Phía sau một chàng trai lạnh lùng…

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em yêu một chàng trai lạnh lùng, người ấy yêu em, em biết rõ điều đó, nhưng đôi khi chàng cũng vô tâm khiến em cô đơn đến tội, bực mình đến thương...
Phía sau một chàng trai lạnh lùng…
Phía sau một chàng trai lạnh lùng, là một người đàn ông đầy những hoài bão và trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Em yêu một chàng trai lạnh lùng, người ấy yêu em, em biết rõ điều đó, nhưng đôi khi chàng cũng vô tâm khiến em cô đơn đến tội, bực mình đến thương…

Phía sau một chàng trai lạnh lùng là một trái tim ấm, chàng không hay thể hiện tình yêu ra bên ngoài, chàng chỉ âm thầm yêu em qua những việc chàng có thể vì em mà thực hiện. Một chàng trai lạnh lùng sẽ thường không biểu hiện hỉ nộ ái ố rõ ràng, chàng bực chàng cũng không nói, vui lắm chàng cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc em vậy thôi. Có đôi khi em nghĩ, chàng giống như sư thầy vậy đó!

Một chàng trai lạnh lùng, lúc giận em sẽ không nói chàng giận, chàng chỉ lặng im, để em tự biết lỗi mà xin lỗi chàng rồi sửa đổi. Và chàng cũng không giận lâu đâu, chàng là vậy mà, phải yêu chàng một cách thật-kiên-nhẫn mới có thể dần hiểu được.

Phía sau một chàng trai lạnh lùng là một trái tim ấm, chàng không hay thể hiện tình yêu ra bên ngoài, chàng chỉ âm thầm yêu em (Ảnh minh họa)

Phía sau một chàng trai lạnh lùng, là những yêu thương không thể diễn tả bằng lời nói. Nếu em buồn em mệt, chàng có vẻ không quan tâm, nhưng sau đó sẽ âm thầm mua thuốc cho em rồi mang về dúi vào tay em như tiện tay thì mua vậy đó. Có đôi khi em có hiểu được chàng đang nghĩ gì đâu.

Phía sau một chàng trai lạnh lùng, là một người đàn ông đầy những hoài bão và trách nhiệm. Em có thể thấy chàng trông lông bông thế thôi, nhưng chàng luôn là một chàng trai phấn đấu hết mình vì công việc. Chàng ý thức được trọng trách mà mình phải mang, vậy nên chàng rất ít nói và luôn suy nghĩ trước những điều chàng sẽ thực hiện.

Phía sau một chàng trai lạnh lùng là một chàng trai hiền khô nhé! Chàng không phải kiêu kì đâu, trời ạ! Chẳng qua chàng nhát gái và không quen bắt chuyện với các bạn nữ đấy! Nếu có dịp nói chuyện với chàng, em sẽ thấy chàng cực hiền và không khéo nói chuyện cho lắm, nghĩ gì nói thế và rất thật thà…

Một chàng trai lạnh lùng sẽ có những lúc khiến em buồn, vì chàng không nồng nhiệt, không vồ vập, không gấp gáp trong chu‌yện tìn‌h với em. Chàng cứ thong dong vậy thôi, nhưng em đâu biết chàng yêu em rất nhiều, rất nhiều. Có bao nhiêu người con gái đi qua đời, nhưng đã trót yêu em rồi, chàng sẽ luôn một lòng chung thủy, em có biết không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật