Tình yêu và cái kết không hạnh phúc ( Phần 1)

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu của tụi em khiến nhiều người ganh tỵ vì em quá may mắn khi có được anh. Tụi em yêu nhau đến nỗi coi nhau là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, như da thịt hơi thở vậy.
Tình yêu và cái kết không hạnh phúc ( Phần 1)
Ảnh minh họa

Thực sự là bây giờ em đang rất bế tắc và đau khổ, em mong được mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên…

Em năm nay 24 tuổi, đã từng có 1 tình yêu thời sinh viên rất đẹp trong vòng 4 năm, tụi em bằng tuổi và rất hợp nhau, dù đôi lúc có cãi vã nhưng toàn là do em gây chuyện và người làm lành luôn là người yêu em, anh ấy yêu em hết lòng, chiều chuộng em dù em có ngang bướng hay nhiều lần tức giận chửi mắng nặng lời xua đuổi anh nhưng anh vẫn không rời xa em. Anh luôn làm em vui và hạnh phúc, chỉ cần em cần là luôn có anh bên cạnh, anh thương yêu chăm sóc cho em như ba mẹ thương em vậy. Tụi em đã có 1 tình yêu sinh viên rất đẹp, bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, có rất nhiều kỷ niệm đẹp và lãng mạn (toàn là người yêu em mang đến cho em).

Anh rất phong độ, đẹp trai, vui tính, biết lo lắng, chững chạc lại rất tốt bụng nên được mọi người yêu quý. Còn em thì là 1 đứa con gái ngang bướng, lười biếng, không có chí tiến thủ, tính tình chậm chạp, không lanh lẹ, không được 1 điểm nào hết ngoài cái ngoại hình dễ thương, tính tình hiền lành, rất hiền. Tình yêu của tụi em khiến nhiều người ganh tỵ vì em quá may mắn khi có được anh. Tụi em yêu nhau đến nỗi coi nhau là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, như da thịt hơi thở vậy. Dù nhiều lần chia tay nhưng lại quay lại, chúng em hiểu là mình không thể mất nhau.

Yêu nhau nhiều vậy nhưng tụi em chưa bao giờ vượt quá giới hạn, em luôn muốn giữ đến ngày cưới trong khi anh là 1 người có ham muốn rất cao. Đã có lần vì chuyện đó mà chia tay, nhưng vì anh quá yêu em nên anh không chia tay em được. Nhưng cũng từ đó tình yêu của tụi em không đẹp như trước nữa, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng, bên cạnh em nhưng không còn lãng mạn nữa. Anh nói chỉ cần em cho anh thì sẽ làm tất cả vì em, nhưng em vẫn cương quyết nên anh đành thua. Anh nói giờ anh đã đi làm rồi, nhu cầu rất cao, anh rất yêu em nên chỉ muốn với em thôi, anh thuyết phục rất nhiều nhưng em vẫn không đồng ý. Tụi em sinh ra cãi nhau nhiều hơn, mà nguyên nhân luôn là em gây chuyện, lúc trước thì anh chiều chuộng, nhường nhịn còn giờ anh không nhường nhịn mà còn mắng em nữa, nên chuyện bé xé ra to, sau mỗi lần cãi nhau anh luôn làm hòa dù em có là người sai đi nữa, em đòi chia tay anh không chịu.

Rồi có 1 lần do em ghen tuông vớ vẫn thôi nhưng có những lời lẽ xúc phạm anh, dù anh không làm gì sai, lần đó anh vẫn nhường em, vẫn làm hòa, vẫn gọi cho em, còn em thì giận dỗi tắt máy không nghe điện thoại, anh nhắn tin em chửi mắng, xua đuổi đòi chia tay. Rồi mấy ngày sau anh lại nhắn tin nhưng em bảo anh cút đi. Thế là quá sức chịu đựng, anh chia tay em thật và không liên lạc với em nữa, chặn facebook em, chưa bao giờ anh làm như vậy. Em hối hận nhưng vì sỹ diện nên chờ anh làm hòa. Thời gian gần 2 tháng nhưng anh vẫn im lặng. Em đi xem bói thì thầy bói nói anh hết yêu em rồi, em sắp lấy chồng mà là 1 người khác. Em đã khóc rất nhiều, về nhà em gọi cho anh, níu kéo anh, anh không đồng ý và nói vì em nói nhũng lời như vậy giờ anh không còn gì với em nữa hết, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Em khóc như mưa, nói rất nhiều, xin lỗi rất nhiều, nhưng anh vẫn dứt khoát. Em đã rất đau khổ. Rồi trong khoảng thời gian đó có 1 người hơn em 5 tuổi, là 1 người quen trước kia của em, giờ lên fb anh thấy em online nên vào nói chuyện cho vui. Ai ngờ anh cũng mới chia tay người yêu, thế là anh xin số điện thoại của em, em không muốn cho nhưng vì nể, không cho cũng không được. Anh nhắn tin cho em thường xuyên, em nói rõ với anh là em chỉ yêu mình người yêu em thôi, em sẽ chờ đợi, còn anh thổ lộ tình cảm thì em từ chối thẳng thừng, em chỉ coi anh là 1 người bạn để nói chuyện lúc mình buồn thôi.

Quen nhau 1 thời gian, anh rủ đi café, đi chơi em không đi, chỉ là nhắn tin nói chuyện thôi. Rồi em đi xem bói thầy lại nói anh này là chồng tương lai của em, chỉ cần em đồng ý là anh cưới liền. Mà đúng là như vậy, anh nói với em chỉ cần em gật đầu là anh cưới ngay, dù em với anh chưa là gì cả, em không có tình cảm gì với anh. Nhưng rồi em bị tác động bởi lời thầy bói, rồi ba mẹ em nói vào, vì anh là người có việc làm ổn định, lo làm ăn, không nhậu nhẹt bài bạc gì cả, với lại gia đình em cũng có biết gia đình anh là 1 gia đình gia giáo, nhà anh lại gần nhà em, còn nhà người yêu cũ thì ở xa cách nhà em khoảng 50km, công việc lúc đó cũng chưa ổn định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật