Khi teen sống về đêm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có một bộ phận giới trẻ hiện nay lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, trái với quy luật của một người bình thường. Họ sống về đêm đã thành một thói quen...
Khi teen sống về đêm
Thức đêm để nhắn tin, chat (Ảnh minh hoạ)

Thức đêm để nhắn tin, chat

Đối với những cặp đôi đang yêu nhau thì dù gặp nhau cả ngày cũng không bao giờ là đủ. Đêm về, đa phần các teen đều có phòng riêng, họ bắt đầu làm bạn với chiếc tít tít quen thuộc của mình để nhắn tin cho người ấy.

H (1‌8 tuổ‌i, trường P) tối nào cũng thức đến 3,4 giờ sáng để nhắn tin với người yêu. Từ những tin nhắn hỏi thăm bình thường đến những tin nhắn nồng nàn… tất tần tật đều được H bày tỏ qua tin nhắn. Nhắn tin chuyên nghiệp đến mức H bấm rất nhanh, có khi H vừa nhận được tin nhắn chỉ vài chục giây sau bên kia đã thấy hồi âm. Một đêm H có thể nhắn một lúc 5, 6 người mà tốc độ bấm phím vẫn không giảm.

Nhắn tin nhiều quá thì “xiền” cũng phải hết. Khi nào đang đến lúc cao trào nhắn tin mà tài khoản lại trở về số 0 thì H chọn cách mở máy vi tính lên để chat tiếp. Vì thế không bao giờ H có thể lên giường sớm được. Nó đã trở thành một thói quen xấu đối với H và cả những bạn cũng đang thức đêm để “tám”. Hình như nhu cầu chia sẻ của H bao giờ cũng là bất tận.

Để chơi game, luyện cấp

D (19 tuổi, trường T) thì lại là một tay nghiện game online nặng. D chơi từ võ lâm, thế giới hoàn mỹ,… đến audition, hot step. Hầu như trò nào D cũng là cao thủ. Trò này bảo trì, mạng lag, D còn có trò khác để chơi. Dạo gần đây D chuyển hẳn sang cày hot step để lên level và mua sắm đồ ảo. Ban ngày D còn phải đi học chính, học thêm, tối thì phải đi chơi với người yêu nên chỉ còn khuya để D luyện game nên D rất tận dụng khoảng thời gian này. Vốn là một cô gái xinh xắn nhưng lâu ngày gặp lại D thấy cô nàng xanh xao, tiều tụy hẳn. Hỏi ra mới biết vì phải ráng cày cho lên cấp nên đến tận sáng D mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ.

Việc teen sống về đêm mang lại rất nhiều hậu quả xấu... (Ảnh minh hoạ)

Và để trốn nhà đi chơi

Tr (17 tuổi, trường G) là một cô bé xinh xắn, lanh lợi nên rất cô có rất nhiều bạn bè. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Tr có một khả năng ăn nhậu mà ai cũng phải nể phục. Do Tr thường xuyên gặp gỡ những anh chị lớn tuổi hơn nên không biết từ lúc nào cô đã trở thành một tay “bợm” có hạng. Bố mẹ dễ tính cộng thêm việc các anh chị quen biết hay rủ rê nên Tr thường xuyên nói dối bố mẹ là đi qua nhà bạn ngủ để thuận lợi cho việc đi chơi hoặc đi ăn nhậu. Mức độ “bợm” ngày càng tăng thì cũng là lúc Tr ngày càng có vòng eo “ông địa” và sau khi tàn cuộc thì Tr không thể về nhà liền vì còn phải dưỡng sức sau một trận ói mật xanh, mật vàng...

Hoặc như P (19 tuổi, trường L) luôn chờ đêm tối để hẹn gặp người yêu, Vì ban ngày P mắc ngủ và đi làm. Chỉ có tối khuya P mới rảnh chở bạn gái đi chơi. Đi ban đêm không tránh khỏi những dị nghị của hàng xóm, những người đi đường, cộng thêm việc rất nguy hiểm: sợ cướp, đua xe,… và cả bố mẹ của bạn gái P. Cô bé cũng chỉ trạc 17 tuổi nên cũng phải trốn nhà đi, lúc nào hai người cũng phải lén lút sợ bị phát hiện. Vì không bố mẹ nào lại chấp nhận việc con gái mình đi chơi lúc 1,2 giờ sáng cả.

***

Trên đây chỉ là một vài ví dụ về việc làm của teen khi đêm xuống. Việc teen sống về đêm mang lại rất nhiều hậu quả xấu, trước hết là sức khỏe của bạn. Tuổi mới lớn khi c‌ơ th‌ể còn đang phát triển nhưng lại bị chính các teen nhà ta làm trái quy luật sinh học tự nhiên. Việc làm đó sẽ khiến c‌ơ th‌ể phản kháng lại, ảnh hưởng đến việc học tập, nhan sắc, sức khỏe và cả việc vui chơi, giải trí của các bạn. Hãy là một teen sống đúng giờ giấc, bạn nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật