khắp các diễn đàn đang nổ ra nhiều cuộc chiến, tranh cãi giữa fan của U19 Việt Nam phiên bản 2015 với NHM các cầu thủ HAGL.
U19 Việt Nam bất ngờ đấu HAGL... trên giấy
Ảnh minh họa

Tối qua, U19 Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Sau 4 trận, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng 3, hòa 1 tuy nhiên vẫn có không ít NHM tỏ ra thờ ơ với tập thể này.

Lý do là vì U19 mới thi đấu theo phong cách thực dụng, hiện đại và chưa đẹp mắt như đoàn quân trước đây của thầy Giôm, với trụ cột từ HAGL.

“Công nhận là nhiều bạn phát biểu thông minh. Lứa này mới chính thức tập trung hơn 1 tháng, đá chính thức 4 trận, thắng 3, hòa 1.

Họ ghi được 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào, mà lại bảo là " chắc lại thua thôi", hoặc là đá như vậy thua là phải, phải phối hợp như HAGL kìa. Các em nó đã thua trận nào đâu mà lại thua? Còn thua trước Myanmar chính là lứa Công Phượng năm ngoái kìa.

Còn đá đẹp mà thua cũng được á? Xin thưa rằng, những trận đầu tiên HAGL đá trên sân Pleiku luôn trong tình trạng vỡ sân. Nhưng những trận gần đây, mỗi lần chỉ có hơn 4000 khán giả. Đấy!

Còn trận chung kết ngược với Đồng Nai, nhiều người bảo còn được quan tâm hơn trận chung kết giữa Bình Dương và Thanh Hóa.

Nhưng thực ra là sân Đồng Nai chỉ có chưa đến 20. 000 người, còn sân Gò Đậu có tới gần 30. 000, trong đó 8000 là cổ động viên Thanh Hóa. Đấy, đá đẹp mà thua cũng được đấy, thông minh gớm!” – bạn Cường Trần mỉa mai HAGL và fan đội bóng này.

U19 Việt Nam 2015 (áo trắng) có lối chơi thực dụng và hiện đại hơn.

Lập tức, bạn Tuấn HCM_PR phản pháo lại:

“Bạn ơi, bạn đừng lấy 1 trận U19 VN năm ngoái thua giải giao hữu Brunei mà đánh đồng như thế. Năm 2013, tại vòng bảng U19 ĐNÁ, U19 VN thắng U19 Myanmar 3-1, thắng Thái 3-2, thắng Lào 1-0, thắng Indonesia 2-1.

Vào Bán kết, ta thắng Malaisia 1-0. Trong trận Chung kết U19 ĐNÁ 2013, ta thua Indo trên chấm 11m. Nhưng ai xem trận đó cũng cảm nhận thấy chúng ta trên chân, và Indo đá quá B.L.

Năm 2014, ta thắng Indo (cũng lứa đó) 3-1, thắng U19 Thái Lan 1-0, thua U19 Myanmar 4-3 (trận đấu này rất hay).

Giải U19 ĐNÁ vói sự tham gia của 6 đội: U19 Australia, U19 Nhật, U19 Indo, U19 Thái, U19 Myanmar và U19 VN.

Chúng ta thắng Australia 1-0, thua Nhật 1-3 ở vòng bảng. Và chúng ta đã đòi nợ thành công khi thắng U19 Myanmar 4-1. Trận đấu đó rất tuyệt. Vào Chung kết chúng ta thua Nhật 1-0.

Nói ra để bạn thấy rằng 2 giải U19 ĐNÁ trước các đối thủ rất mạnh. Và lối đá của chúng ta rất hay, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Nếu muốn so sánh bạn phải xem cách triển khai lối chơi, phối hợp, kỹ thuật xử lý bóng, và tư duy chiến thuật.

Các bạn bảo U19 năm trước do họ đa số là lứa HAGL, chơi bóng với nhau 8 năm, U19 năm nay mới tập trung 1 tháng. Nhưng bạn lại không để ý, lứa U19 năm nay nòng cốt là 8 em của lò PVF, các em ấy cũng có 7, 8 năm ăn tập với nhau đấy các bạn...

Bạn hãy khách quan khi đánh giá, đừng cố vạch lá tìm sâu như thế. Lứa HAGL năm nay đá V-League họ còn thiếu kinh nghiệm thôi, mình tin là họ sẽ thành công, sẽ cứng cáp hơn.

Còn lứa năm nay mình vẫn ủng hộ mà. Mong là họ sẽ làm được điều mà lứa Công Phượng còn thiếu đó là vô Địch. Chào thân ái và quyết thắng!”

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều bình luận của NHM, tranh cãi về U19 Việt Nam 2015 và U19 Việt Nam 2013-14.

Tuy nhiên cũng có nhiều NHM trung lập, đưa các các bình luận khách quan.

“Công bằng mà nói U19 năm ngoái có số 6, 8 và 10 là biết đá, năm nay có số 7, 23. Năm ngoái mạnh về kỹ thuật, chiến thuật, năm nay mạnh về thể lực, sức mạnh, tinh thần.

Năm nay còn có “cụ rùa” phù hộ nữa, hậu vệ đá như thế mà không thua trái nào” – bạn Trương Thanh Tân viết.

Nhưng cũng có CĐV tỏ ra thiếu kì vọng và cho rằng U19 Việt Nam sẽ lại thất bại trước Thái Lan:

“Kết quả lặp lại gặp Lào thắng, vào Chung kết đụng người Thái lại thua (sự thật dai dẳng kéo dài cả thập kỷ rồi)” – bạn Nguyễn Dương chia sẻ.

Tại giải U19 ĐNÁ 2015, U19 Việt Nam càng đá càng có những nét tiến bộ hơn. Chắc chắn trong các trận đấu tới, NHM sẽ có thêm những trải nghiệm nữa về khả năng của lớp kế cận Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật