Bi hài chồng đi rình vợ với nhân tình và cái kết bất ngờ

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc xe dừng bánh trước một ngôi nhà mà tôi cho rằng nơi mà vợ tôi và tình nhân “hoạt động“. Nhưng khi định xông vào bắt quả tang thì người bước ra cùng cô ấy lại là....
Bi hài chồng đi rình vợ với nhân tình và cái kết bất ngờ
Ảnh minh họa

Tôi và vợ yêu nhau từ thời còn học đại học, ngày đó tình yêu cũng tha thiết và lâm ly bi đát lắm. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, hai đứa cũng chưa tay mấy lần nhưng lại quay lại vì vợ tôi bảo là “Số trời rồi không bỏ được”.

Yêu nhau được 3 năm thì chúng tôi làm đám cưới, vợ chồng tôi cũng như bao cặp đôi khác, cãi vã có, hạnh phúc có. Chúng tôi khá hợp nhau và đã có 1 bé trai 7 tuổi. Nó đẹp trai giống hệt bố nó và trắng giống mẹ nó.

Hai đứa cũng chưa tay mấy lần nhưng lại quay lại vì vợ tôi bảo là “Số trời rồi không bỏ được” (Ảnh minh họa)

Vợ tôi là nhân viên quảng cáo cho một công ty tư nhân còn tôi là kỹ sư xây dựng. Tôi ít phải đi công trình nhưng thỉnh thoảng cũng hay đi công tác trong và ngoài nước. Một lần đi công tác vào Sài Gòn tôi ngồi gần chỗ với một cô gái trạc tuổi vợ tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp. Xuống sân bay, tôi mời cô ấy đi cùng tắc xi với tôi. Thật trùng hợp vì địa điểm khách sạn chúng tôi đã đặt lại cùng một nơi.

Tôi ở tầng 3 còn cô ấy ở tầng 2, buổi tối sau khi xong việc tôi có mời cô ấy đi uống nước và đi dạo trò chuyện. 1 tuần ở Sài Gòn xa vợ con và bên cạnh có 1 cô gái xinh xắn lại nói chuyện rất hợp nhau khiến tôi thấy xao xuyến và rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn trong 1 đêm tôi tiếp khách về và bị say. Cô ấy chăm sóc tôi và rồi chúng tôi đã làm chuyện đó.

Sau hôm đó tôi thấy có lỗi với vợ con, cả hai đều gượng gạo nhìn nhau và cùng hứa xem như chưa có chuyện gì. Chúng tôi xem nhau như một người bạn và chia tay nhau từ đó. Thỉnh thoảng tôi cung có nghĩ đến cô ấy như 1 kỷ niệm và như một bài học vì đó là lần đầu tiên tôi phản bội vợ.

Sau chuyến công tác đó tôi yêu thương và quan tâm vợ con hơn. Vợ tôi là một người nhiệt tình, vui tính. Cô ấy có nhiều bạn nhưng ít khi đưa về nhà vì cô ấy bảo: “Chồng mình đẹp trai thế này, sợ đưa bạn về nó cướp mất”. Nói rồi cô ấy cười nham nhở, cô ấy là thế thích hẹn hò với mấy bà “tám” ở ngoài thôi chứ về nhà có chồng nói chuyện mất tự nhiên.

Dạo này thấy vợ khả nghi, đi làm về muộn thỉnh thoảng đi phơi quần áo còn đưa điện thoại đi để nói chuyện với ai đó. Tôi khá tin tưởng vợ, nhưng dạo này lên báo thấy nhiều vụ ngoại tình tinh vi lắm nên tôi cũng đề phòng.

Một hôm vợ lại nhắn tin có việc qua nhà bạn nên về muộn và bảo hai bố con tôi chủ động việc ăn uống. Tôi lẩm bẩm: “Bạn gì mà bạn cả tháng, chẳng biết bạn nam hay nữ nữa”. Hôm đó tôi gọi điện nhờ chị gái đi đón con hộ còn tôi thực hiện kế hoạch đi “rình vợ với nhân tình”.

Tôi theo xe cô ấy đi ra hướng Nhổn, vợ tôi dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng và cô ấy mở cửa đi vào tự nhiên như nhà mình. Tôi nóng hết ruột nghĩ đích thị đây là nơi cô ấy và nhân tình “hoạt động” rồi. Tôi đứng ngoài cổng nhìn vào xem có động tĩnh gì không? Thì thấy không có động tĩnh gì. Gần 1 tiếng trôi qua tôi định xông vào bắt quả tang thì thấy vợ đi ra cửa với 1 người phụ nữ trông có vẻ nhợt nhạt tóc ngắn kiểu tomboy.

Tôi cố gắng nhìn kỹ người kia thì thấy quen quen, hình như cô ấy là… cô gái mà tôi đã qua đêm trong chuyến công tác đó.

Tôi lấy xe phi nhanh về nhà kẻo vợ tôi biết mình đã đi theo cô ấy. Nhưng lòng tôi thấp thỏm: “ Liệu có phải vợ đã biết chuyện mình phản bội cô ấy không? Làm sao đây? Sao hai người họ lại biết nhau nhỉ…?”. Tôi run rẩy lo sợ, hôm đó về nhà tôi nằm chờ “Án tử” nhưng vợ về vẫn vui vẻ bình thường. Tôi giả vờ như không biết chuyện gì:

– Em đi đâu về đấy?

– Em qua thăm người bạn.

– Bạn nào, anh có biết không?

Tôi hỏi nhưng lòng đầy lo sợ.

– À cô bạn học hồi cấp 2 của em, cô ấy đang ốm nặng. Đang yên đang lành thì lại bị ung thư v‌ú, đúng là khổ thân; em thương nó lắm nên dạo này em hay qua nói chuyện với nó.

Phù, hết hồn, chắc cô kia chưa biết tôi là chồng của bạn thân cô ấy.

– Cô ấy bị nặng lắm à, thế chồng cô ấy đâu?

– Họ đang ly thân, cô ấy đáng thương lắm.

– Ừ! Thế em cứ qua động viên cô ấy cho cô ấy đỡ suy nghĩ.

– Vâng, em biết rồi thôi em đi tắm đây.

– Ừ em tắm đi cho mát rồi ra ăn bún, anh mua cho em rồi đấy.

– Vâng, cảm ơn ông xã.

Cô ấy bị ung thư ư? Thật khổ thân, tôi cũng muốn sang thăm cô ấy nhưng không thể. Vợ tôi mà biết thì chết, giờ tôi vẫn thấp thỏm sợ một ngày vợ sẽ phát hiện ra. Lỡ mà vợ đưa cô ấy đến nhà chơi đột xuất thì xem như đời tôi đi luôn. Nghĩ cũng buồn cười thật, người mà tôi cho là nhân tình của vợ lại là nhân tình 1 đêm của tôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật