2 cậu học trò xứ Nghệ lỡ thi vì... cứu người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên đường đi thi tốt nghiệp, Dũng và Quân phát hiện một phụ nữ nằm bất động giữa đường. Thấy sắp đến giờ thi, nhưng cả hai đều quả quyết cứu người là quan trọng.
2 cậu học trò xứ Nghệ lỡ thi vì... cứu người
Quân và Dũng. Ảnh: Hồng Thắng.

Đó là Tăng Ngọc Dũng và Lư Đức Quân cùng 1‌8 tuổ‌i, học sinh lớp 12A4 trường THPT Đô Lương (Nghệ An).

Theo lời kể của 2 em, chiều 2/6 trên đường đi thi, hai em phát hiện một phụ nữ nằm bất động giữa đường, cạnh đó là chiếc xe đạp nằm chỏng chơ. Nhận ra nạn nhân là bà hàng xóm bà Lê Thị Vẹn (57 tuổi), Quân và Dũng quyết định đưa bà Vẹn vào bệnh viện Đô Lương cấp cứu dù giờ thi đã cận kề. Sau khi thông báo cho gia đình và hoàn tất thủ tục nhập viện cả hai hối hả đèo nhau đến điểm thi.

Xuất trình thẻ dự thi cùng giải thích hồi lâu, Quân và Dũng mới được bảo vệ nhà trường cho vào. Tuy nhiên, khi đến sân trường, cả hai bị chặn lại bởi đoàn giám thị vòng ngoài.

Mặc dù trình bày lại sự việc nhưng đoàn giám thị vẫn không chấp nhận mà đưa họ lên gặp Chủ tịch hội đồng coi thi. Biên bản tường trình đã lập nhưng theo quy định của Sở Giáo dục cả hai vẫn không được vào làm bài thi môn Sinh vì giờ thi đã quá 4 phút.

Bà Nguyễn Thị Hồng mẹ em Quân kể: "Chiều hôm thi môn Sinh, cháu về nhà tôi hỏi không thấy nó nói gì. Thấy thái độ khác thường, tôi đi theo và phát hiện cháu nó quỳ nơi góc nhà rồi khóc. Gặng hỏi mãi cháu mới kể lại chuyện", nước mắt bà Hồng rơi dài trên má.

Còn ông Tăng Ngọc Thành (bố Dũng) cũng có nỗi niềm riêng. Biết tin, cả tối đó (2/6) ông không chợp được mắt. Ông chia sẻ: "Thấy tội cháu nó. Lớp 5 được giải nhất tỉnh 2 môn Văn và Toán. Cấp 2 được giải 3 tỉnh môn Sử...".

Ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đang chỉ đạo Hội đồng thi cùng Dũng và Quân phải chứng minh được thông tin trên là có thật. Nếu có sẽ được đặc cách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật