Tờ Daily Mail đưa tin, khoảng 5h chiều ngày 22/8, khi đang lướt sóng trên bãi biển ở Lighthouse Beach (Port Macquarie, Australia), anh Dale Carr (38 tuổi) bất ngờ bị cá mập tấn công.
Dù hoảng sợ, người đàn ông này vẫn cố hết sức chống trả, giành giật sự sống từ “sát thủ đại dương”. Nhờ khao khát sống mãnh liệt, Carr thoát chết dù bị mất 2,5 lít máu. Hiện, anh đang trong quá trình phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật chân, lưng, bụng ở bệnh viện.
Sau khi sức khỏe ổn định, Carr kể lại tường tận khoảnh khắc sinh tử trên bãi biển. Anh khẳng định, con cá mập bị thương không hề nhẹ trong trận chiến: “Tôi chắc chắn là con cá mập đã bị mất mắt trái và vỡ mũi". Đồng thời, Carr gửi lời cám ơn tới Shane De Roiste, người bạn đã kéo anh vào bờ chỉ vài phút sau khi gặp cá mập.
Được biết, Hội đồng thị trấn Port Macquarie đóng cửa toàn bộ các bãi biển trong khu vực cảng Macquaire sau khi xảy ra cuộc tấn công của cá mập. Đến 6h sáng ngày 25/8, các bãi biển được mở cửa trở lại sau khi các nhà chức trách tiến hành tuần tra mở rộng và cảm thấy an toàn.
//