Thương vụ De Gea về Real đổ bể phút chót

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các giấy tờ liên quan đến việc mua De Gea không được Real gửi lên Ban tổ chức giải trước thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng lại.
Thương vụ De Gea về Real đổ bể phút chót
De Gea không thể chuyển đến Real vào hè này. Ảnh: EPA.

David De Gea là cái tên gây "việt vị" lớn nhất cho truyền thông châu Âu ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè. Tám tiếng trước nửa đêm ngày 31/8 (giờ Tây Ban Nha), truyền thông xứ sở bò tót đưa tin Real đã đạt thỏa thuận mua De Gea. Các tờ báo lớn ở Anh cũng khẳng định chắc nịch Man Utd đổi De Gea lấy 33 triệu đôla cùng thủ môn Keylor Navas.

Nhưng mọi chuyện cuối cùng đổ bể khi đồng hồ điểm sang ngày 1/9. Thủ môn 24 tuổi sẽ ở lại Old Trafford.

Nguyên nhân dẫn đến đổ bể lại liên quan đến thủ tục giấy tờ. "Hợp đồng mua cầu thủ của Real không được gửi đến Ban tổ chức giải vô địch Tây Ban Nha (LFP) đúng giờ, trước khi thị trường khép lại", tờ Marca cho biết.

Ký giả người Tây Ban Nha Guillem Balague kể lại sự việc trên Sky Sports: "De Gea đã trở về nhà bạn gái ở Madrid để chờ đợi. Navas cũng chờ đợi. Mọi hợp đồng đã được ký và chuyển đến Man Utd. Tất cả mọi người đều đợi phía Man Utd gửi lại.

Nhưng đã quá nửa đêm mà vẫn không thấy fax từ Anh. Cánh phóng viên chầu chực ở Bernabeu nổi điên và cho rằng đây là sự trả thù của Man Utd ở vụ Sergio Ramos.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật